VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

GÓC KHÉP CUỘC ĐỜI

GÓC KHÉP CUỘC ĐỜI

Dãy phố mờ sương tựa thảm mềm
Trăng tà ngả bóng lạnh màu đêm 
Vàng sân lá rụng sầu chen cửa
Trắng cổng mù chao mộng rã thềm
Tửu ấm bên hồn thơ tĩnh lặng
Tâm buồn giữa sóng nhạc trầm êm
Tìm đâu mấy nẻo đường phiêu lãng
Dạo cõi bờ quê khói lửa chìm./.

LCT 23/O2/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
ĐẮM CHÌM

Những buổi chồng xa chị yếu mềm
Khi màn tối đổ lạnh về đêm
Mừng tên đứng đợi mò sau cửa
Mộng kẻ vào chơi gõ trước thềm
Có mỗi ông này đang chuyển lặng
Hay vài gã nọ mới tìm êm
Chờ hai ngọn lửa tình chao lãng
Khởi chuyện cùng nhau mãi đắm chìm 
23/02/2023
*****
Phượng Phượng 
HOÀI NIỆM

Vầng trăng cổ độ úa sương mềm
Vẫn bóng mây vờn lạnh hẻm đêm
Lộng đám mù giăng tràn trước cửa
Buồn cơn khói cuộn phủ bên thềm
Hương mùi dạ thảo đầu sân thoáng 
Tiếng nhạc dương cầm cuối ngõ êm
Chỉ có em ngồi ôn kỷ niệm
Thời gian đã cạn  ước mơ chìm/

NPP 23/02/2023
*****
Đăng Khoa Lê 
.           ĐÊM VẮNG

Nhón chân vạt cỏ lối xưa mềm
Trăng dõi nửa vầng yên ả đêm
Dế tỏ lời yêu ồn trước ngõ
Đóm*soi bạn đến rạng bên thềm
Đọng môi chén cạn dòng thơ đắng
Gợi kỹ niệm buồn khúc nhạc êm
Nhớ buổi xa nhà đi bạt xứ
Về quê mới hiểu nghĩa sâu chìm

           L Đ K 23/02/23
* Đom đóm
*****
Hương Lan 
KHOẢNG LẶNG

Thời gian đã ngả dáng thân mềm
Khoảng lặng vun đầy trước mỗi đêm
Dõi mộng hòa trăng ngoài cánh cổng
Chờ mơ trải lụa giữa sân thềm
Tim còn khắc khoải hồn luôn đẫm
Gót mãi âm thầm dạ chẳng êm
Gạn khỏa màu tươi dòng máu loãng
Dừng chân đứng lại hỏi sao chìm?

Hương Lan