VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

KHÉP LẠI BẢN TÌNH CA

KHÉP LẠI BẢN TÌNH CA


Em mùa hạ đỏ khóc cùng ta
Bởi kiếp phù du vẫn vậy mà
Một cõi vô thường đau lắm cảnh
Muôn điều bất lực khổ nhiều pha
Nhìn quanh chỉ thấy dòng ô trọc
Ngó quẩn còn đâu chữ thật thà
Lỡ cuộc phong trân thôi quẳng gánh
Vui buồn khép lại bản tình ca ./.

LCT 28/O6/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Hạ vẫn không thèm ngủ với ta
Dù đêm nóng nực bảo thôi mà
Bên tình rộng mở lời như đã
Giữa cảnh ân cần ý tựa pha
Ướt đẫm mồ hôi đành chịu vả 
Đầy tươm nước dãi phải im thà
Nên rằng thể xác giờ đây lạ
Chẳng rõ ai vừa cất giọng ca...
28/6/2022.
*****
Vĩnh Long 
GẶP LẠI CỐ NHÂN
Phượng vĩ tươi hồng nhắn nhủ ta
Về nơi phố biển vẫn vui mà
Chiều sang gặp gỡ bên người chế
Tối lại quây quần giữa kẻ pha …
Cứ mộng êm đềm nên hỏi nữa
Nào hay dữ dội biết thôi thà
Dù yêu cũng chẳng làm sao múa
Dẫu hiểu nhưng lòng nghẹn tiếng ca
Vĩnh Long
*****
Phượng Phượng 
VƯỜN THU GỢI  NỖI NHỚ

Vẫn cảnh đêm về chỉ có  ta
Vườn thu gợi nỗi nhớ nhung mà
Trăng buồn đảo mộng quanh vườn chiếu
Gió nhạt xoay chiều giữa lối pha
Lại khổ từng đêm hờn phận dẫu
Rồi đau những bận oán duyên thà
Thôi đành phải thế tình đôi ngã
Để mỗi em buồn khóc nguyệt ca/

NPP 28/06/2022
*****
Chin Ngo Van
THOẢ KHÚC CA

Nhớ thuở em còn giận dỗi ta
Thời gian sẽ đủ mến thương mà
Cho chiều gió nhẹ êm từng cảnh 
Để sớm sương mờ dịu mỗi pha
Nỗi tủi vùi sâu ngày ấy tại
Niềm yêu giữ chặt buổi kia thà
Con đường đã chọn cùng nhau mãi 
Gặt những vui mừng thoả khúc ca.

Chin Ngo Van.      29/6/2022!