VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025

GIÓ MIỀN CAO

GIÓ MIỀN CAO


Đêm ngồi tận hưởng gió miền cao
Rượu dẫn hồn thơ mở lối vào
Trống ở tim trầm khơi nhịp lãng
Mây đầu núi bỗng dậy ngàn xao
Lời hoa dỗ mộng bầy ong đón
Cảnh lá cài sương lũ nhện chào
Vẫn bóng trăng mờ soi ngọn cỏ
Ta trầm mặc ngắm những vì sao ./.

LCT 16/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TẬN RẺO CAO

Bữa ấy tôi về tận rẻo cao
Đường đi dốc sỏi vẫn theo vào
Đang ngày Hạ nóng buồng tim lãng
Gặp buổi trưa nồng cõi trí xao
Khổ bận về thăm nàng dõi đón
Buồn khi lại hỏi gã ra chào
Trên đồi gió lộng nhàu cây cỏ
Dưới ruộng rong lầy cũng chẳng sao!

16/6/2025.
*****
Kim Xuyến

TÂM GIỮA MÂY NGÀN
Đỉnh vắng ngồi yên lặng ngắm cao
Hồn như suối chảy lạc trôi vào
Trần gian một kiếp đời chao động
Cõi mộng ngàn năm gió xuyến xao
Định lý nhiệm mầu tay cứ vẫy
Nhân quần giả dối miệng luôn chào 
Mây trời vẫn nhẹ như tờ mỏng
Ngó mãi tầng không, hỏi tại sao?
*****
Đăng Khoa Lê

.            CHIỀU Ở VÙNG CAO

Dạo ấy tôi về những bản cao
Rừng cây cổ thụ nắng chen vào
sương trà dưới lũng còn mơ đọng
Thác đổ ngang đèo vẫn mộng xao
Vẳng giữa ngàn sâu bầy vượn hót
Dừng nơi lối nhỏ bọn em chào
Vui bầu tửu ngọt mồi ngon nhắm 
Mãi mệt say tình hỏi cớ sao?

               L Đ K 16/06/25
*****
Trần Đình Tấn
GIỮA VÙNG CAO

Ta về thưởng ngoạn nắng vùng cao
Bữa Hạ còn chen gửi gió vào
Ngắm bọn heo già vui vẻ giỡn
Xem bầy cọp đốm lửng lờ xao
Bò trâu lặng lẽ ra đường đón
Khỉ vượn trầm ngâm tới ngõ chào
Được thấy ngan gà trên bãi cỏ
Ăn mừng hội nhóm giữa trời  sao./.

16/6/2026
*****
Đình Diệm

TÂM SỰ ĐÊM TRĂNG
Ánh nguyệt non đoài trải núi cao
Song thu lặng lẻ bóng len vào
Bèo mây trăn trở tình cô lữ
Non nước mơ màng nghĩa thắm xao
Lạc nẻo chim trời đâu chỗ đón
Thương ngày áo bạc chẳng nơi chào
Trầm tư mái lá sầu đêm lạnh
Vọng tiếng ai hò giữa bến sao
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.6.2025
*****
Bích Lê
🌹NGẮM TRĂNG ĐỀ THƠ🌹

Đẹp đẽ khuôn hằng ở núi cao 
Rằm lên toả rạng giới thơ vào
Tung đàn rộn rã tâm hồn náo
Vẩy bút tưng bừng cõi dạ xao
Mấy chữ suôn tròn len lỏi tạo 
Vài câu nhỏ gọn láo liên chào
Ta cùng ước hẹn bên hòn đảo
Trỗi cảm vai kề mộng hái sao.

---------Bích Lê: 16/6/2025--------
*****
Nguyet Huynh
DÕI NGÀN SAO 

Gió đảo bên triền tạt sóng cao 
Thuyền rong đã hẹn tối nay vào 
Qua miền biển mặn hồn vương vấn 
Nối mộng tơ hồng dạ xuyến xao 
Khẽ bước vườn thơ lồng cảnh gọi 
Nhàn du mặc khách vẫy tay chào 
Trăng ngà núi thẳm vờn mây khói 
Góc lặng ta ngồi dõi ánh sao./.

HKN.16-6-25 !
*****
Sầu Đông
CHIỀU TRÊN BIỂN

Biển vẫn mơ màng sóng vọng cao
Mùa xuân ước hẹn quá ư nào
Phương này bé đợi mùa trăng chín
Ngã nọ anh chờ cảnh nắng xao
Nếu để lòng đêm sầu ngắn lại
Thì xin khoảnh mắt mộng xa chào
Thôi đừng tiếc bởi mùi hương cũ
Thế cuộc duyên nồng mãi nhớ sao 
SD
*****
Lê Minh
CỐ QUẬN NGÀY VỀ

Lặng lẽ mây choàng đỉnh núi cao
Phòng đơn rượu dẫn bóng trăng vào
Chuông ngoài cổ tự từng âm lãng
Sóng ở trong lòng mỗi nhịp xao
Ngõ vắng mùa giao buồn kẻ đợi
Vườn xưa tiết chuyển nhạt câu chào 
Mai về cố quận nhìn hoa nở
Chỉ ngại khi trời đã thiếu sao 

LM