VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

GIỌT NƯỚC MẮT THU

GIỌT NƯỚC MẮT THU


Những giọt buồn thu cứ chảy hoài
Lo đời lịm giữa sóng mờ phai
Nhìn con hẻm cũ choàng tang trắng
Để ngõ chiều hoang mặc áo dài
Phố vẫn tươi màu hoa đỏ phượng
Quê còn đẹp cảnh lá vàng mai
Mà nghe nhịp sống kề sinh tử
Một khoảnh trời loang khói sẫm cài ./.

LCT 14/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BIẾT RA SAO NGÀY SAU
Nhìn trang kỷ niệm vẫn thương hoài
Nét chữ hôm nào bỏ lạnh phai
Một nẻo thiên đường luôn chốt kỹ
Hồn đêm bóng quỷ đã vương dài
Nghe làn gió thở sầu con phố
Tủi vạt trăng buồn dỗi cánh mai
Những khối vô hình đang cuộn chảy
Làm thêm vỡ nhịp lối xưa cài..!
NL14/08/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
VẪN MỘT NIỀM TIN
Ngồi trông thế sự bỗng u hoài
Ngẫm mảnh ân tình chốc nhạt phai
Chạnh nỗi người đi càng xót đủ
Ngùi em lệ tủi cứ lăn dài
Thêm rầu cảnh ấy trăm mùa bão
Để lỡ xuân này một nhánh mai
Ước giữa thềm xưa mình trở lại
Vì lâu cửa vẫn kín then cài.
Nguyễn Gia Khanh
*****
THU BUỒN.
Màu tang tiếp tục nỗi lo hoài
Trộm nghĩ manh đời quả chóng phai
Dõi cảnh làng quê trùm khí lạnh
Nhìn nơi phố thị phủ khăn dài
Ven đường buổi vẫn xanh hàng cúc
Cửa ngõ hôm còn đậm sắc mai
Thấy bãi sương mù giăng rộng phủ
Thầm thương phận hẩm xót xa cài.
Chin Ngo Van 14/8/2021
*****
Thái Chung
MẸ ƠI ! XIN ĐỪNG CHẾT
Nằm bên máy thở mẹ khan hoài
Lệ đắm thu sầu mãi chẳng phai
Bởi dịch cuồng ngông nhiều nỗi đắng
Vì tâm thánh thiện mỏi đêm dài
Trông Giời xóa nạn trừ ma quỷ
Trỗi phúc cho đời để một mai*...
Tháng bảy rằm trăng cùng Lễ dịp
Hồng bông đỏ thắm ngực con cài.
0747 H,14/8/2021
Thái Chung
*****
CẢM XÚC MÙA THU
Nhiều hôm thổn thức nhớ anh hoài
Chỉ ước mong tình chẳng nhạt phai
Để thấy vần thơ lời mãi rộng
Còn xây lối mộng ý luôn dài
Đêm về sống giữa miền tiên cảnh
Sớm lại mơ đầu ngõ trúc mai
Những buổi hoàng hôn nhìn mặt biển
Cùng trăng sóng vỡ bến sương cài/
NPP 14/08/2021
*****
Mộng Hoài Nhân
BUỒN THU .
Trần gian trả nghiệp , vẫn u hoài.
Gió bụi, hương quỳnh thoảng dễ phai
Ngõ nẻo khoanh vùng cơn dịch lớn
Làng dân chặn cửa nỗi lo dài
Căm nhiều cảnh khó mờ non nhạn
Tủi mấy phương sầu biệt lũng mai.
Mộng cõi vô thường ai đoán chuẩn?
Trường canh trở giấc lệ hoa cài .
Mộng Hoài Nhân
14/8/2021