VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

LỠ.BƯỚC.ĐƯỜNG TRẦN

 LỠ BƯỚC ĐƯỜNG TRẦN


Thiên đường nó lỡ một đời chôn
Chẳng biết về đâu giữa cội nguồn
Tối mặt đi tìm hương vĩnh cửu
Đen trời lại thấy cảnh đồng môn
Rằng hay mượn chữ gầy manh áo
Tại dở đào hang trữ túi cồn
Nghĩa thế nhân giờ như củi mục
Sang giàu cũng sợ cái lòng khôn ./.

LCT 22/12/2019

BÀI HỌA :

*****
Loan Nguyen
SUỐI LỆ LÒNG
Kỷ niệm muôn chiều đã lấp chôn
Vần thơ một thuở lại khơi nguồn
Trăng mờ lẻ bóng ngồi hiên cửa
Rượu đắng riêng mình ngắm ngọ môn
Lịm mảnh hồn hoang đầu đỉnh núi
Tàn manh gió nhạt phía chân cồn
Đêm còn huyễn hoặc tình mây nước
Thả mộng trôi cùng tiếng dại khôn/
NPP 22/12/2019
*****
Hữu Thiên
VẪN KHÔN
Kết cục mai này cũng phải chôn
Ờ ta chấp nhận kẻ quên nguồn
Anh tình mượn bão thay màu lá
Chị cảnh theo dòng ép bãi môn
Đã khát khao vì dăm trái bưởi
Càng mong mỏi tại mỗi be cồn
Rao mời mấy buổi nên thành chợ
Hả họng vui cười vẫn cứ khôn..!
NL22/12/2019
*****
Thái Chung
CÁT BỤI CẢ MÀ THÔI

Địa phủ mai rày tất sẽ chôn
Hèn sang một mớ hỏi chi nguồn?
Dư tiền bóc mẽ tầng cao phái
Nẫu kiếp in hình vỉa hạ môn
Số phận trời ban người mỗi cảnh
Đời ma đất duyệt kẻ manh cồn
Ngây trò vận rủi may hoài diễn
Xổ số ai màng ngẫm dại khôn. 

0306 TC, 22/12/2019 
Thái Chung
*****
THẤT BẠI
Cận tết heo gà vẫn phải chôn
Bà kêu cảnh chợ quá khan nguồn
Toi hoài tại buổi thường quên tiết
Dịch mãi do chiều chẳng nhớ môn….
Bản đã điều xe về cạnh núi
Làng đang chuyển máy lại bên cồn
Đào sâu lấp kỹ ngàn con vật
Dỗi cuộc sao mà thiếu kẻ khôn
Đinh Vĩnh Long 
*****

Dư Âm
MÃI DẠY KHÔN!!!
Kỷ niệm xưa đành nỡ giấu chôn,
Vì duyên đã lặng quá xa nguồn!
Không còn nghĩa thắm nơi sầu hạ,
Cũng chẳng ân nồng chốn quạnh môn!
Buổi đẹp như chừng mong dõi núi,
Ngày thanh tựa thể muốn trông cồn!
Thôi thì cứ để đời êm dịu,
Chỉ ngán cho người mãi dạy khôn!!!
*****
Sầu Riêng
CÕI BIỆT
Số phận hoen tàn gởi lỗ chôn
Vùi sâu khổ lụy sẽ vơi nguồn
Âm tào ấy đợi thân chầu cửa
Địa phủ kia chờ xác giữ môn
Bỏ cuộc mơ dài quên cõi thế
Từ cơn mộng ảo cách lu cồn
Xa lìa khỏi kiếp đời cô quạnh
Đã chẳng ham gì cái sự khôn.
Sầu Riêng: 22/12/2019