VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

CHẮP CÁNH CÙNG THƠ

CHẮP CÁNH CÙNG THƠ

(Thuận nghịch độc)

Tình thơ bạn gửi đắm say
 lòng
 Nghĩa ý xanh từ ngữ sáng trong
 Xinh mực nét hồng duyên chuyển hướng
 Tuyệt thi đường thắm mộng khơi dòng 
 Bình tâm mãi đẹp lời trăng gió
 Vững trí luôn ngời sắc thủy phong
 Minh chứng họ hoà âm quyện sóng
 Mình ta chuyện vãn tối xoay vòng...

Vòng xoay tối vãn chuyện ta mình
Sóng quyện âm hoà họ chứng minh
Phong thủy sắc ngời luôn trí vững
Gió trăng lời đẹp mãi tâm bình
Dòng khơi mộng thắm đường thi tuyệt
Hướng chuyển duyên hồng nét mực xinh
Trong sáng ngữ từ xanh ý nghĩa
Lòng say đắm gửi bạn thơ tình ./.

LCT 11/1O/2O21

BÀI HOẠ :
*****
Vĩnh Long 

BẾN ĐỤC
Thuận nghịch độc
Thuận
Tình bạc cảnh đau khổ ngập lòng
Tủi đầy sông đục nước nào trong
Xinh tàn bến rũ duyên rời hướng
Đẹp hết bờ phai nghĩa đổi dòng 
Bình chẳng phận trôi đời cõng lốc
Tĩnh gì thân dạt kiếp gùi phong  
Minh tường nỏ thấy luôn dời lượt
Mình bỏ nẫu khi dịch chuyển vòng 
Nghịch
Vòng chuyển dịch khi nẫu bỏ mình
Lượt đời luôn thấy nỏ tường minh
Phong gùi kiếp dạt thân gì tĩnh
Lốc cõng đời trôi phận chẳng bình
Dòng đổi nghĩa phai bờ hết đẹp
Hướng rời duyên rũ bến tàn xinh
Trong nào nước đục sông đầy tủi
Lòng ngập khổ đau cảnh bạc tình
Vĩnh Long
*****
Phượng Phượng 
TÌNH VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Tình vắng cảnh đau nhói lạnh lòng
Lệ hờn môi thấm giọt mưa trong
Xinh em tuổi mộng trăng tàn bến
Đẹp nắng ngày mơ khói rã dòng
Bình cạn tửu đêm tràn biển gió
Ngõ đầy hương sớm cuộn thu phong
Minh phân mãi phận duyên còn đó
Mình nhớ bạn quên dẫu lặp vòng

Nghịch
Vòng lặp dẫu quên bạn nhớ mình
Đó còn duyên phận mãi phân minh
Phong thu cuộn sớm hương đầy ngõ
Gió biển tràn đêm tửu cạn bình
Dòng rã khói mơ ngày nắng đẹp
Bến tràn trăng mộng tuổi em xinh
Trong mưa giọt thấm môi hờn lệ
Lòng lạnh nhói đau cảnh vắng tình/

NPP 11/10/2021
*****
Phạm Triều Hải
                       ***
VẸN ƯỚC CÙNG THƠ
Thuận - Nghịch - Độc. 

Tình nghĩa đủ trau vẹn hứa lòng
Gió hòa hương dịu bởi trời trong
Xinh hoài cảnh dệt ken màu sắc
Ửng mãi từ đan ghép mực dòng
Bình phẩm ý chung điều nghĩ dạ
Luận bàn câu rõ buổi mời phong
Minh còn ngữ rực tâm cầu khẩn
Mình nhủ cứ say diễn lượn vòng
                           --->   
                           <---     
Vòng lượn diễn say cứ nhủ mình
Khẩn cầu tâm rực ngữ còn minh    
Phong mời buổi rõ câu bàn luận
Dạ nghĩ điều chung ý phẩm bình 
Dòng mực ghép đan từ mãi ửng
Sắc màu ken dệt cảnh hoài xinh
Trong trời bởi dịu hương hòa gió
Lòng hứa vẹn trau đủ nghĩa tình.

11/10/2021
Phạm Triều Hải 
*****
Nguyễn Gia Khanh
MÌNH CƯỚI BẬU THÔI
(Thuận nghịch độc) 

Tình nặng bởi yêu vẫn nguyện lòng
Tháng ngày chung hẹn mãi đời trong
Xinh mùa ngóng nhạn mơ về lối
Đục bến sầu duyên ngại đổi dòng
Bình cạn tửu nâng chàng với thiếp
Ý hòa thơ dỗ nguyệt cùng phong
Minh đường rạng vẻ muôn điều hạp
Mình cưới bậu lo khỏi lỡ vòng.

Đọc ngược :

Vòng lỡ khỏi lo bậu cưới mình
Hạp điều muôn vẻ rạng đường minh
Phong cùng nguyệt dỗ thơ hòa ý
Thiếp với chàng nâng tửu cạn bình
Dòng đổi ngại duyên sầu bến đục
Lối về mơ nhạn ngóng mùa xinh
Trong đời mãi hẹn chung ngày tháng
Lòng nguyện vẫn yêu bởi nặng tình.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Quang Lê Vũ

TÌNH NGHĨA BẠN THƠ 
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Tình nghĩa đẹp trao khách thật lòng 
Tiếng mừng em gửi xướng lời trong 
Xinh màu cảnh chụp anh ngoài bến 
Bổng giọng người ru nhịp tám dòng 
Bình luận tứ duyên bừng vọng khúc 
Vẳng hòa thanh vận bỡn đùa phong 
Minh hồn nhủ phận, yên ngày tháng 
Mình hiểu những câu nối rộng vòng 

Nghịch: 
Vòng rộng nối câu những hiểu mình 
Tháng ngày yên phận nhủ hồn minh 
Phong đùa bỡn vận thanh hòa vẳng 
Khúc vọng bừng duyên tứ luận bình 
Dòng tám nhịp ru người giọng bổng 
Bến ngoài anh chụp cảnh màu xinh 
Trong lời xướng gửi em mừng tiếng 
Lòng thật khách trao đẹp nghĩa tình.

Quang Lê Vũ - 11.10.2021