VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

LÊN ĐỒNG


LÊN ĐỒNG

Ngớ ngẩn rình xem nó lộn vòng
Ai ngờ uốn mãi cái đùi cong
Vô duyên vạch thử bà kia túm
Hữu ý cho xem ả nọ bồng
”Nhỏ thẹn vo tròn đôi bím tóc
Anh buồn vặt trụi mấy chùm lông”(*)
Thằng vui miệng chửi mày ha bóng
Cắc cớ chi mi đội lốt đồng ./.

LCT 30/06/2017
(*) Thơ của Tường Vân

BÀI HỌA :
***** 
XEM ĐỒNG

Đông quá người xem xếp lớp vòng
Nhô mông ưỡn ngực thể hình cong
Râu dài chống gậy ông nghiêng vái
Váy ngắn dâng hương ả cúi bồng
Cụ tổ nhập hồn kêu bạc tóc
Ông bành báo mộng hãi vàng lông
Thằng ranh ngồi giữa giờ lên tiếng
Mẹ tớ mần răng lại hoá đồng .

Nghĩa Bùi
*****
TAN SÒNG

Chờ đi đến lượt sẽ xoay vòng
Ép mãi thôi rồi nó lại cong
Lão nọ xem chừng như lỡ túm
Thằng kia có vẽ đã ham bồng
Buồn chê trắng bãi chưa tròn lá
Thích gọi xanh vườn ngập đủ lông
Gã giận châu mày gân cổ cải
Phường kia bó gối tựa lên đồng..!!

Nguyễn Lâm 30/06/2017

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

NGẪU HỨNG TOÁN THI


NGẪU HỨNG TOÁN THI

Trăng hờ hững bỏ suối ngàn trôi
Vạn nỗi sầu giăng thả bến bồi
Mặt nước con thuyền muôn nẻo đỗ
Hông nhà ngọn gió cửu trùng ngoi
Thềm khuya chín đợi nào ăn ngủ
Ngõ lặng mười mong chẳng đứng ngồi
Lạnh buổi mưa tràn giăng tứ ngã
Đêm buồn vắng vẻ một mình tôi ./.

LCT 29/06/2017
BÀI HỌA :
*****


NGHÌN THU LỖI HẸN 
( Toán thi )

Thất thểu trăng vàng lạnh lẽo trôi 
Niềm đau vạn kỷ khó yên ngồi 
Trăm chiều lá rụng tình chưa gửi 
Những tháng năm chờ mộng chẳng ngoi
Nửa kiếp duyên hờ cam lỗi nguyện 
Nghìn thu phận hẩm khó mong bồi 
Muôn trùng cách biệt nào ai hiểu 
Đếm chuỗi thương sầu chỉ một tôi !

Tường Vân 29/6/17
*****

TOÁN THI
..HỌA..

Một cõi mây buồn gió đẩy trôi
Ngàn năm sóng vỗ tấp thêm bồi
còn phơi gánh khổ trăm đường lặng
Mãi trút nông sầu vạn sự ngoi
Mấy hiệp chuông đời lo phải đứng
Vài phen kẻng phận chẳng yên ngồi
manh tình cũ rích đành chia bảy
Nửa chuyến qua đò mỗi bóng tôi...!!

Lâm Nguyễn Lâm 29/06/2017
*****

BIỆT KHÚC
Sấp ngửa hai bờ một nổi trôi
Ngàn đau nửa lở,nửa không bồi
Bèo dâu xót kiếp muôn trùng dạt
Bọt nước thương dòng vạn dặm ngoi
Ruội rã năm canh hồn ngủ đứng
Đòng đưa sáu khắc dạ trông ngồi
Lưu đày xứ lạ mười năm chẵn
Lửa nhớ sôi lòng đã chín tôi
Lý Đức Quỳnh 
*****

THI TOÁN
Nguyệt lửng lơ buồn bốn ngã trôi
Mười phương dõi đợi chín sông bồi
Âm thầm cách biêt ba mùa đổi
Lặng lẽ xa lĩa bảy tháng ngoi
Sáu buổi chờ mong thờ thẫn lội
Năm ngày dạo kiếm vẩn vơ ngồi
Đìu hiu một kẻ sầu chăn gối
Tám ngõ hai người chỉ bạn ...tôi

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

NỖI BUỒN THIẾU PHỤ




NỖI BUỒN THIẾU PHỤ
(Thơ họa)

Chân vừa chạm ngõ lắm điều cay
Đủ món mồi ngon vợ giãi bày
Đã mấy trăng tàn không kẻ động 
Bao mùa lá rụng chẳng người lay
Hờn anh chả nhớ chiều mưa muộn
Giận bởi nào mong những cuối ngày
Để bóng em buồn quanh ngõ lặng
Như người khách lạ thẫn thờ say ./.

LCT 28/06/2017
BÀI HỌA :
*****
VỢ TRÁCH

Quả vậy nghe lòng thật đắng cay
Về chưa đến cửa mụ phân bày
Manh vườn mướt rượi không thèm cáy
Bãi đất khô cằn lại thích lay
Đắm mộng con nào cơm bỏ bữa
Chìm men ả nọ cháo quên ngày
Như thằng kẻ trộm lê đầu ngõ
Nó cũng y vầy chúi mũi say..!!

Nguyễn Lâm 28/06/2017
*****
CHÉN SẦU

Chếch choáng ly sầu ngẫm đắng cay
Đường duyên ả tạo khéo an bày
Tình xa nát mộng đời hiu hắt
Phận mỏng tan thề nghĩa lắt lay
Chén rượu còn nồng đêm trở gió
Bờ môi vẫn lạnh tháng qua ngày
Đâu rồi cái thuở mình hai đứa
Để những khi buồn mải miết say !

Tường Vân 28/6/17

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

GÓT SẦU

GÓT SẦU

Có lẽ người đi để lại sầu
Nên buồn đặc quánh cả mùa ngâu
Đành ôm kỷ niệm thời thơ ấu
Mãi gối ngàn năm tuổi mộng đầu
Mỏi đoạn đăng trình ai sẽ thấu
Mong lần tái ngộ hiểu lòng nhau
Tình như ngọn lửa nào che giấu
Hãy thổi bùng lên tối nguyện cầu ./.

LCT 27/06/2017
BÀI HỌA :
*****


TIẾNG MƯA ĐÊM

Đêm mưa réo rắt giọng tiêu sầu 
Để tiếng thơ buồn đẫm giọt ngâu
Khắc khoải niềm yêu thời tuổi hạ
Trầm ngâm kỷ niệm thuở ban đầu 
Em chờ anh đợi hoài thương ấy 
Tháng rộng năm dài mãi mất nhau
Một bước từ ly là vĩnh biệt 
Ngàn năm ướt lệ bến tương cầu !

Tường Vân 27/6/17
*****
BÓNG CHIỀU

Buồn lên nỗi nhớ động vương sầu
Tháng bảy chưa tàn đã rụng ngâu
chạm lối hoàng hôn nhòa mộng cũ
Dừng chân bến hạ lỡ hương đầu
Gom từng buổi nhạt trao người giữ
Gỡ những hôm nồng trả lại nhau
Khép mãi ngày xanh vào nhịp mõ 
Mà nghe tiếng thở của kinh cầu..!

Lâm Nguyễn Lâm 27/06/2017

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

GẶP THẦY


GẶP THẦY

Nghĩ trớ trêu đời chuyện dở hay
Vào thăm cõi ảo gặp luôn thầy
Văn thời rỗng ruột mình ham gáy
Chữ chẳng trơn dòng họ muốn gây
Mỗi bận bình thơ càn thủng đáy
Vài phiên phiếm luận xả hơi cày
Xem trời mỏng tựa đầu môi ấy
Những kẽ ngông cuồng loạn lắm thay ./.

LCT 26/06/2017
BÀI HỌA :
*****

KỆ ĐI ANH ƠI-
Mở ngỏ tâm hồn những dở hay
Tay tiên múa bút đó chính thầy 
Tâm đồng một thủa gà non gáy 
Vĩnh kết bền lòng kệ người gây 
Cứ việc thi thơ mặc họ phá 
Vẫn ta của thủa vẽ đường cày 
Coi quân chích chọc như mụn ghẻ 
Hạ nóng trong người khổ lắm thay
*****

GẶP THẦY
( y đề, y vận, nđt)

Trên đời lắm kẻ nghĩ mình hay
Chốn ảo rằng ta cỡ bậc thầy 
Diễn tả à uôm mà định gáy
Đăng trình vớ vẩn lại còn gây
Tìm câu mãi tựa thùng không đáy
Kiếm chữ hoài như ruộng bỏ cày
Vẫn giọng phê bình nhau kiểu ấy
Ngu đần huyễn tưởng thật buồn thay.

26/6/2017
*****
LẠY THẦY

Nhìn vào chốn ảo lắm buồn thay
Giải trí tìm vui cũng có thầy
trổ chút long ngòi vênh mặt gáy
Ra vài móng cựa ngẩn mào gây
Từ thô ghép tựa gà bưa bếp
Nghĩa cứng chèn như khỉ kéo cày
Tự kỷ chân gường nên giữ lấy
Chui lòn ngõ ngách tưởng rằng hay..!!

Lâm Nguyễn Lâm 26/06/2017
*****
BUỒN THAY

Treo bừa nhãn mác tưởng rằng hay
Loạn chữ cuồng ngôn dám bảo thầy
Não rổng thân bò to họng gáy
Văn cùn phận ếch bỏng mồm gây
Bình thơ khẳm vị tràn lưng đáy
Cõng vợ phào hơi thối nẻo cày
Thẹn bởi ta nhầm quen ngữ ấy
Tanh dòng họa phú ngẫm buồn thay

Nguyễn Châm - 260617
*****
NHIỄU SỰ
Bệnh đời ảo tưởng ngỡ mình hay
Mấy chữ hom hem đã muốn thầy
Chỏng cẳng thằng điêu to miệng quác
Banh càng mụ đểu ngoác mồm gây
Bầu trời âm nhạc ma chay đám
Mảnh đất thi ca ruộng úng cày
Thiện mỹ sẻ chia lòng mãi đợi
Soi cùng lý trí thấu tình thay
Lý Đức Quỳnh

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

ĐỔI DÒNG


ĐỔI DÒNG

Giả điếc vờ câm rõ nhạt lòng
Đi tìm nửa khác vậy là xong
Thằng kia lớn tuổi giao bà cõng
Gã nọ còn tơ để bé bồng
Cõi ảo mơ màng trăng gợn sóng
Đêm tình lặng lẽ bướm vờn ong
Người quên trở mặt hình xa bóng
Nghĩ cuộc đời như nước đổi dòng ./.

LCT 25/06/2017
BÀI HỌA :
*****

BẠC BẼO 

Chời ơi nói vậy thật đau lòng 
Bạc bẽo như chàng thế cũng xong 
Trăng gió còn ghi lời ước thệ
Bờ vai vẫn nặng gánh tang bồng 
Ngày mưa khắc khoải hoa chờ nắng 
Tháng hạ âu sầu bướm gọi ong
Kỷ niệm chưa tàn duyên đã lỡ
Tình như nước lạ rẽ đôi dòng !

Tường Vân 25/6/17
*****
BUÔNG

Nhiều khi cảm nhận ả thay lòng
Cắt hẳn đôi đường vậy cũng xong
Sẽ trả tình em thằng nọ cõng
Rồi Trao nghĩa chị gã kia bồng
Đeo làn biển gợn thêm nhiều sóng
Bám nụ hoa vờn cả lũ ong
Độc ẩm đêm cùng ta với rượu
Còn hơn vất vả bám theo dòng..!!

Nguyễn Lâm 25/06/2017

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

(Thơ mời họa )
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

Đêm ngồi độc ẩm với thần men
Lão dặn từ nay chớ hỏi đèn
Hắn gã giang hồ ưa ngủ trọ
Ta thằng nghĩa hiệp khoái nằm chen
Vườn khuya cảnh mộng nhờ em níu
Hẽm vắng trời thanh mượn ả chèn
Những áng thơ buồn trong khoảng lặng
Không bằng mỗi tối quậy bùn đen ./.

LCT 24/06/2017
BÀI HỌA :
*****

LUYỆN THẦN MEN

Lấy mạng ra lường đẫm chất men
Vì ham hố được thưởng nhan đèn
Em hờn bỏ mặc ta còn lấn
Ả giận thây đời tớ vẫn chen
Món ngọt đâu cần me đủ nén 
Mồi ngon chẳng thiết ổi no chèn
Ngày năm bảy xị chiều thôi tắm
Sống vội nhanh về nghĩa địa đen..!!

Nguyễn Lâm 24/06/2017
*****
CHÉN SẦU

Ngập ngụa ly sầu đẫm chất men
Tàn canh chén rượu nửa cây đèn
Thương thân trách phận đời chưa thỏa
Gối lẻ đêm buồn mộng đã chen
Nguyệt hỡi duyên hờ đâu dám sánh
Tình ơi nghĩa lạnh chẳng mong chèn
Đây dòng tâm sự em hoài khắc
Dẫu biết lòng người lắm bạc đen !

Tường Vân 24/6/17

*****
Rác Bẩn Trần Gian 
VÔ ĐỀ 7

Hãy tưởng manh tình giống cụt men
Vài gam để rãi chẳng lo chèn
Tung đầy điểm giữa mai thành trắng
Vẳng giáp quanh vùng sẽ nhuộm đen
Có bữa dư mồi ôm hủ rượu
Nhiều hôm đủ bạn tắt tim đèn
Nay toàn thấy cảnh đời đương nhạt
Hỏng một canh dài tiến lẫn chen .//.

24/06/2017 ----------------------------ĐLX


Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

ẢO ẢNH


ẢO ẢNH

Tĩnh mịch canh trường khắc khoải thêm
Nhìn trăng thả bóng gợn qua thềm
Sương hờ hững quyện mành tơ óng
Mộng lửng lơ nhồi bãi sóng êm
Cánh cửa trần ai màu gỗ mục
Vành khăn thế tục vải nhung mềm
Quanh vườn huyễn hoặc vàng xanh tím
Đóm lửa bay vèo rụng giữa đêm ./.

LCT 23/06/2017
BÀI HỌA :
*****
NỖI NIỀM

Sương nhòa bến cũ lạnh lùng thêm
bóng của hồn tôi rớt cạnh thềm
Gió giật cành rung tình chửa ấm
Mây lùa biển động nghĩa nào êm
Buồn thân lỡ uống chìm men cạn
Xót phận lầm nhai đắm rượu mềm
Cuối nụ môi cười trăm vị đắng
Nghe lòng nát vụn giữa trời đêm..!!

Nguyễn Lâm 23/06/2017
*****
ĐÊM DÀI
Chong buồn mải miết nhớ dài thêm
Bóng nguyệt tàn khuya lẻ rụng thềm
Sột soạt trong cành chim đã mỏi
Lào xào cuối bãi sóng thôi êm
Trường kỳ khổ ải hoài nêm chặt
Đột xuất niềm vui thoáng buộc mềm
Cũng trả lại đời như ảo mộng
Khi lòng trắc ẩn vỗ về đêm !
Lý Đức Quỳnh
*****
VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ

Thu vàng lá đổ chạnh buồn thêm
Bóng nhỏ về đâu cuối dãy thềm
Hoang hoải câu hò trong nắng nhạt
Dặt dìu tiếng sáo giữa chiều êm
Ai mang gió đến vườn thơ lạnh
Bạn dỗ mình say chén rượu mềm
Chợt ghé mùa đông ngoài ngưỡng cửa
Nghe sầu chất nặng cõi lòng đêm !

Tường Vân 23/6/17

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

ĐÊM LẠNH

ĐÊM LẠNH

Vẳng giữa lòng đêm một tiếng đàn
Nghe dòng máu lạnh tưởng hồn oan
Nhìn trăng ngõ hạ rời đêm chết
Thấy mảnh tình thu cũng lụi tàn
Sóng vỗ con thuyền chao đảo lặn
Mưa lùa giọt nước hững hờ đan
Màn mây trắng đục choàng qua cửa
Vẫn thấm vào trong mảnh ngự hàn ./.

LCT 22/06/2017
BÀI HỌA :
*****
TIẾNG ĐÀN KHUYA 

Canh khuya réo rắt lạnh cung đàn 
Cám cảnh cho người chuyện khuất oan
Có phải tình xuân đà vội tắt 
Vì chưng lửa hạ chóng mau tàn
Nên lòng chẳng ấm đêm trăng vỡ
Bởi mộng chưa đầy mảnh chiếu đan 
Chạnh nỗi thương đời hay khóc phận 
Đài hoa rã rượi nét sương hàn !

Tường Vân 22/6/17
*****
BÚI TƠ LÒNG

Lòng đêm thánh thót sợi ai đàn
Khéo gợi cho đời nặng nỗi oan
bổng thoáng khơi niềm tâm sự đằng
Trầm rơi trỗi dậy nỗi đau tàn
Phòng khuya chẳng tỏ tường cung dệt
Cảnh vắng không tròn vẹn ngõ đan
Vệt nứt xem chừng như đã gãy
Càng thêm rũ rượi buổi đông hàn..!!

 Nguyễn Lâm 22/06/2017

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

NHẠT NHÒA


NHẠT NHÒA

Nửa giấc mơ hồng đã vụt bay
Niềm tâm sự vỡ lướt qua ngày
Phiên tình chửa ấm bờ môi mặn
Chuỗi mộng chưa vùi mảng khói cay
Nhạt nhẽo từ khi thuyền đổi bến
Thờ ơ tự thuở én chia bầy
Cây vàng lá rụng chim rời tổ
Vẫn chuyện muôn đời mấy kẻ hay ./,

LCT 21/06/2017
BÀI HỌA :
*****
NGẬM NGÙI 

Bên thềm lãng đãng áng mây bay
Nhặt bóng hoàng hôn đã hết ngày 
Bỏ giọt sương thầm đan tóc rối 
Cho làn khói mỏng vướng mi cay
Ngày thương sáo sậu vì xa tổ
Bữa khóc chim quyên bởi lạc bầy 
Khản tiếng miên trường đêm gọi bạn 
Cạn dòng máu lệ vẫn không hay !

Tường Vân 21/6/17
*****
TIẾNG CUỐC CANH TRƯỜNG

Tình em vỗ cánh nhẹ nhàng bay
Bỏ lại mình tôi lỡ tháng ngày
Buổi ấy chung lòng môi thắm nở
Hôm rồi cách dạ mắt sầu cay
Ngang đường gánh bỏ quyên lìa bạn
Giữa lối tuồng treo nhạn lẽ bầy 
Giọng cuốc từng đêm về mãi gọi
Trăng tàn bến cũ bậu nào hay..!!

Nguyễn Lâm 21/06/2017

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

ĐỜI CHUA


ĐỜI CHUA

Những buổi ngồi hong ngọn gió lùa
Nghe đời mục nát thủm mùi chua
Đầu hiên bữa tiệc phần cơm chúa
Trước cửa bàn ăn cặn bã chùa
Gã nọ say tình không tốn của
Cô này đắm mộng khỏi tiền mua
Rời phiên hả dạ cuồng môi múa
Lãnh chuyến tàu đôi hẳn được mùa ./.

LCT 20/06/2017
BÀI HỌA :
*****
LÃNH MÙA

Hồi đêm mới gặp ả ta lùa
Nghĩ lại thân mình quá chát chua
Những buổi lê người đi nhậu ké
Nhiều hôm vác mạng đến ăn chùa
Vô rồi bảy xị buôn nào tốn
Tiếp được năm hèo pháo chẳng mau
Cả bọn trai làng huơ rựa múa
Mầy xem giữ cửa đặng vô mùa...!!

Nguyễn Lâm 20/06/2017
*****


XA NGUỒN
Từ lúc nguồn xa dạt sóng lùa
Phải đời nước đục cậy phèn chua
Mà duyên chẳng thấm nên hoàn tục
Dẫu phận thường ngâm mãi ở chùa
Hết cuộc tang bồng vô nghĩa cướp
Thôi niềm ước vọng bạc tình mua
Thiên đường một cõi không hồn vía
Suốt tận hoang vu vắng lặng mùa
Lý Đức Quỳnh 20.06.2017

*****

TÌNH ĐỜI

Ai mang sợi nắng buổi đông lùa
Ta rót men tình đẫm vị chua
Quán lạnh vời theo vài khúc nhạc
Đường khuya vẳng lại tiếng chuông chùa
Đây miền trăng cũ thưa người đến
Đó mảnh thơ sầu vắng kẻ mua
Chạnh nghĩ lòng người sao bạc bẽo
Mà thương kỷ niệm suốt bao mùa !

Tường Vân 20/6/17

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

XA RỜI KỶ NIỆM


XA RỜI KỶ NIỆM

Kẻ vẫn mơ màng chuyện ái ân
Người đang mãi kiếm giọt sương ngần
Khung trời lửa hạ vùi cây cối
Cửa mộng men tình rã xác thân
Tiếc chuỗi vàng son hoài bảo đợi
Buồn khâu kỷ niệm ước mơ lần
Bên đèn lả ngọn dòng thơ đuối
Mỏi mệt lăn trườn trỗi tiếng ngân ./.

LCT 19/06/2017
BÀI HỌA :
*****
SÓNG LÒNG
Nén xuống sâu lòng những nghĩa ân
Tàn khuya đợi mãi ánh trăng ngần
Ơ thờ sông nước đìu hiu cảnh
Lãnh đạm mây trời rũ rượi thân
Lặng nhủ duyên tình xa chẳng níu
Thầm khuyên dạ ái biệt thôi lần
Mà sao nhớ tẩm hồn ngây dại
Biển dậy sóng cồn tiếng vọng ngân
Lý Đức Quỳnh
*****
VỀ ĐÍCH

Hương đời cạn hết mẻ tình ân
Vẫn ước trời xanh trải nắng ngần
Có thể đông về đau rũ xác
Cho dù hạ đến lã toàn thân
Là hay cuộc ấm nồng bao buổi
Mới rõ đời cay đắng vạn lần
Chạm đích mai chiều tan rã trận
Ôm vào đáy huyệt những lời ngân..!!

Nguyễn Lâm 19/06/2017

*****
BẾN SẦU

Qua rồi kỷ niệm thuở nồng ân
Cái tuổi vô tư chẳng ngại ngần
Đợi nắng mai vàng trên ngõ hạ
Phơi làn tóc rối giữa chiều xuân
Mênh mang nỗi nhớ hoài trăn trở
Thất thểu niềm đau dẫu lựa lần
Đốt cả thời gian dù nặng trĩu
Mà sầu vẫn đọng bến sông ngân !

Tường Vân 19/6/17

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

NHỚ ĐÔNG


NHỚ ĐÔNG
(Thơ họa)

Quê nghèo lạnh buốt buổi trời đông
Mỗi tối ngồi bên ngọn lửa hồng
Mẹ quẩn quanh làm rơi nỗi nhớ
Cha hờ hững để rớt niềm mong
Vườn khuya gió phủ lùa sương lạnh
Cảnh vắng buồn chao vỡ lệ nồng
Có những đêm chìm trong nhịp thở
Nghe sầu rụng trắng cả bờ sông ./.

LCT 16/06/2017
*****
BAI XƯỚNG :

*****
ĐỜI VẮNG XA
Đi giữa chiều vàng chạnh nhớ đông
Lìm im giá lạnh nhạt phai hồng
Bèo trôi cuối bãi không về hẹn
Gió dạt chân trời chẳng đến mong
Mộng góp âm thầm trăng vẫn quạnh
Mơ ươm lặng lẽ gió thôi nồng
Thời gian gõ nhịp đường thiên lý
Sóng cuộn giang đầu trắng xóa sông
Lý Đức Quỳnh
BÀI HỌA :
*****
SẦU ĐÔNG 

Có phải bên trời sắp lập đông 
Mà sao lạnh lẽo trái tim hồng 
Tơ chùng phím lạc mềm cung nhớ 
Phút đợi giây chờ ướt lệ mong
Ánh mắt còn xanh tình đã bạc 
Bờ môi vẫn ấm rượu chưa nồng 
Từng đêm thổn thức niềm cô lẻ
Để ánh trăng gầy rụng bến sông !

Tường Vân 18/6/17
*****

YÊU LẮM MỘT THỜI

Những buổi cơm chiều lạnh tiết đông
Người ơi mất hẳn bếp than hồng
Thương nồi bắp luột cha còn đợi
Nhớ mẻ khoai lùi mẹ vẫn mong
Đủ chén khi đầy nhưng chẳng ấm
Tràn mâm lúc ngọt cũng thôi nồng
chùn chân bước lặng thèm hương lúa
Điệu sáo ru hồn giữa bến sông..!!

Nguyễn Lâm 18/06/2017

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

CHỈ LÀ BÓNG MÂY ĐEN

CHỈ LÀ BÓNG MÂY ĐEN

Cũng chỉ mơ hồ tựa bóng mây
Vào đêm lạc giữa ánh trăng gầy
Say dòng suối lặng xuôi miền biển
Đắm cảnh mưa buồn lượn dãy cây 
Quạnh quẽ rừng thu làn gió mỏng
Đìu hiu nẻo hạ đám sương dày
Con thuyền bỏ bến còn dong ruỗi
Chẳng lẽ quay về lại chốn đây ./.

LCT 17/06/2017
BÀI HỌA :
*****
LẠC BƯỚC VÀO MƠ
....Nổ banh xác..

Đêm rồi ngủ mộng bước vào mây
chỉ có hồn ta một bóng gầy
Gặp lão yêu hầu đang múa gậy
Thấy chàng bát giới luyện quyền cây
Nam tào vội vã ra chào đón
Bắc đẩu mừng rơn xếp đĩa dày
Các nữ tiên đồng vây chuốc rượu
Khi choàng tỉnh giấc tiếc còn đây...!!

Nguyễn Lâm 17/06/2017
*****
GIỌT SẦU

Bên thềm lãng đãng giọt sương mây
Mải miết về đâu cánh nhạn gầy
Ai thả vần thơ dìu tiếng sáo
Ta chờ bóng nguyệt vướng tàn cây
Mênh mang nỗi nhớ ngày đông lạnh
Khắc khoải niềm đau buổi hạ dày
Đếm tuổi xuân qua đời trĩu nặng
Cho sầu lịm chết cõi lòng đây !

Tường Vân 17/6/17

*****

THOÁT XÁC
Hân hoan vút đã chín tầng mây
Bỏ lại thân ta cái xác gầy
Lúc thỏa nhàn du ngoài biển sóng
Khi đùa phóng lãng giữa rừng cây
Vi vu sải cánh xem trời rộng
Lả lướt tung chân thấu đất dày
Cuộc thế dễ gì vui nguyện mãn
Theo hồn thoát xác vẫy vùng đây !
Lý Đức Quỳnh 17.06.2017

*****

TRÊN SÔNG THU
Sông thu bát ngát gió đùa mây
Lạc giữa mênh mông ánh nguyệt gầy
Tiếng suối xa nghe hồn vạn cảnh
Lời sương lắng lại ý muôn cây
An nhiên sóng vỗ bờ trong đục
Tự tại sương giăng lối mỏng dày
Lão tận vào ra* tâm tịch lặng
Cửa thiền mở cánh trú an đây.
Hươn Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

DUYÊN PHẬN


DUYÊN PHẬN
(TNĐ)

Thuận
---------
Trôi chiều gió đẩy sóng tràn tơ
Nhớ mãi ngày xưa chuyện hững hờ
Môi kiếm mộng buồn đêm suối lặng
Bến tìm trăng đọng lắng tình thơ
Đồi cây lá nhạt sương chao đảo
Biển nước màu phai nắng lững lờ 
Thôi thế chỉ còn duyên hết nợ
Đôi lòng vỡ nát dập tàn mơ ...

Nghịch
----------

Mơ tàn dập nát vỡ lòng đôi
Nợ hết duyên còn chỉ thế thôi
Lờ lững nắng phai màu nước biển
Đảo chao sương nhạt lá cây đồi
Thơ tình lắng đọng trăng tìm bến
Lặng suối đêm buồn mộng kiếm môi
Hờ hững chuyện xưa ngày mãi nhớ
Tơ tràn sóng đẩy gió chiều trôi ./.

LCT 16/06/2017
BÀI HỌA :
*****


DUYÊN PHẬN " Y đề "

Anh gửi làm gì mấy đoạn tơ
Cho tôi khắc khoải mối duyên hờ
Chiều trông nắng rụng bên rèm cửa 
Tối nhặt hoa lồng giữa cánh thơ
Gió gọi mây buồn mây tím lặng 
Trăng rơi biển lạnh biển xanh lờ
Sông Tương vẫn chảy xuôi dòng lạ
Để khách trang đài lạc lối mơ !

Tường Vân 16/6/17
*****

TĨNH GIẤC CHIÊM BAO
Chiều trôi tiếng sáo dậy lòng tơ
Khắc khoải tình ai mộng lỡ hờ
Nắng nhạt buồn mơ qua bến cũ
Trăng tàn ứa lệ thả sông thơ
Bao cơn nắng nả lòng điên đảo
Mấy bận mưa dầm dạ hững lờ
Tĩnh giấc chiêm bao đời ráo nợ
Vui lòng mái cỏ nhẹ tình mơ
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 16.6.2017)
*****

CẠN DÒNG

Nhện đã lơ là chuyện nhả tơ
Đàn sai lệch phím đảo cung hờ
Mây nhòa gió phủ che hồn nguyệt
Nắng lịm sương mù lấp nghĩa thơ
Có thể phai dần xa ngõ vắng
Rồi đây nhạt mãi bỏ quên lờ
Ngàn cân đổ xuống oàn vai nợ
Khép cửa buông ngòi rã cuộc mơ...!!

Nguyễn Lâm 16/06/2017

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

NHÀ THƠ VÀ MẠNG ẢO


NHÀ THƠ VÀ MẠNG ẢO

Chen vào cõi ảo gặp nhà thơ 
Mới hiểu đời chưa học chữ ngờ
Những tưởng tơ trời không mấy cọng
Ai dè nhện đất cả rừng mơ
Hiền nhân thuở nọ phăn đầu ngón
Kẻ sĩ giờ đây đứng chật bờ
Thiển nghĩ anh hùng luôn giấu mặt
Như hồn nhập xác giữa bàn cơ ./,

LCT 15/06/2017
BÀI HỌA :
****

KIẾP THƠ 

Ngẫm nghĩ thêm buồn một kiếp thơ
Đường duyên lận đận mấy ai ngờ
Đêm về tựa gối trầm tư vọng 
Sáng lại ôm cầm ảo viễn mơ
Nửa mảnh hàn y quàng trước ngõ
Vài chai rượu đế ngã bên bờ
Tâm thần bất định nào ai hiểu 
Để biết yêu người khổ vậy cơ !

Tường Vân 15/6/17
*****

BÃO THƠ

Buổi nọ trôi vào sóng bão thơ
Mành treo loạn ngữ thấy không ngờ
Anh hùng nỗi dậy giăng chài mộng 
Kẻ mọn theo chiều nhả lưới mơ
Thuở trước xem chừng không mấy cọng
Thời nay đã ngập khắp chân bờ
Nhìn qua ngó lại đầu ê buốt
Tự hỏi sao mình bị nhức cơ..!!

Lâm Nguyễn Lâm 15/06/2017
*****

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

ANH HÀNG XÓM



ANH HÀNG XÓM

Vẫn chuyện thằng điên ở kế nhà
Khi buồn lấy rượu chửi người ta
Ngày say mấy cữ nào đâu lạ
Tháng tỉnh vài hôm cũng vậy mà
Vợ bảnh bao chiều lơi tóc xõa
Con khờ khạo tối thẳng mồm la
Nhà không hạt thóc đời vay trả 
Hở miệng là quen mỗi đéo bà ./.

LCT 14/06/2017
BÀI HỌA :
*****

GIẢN DỊ ĐỜI
Thông nghiêng bóng mộng đứng bên nhà
Thức ngủ ngày đêm mãi cạnh ta
Ấm lạnh theo thời hòa quyện á
Vui buồn đắm buổi hợp chung mà
Chung trà nguyệt tỏa bên hiên thỏa
Chén rượu sương gieo cạnh lối a
Lấp lánh môi cười cùng giọt nắng
Tháng năm giản dị cảnh ta bà.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).2017
*****

MƯỢN RƯỢU

Rồi khi mượn đế chửi sang
Nhà
Núp cạnh chân giường chỏ miệng la
Buổi hụp hơi nhiều nên loạn đấy
Ngày bơi quá thể mới điên mà
bên hàng chẳng thiết chơi mình hắn
Kế cận đâu màng chỉ biết ta
Vợ nó khuyên nhiều nhưng khó bỏ
Nhiều hôm quát lại tổ sư bà..!!

Nguyễn Lâm 14/06/2017
*****

SỢI DÂY KẾT THÂN

Nằm nghe tiếng mẹ ở quê nhà
Nẻo ruột kêu gào mách khẽ ta
Dẫu uổng trăm kèo nên gặp nhá
Dù vương khối việc bỏ đi mà
Nay hồn bất động ngồi luôn ngã
Đó miệng câm rồi ngủ vẫn la
Bỗng giật mình ngay còn nhớ cả
Vào mơ để gọi hãy thăm bà .//.

14/06/17 ---------ĐLX
*****
BỢM
Thường thôi,xỏ lá sống quanh nhà
Bợm rượu,thây đời,chẳng phải ta
Nhậu được tung hê cười réo mãi
Ngồi không xách mé chửi chơi mà
Đem tình nghĩa xóm vùi chân đạp
Ném ruột gan lòng toét miệng la
Thiếu đói xum xoe mềm nhũn lạy
Tiền vô trở quẻ giọng ông bà !
Lý Đức Quỳnh

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

BẾN LÒNG

BẾN LÒNG 
(Liên hoàn trắc vận - nđt)

Mỗi độ mưa buồn giăng xóm nhỏ
Mây sầu cũng ngập ngừng đâu đó
Sương còn ẩn hiện giữa vườn cây
Nắng cũng tan dần bên vạt cỏ
Cạnh cửa ai ngồi tóc xõa bay
Bên thềm cảnh gợn mây dìu gió
Con đường bỗng chốc lộng hồn thơ
Vẫn hẹn nơi người trao tiếng ngỏ ...

Vẫn hẹn nơi người trao tiếng ngỏ
Dường như đã chạm lòng ai đó
Đêm phiền lá rủ mộng buồn bay
Buổi muộn mây hờn trăng vắng ngõ
Phố cũ chưa mòn kỷ niệm xưa
Quê nghèo chẳng nhạt thời gian nọ
Ân tình gói gọn thả vào thơ
Tháng đợi năm chờ không nỡ bỏ ...

Tháng đợi năm chờ không nỡ bỏ
Người đi để lại nhiều gian khó
Mùa đông gió lạnh thổi đầu hiên
Buổi hạ mây tàn rơi trước ngõ
Mẹ mãi ru đời bởi tiếng chuông
Em còn khóc hận cùng âm mõ
Bên đèn hạt chuỗi bấm dần qua
Trả tháng ngày theo từng nhịp gõ ...

LCT 13/06/2017

BÀI HỌA :
*****
NỖI LÒNG

Mây nhòa nhạt bóng che đường nhỏ 
Mấy độ thu về qua nẻo đó
nguyệt đổ loang thềm đọng nhánh cây
Trăng chìm mặt nước vương bờ cỏ
Năm tàn bạc trắng bụi mù bay
Tháng bại phai màu thay ngọn gió
Lối cũ còn đâu kẻ ngóng chờ
Từ đây chết thật lời xưa ngỏ...!!

Lâm Nguyễn 13/06/2017