VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

CẢM XÚC CHIỀU CUỐI NĂM

CẢM XÚC CHIỀU CUỐI NĂM


Lại thả hồn theo ngõ gió luồn
Em về chốn cũ mộng rời khuôn
Hồn xuân lắng giữa dòng thi cảm
Chén tửu sầu quanh một nỗi buồn
Lẻ bóng trăng gầy mây vẫn quyện
Đôi bờ biển rộng sóng còn tuôn
Chiều ra cửa gặp màu hoa trắng
Bỗng mất niềm tin chẳng ngọn nguồn ./.

LCT 2O/O1/2O23


BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim 
XUÂN VỀ
(Thượng Vỹ)

Màu hoa nở thắm lạnh sương luồn
Lũng vắng Oanh về cảnh hợp khuôn
Bóng liễu bên thềm như gợi cảm
Đào mai cạnh ngõ bổng xao buồn
Xa nhìn cuối biển mây còn quyện
Lại ngoảnh bên trời sóng vẫn tuôn
Thức tỉnh hồi chuông lòng vẫy gọi
Vời trông Tổ quốc mạch khơi nguồn

Loan Kim (MHN)
Đà Lạt 
20 /1/2023
*****
Phượng Phượng 
EM VẪN ĐỢI 'CHÚT MÙA XUÂN VẪN ĐỢI

Về thăm xứ lạnh gió đông luồn
Tết đến muôn nhà bánh đủ khuôn
Cảnh muộn chiều phai đường gió nhẹ
Vườn hoang nắng nhạt lối sương buồn
Xa bờ huệ trắng nồng hương toả
Lặng ngõ mây hồng đủ sắc tuôn
Vẫn đó trời xuân đầy nắng đẹp
Tình em tựa thác đổ trên nguồn/

NPP 21/01/2023
*****
Ngọc Bích 
XUÂN LỖI HẸN 
  ( Giao cổ đối )

Từng đêm lặng lẽ nhớ nhung luồn
Chỉ thấy cung hằng đẹp đẽ khuôn
Chạm ánh sao hàn,  ngơ ngẩn liễu 
Đìu hiu gió thoảng ngõ xuân buồn
Thương lần trễ hẹn, âm thầm khóc
Nhạt nhẽo quên chờ bể đắng tuôn
Dẫu nửa vầng trăng khờ khạo lắm
Hồn thơ lạc lõng khó khơi nguồn./.

Ngọc Bích
*****
Tòng Trần 
XA NGUỒN

Màn đêm quạnh quẽ ánh trăng luồn
Giấc ngủ mơ màng mộng rã khuôn
Dẫu oán chàng đi miền dạ cảm
Dù thuơng thiếp ở cõi tâm buồn 
Xuân đầy vị tủi chừng đang níu 
Tửu thấm men sầu đã chực tuôn
Giận bởi vì ai tìm lối rẽ
Đành quên nẻo cũ mới xa nguồn. 
20/01/2023.