VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

HẠ HỒNG

HẠ HỒNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trưa buồn nắng đỏ phượng hờn ve
Gió trở đường mây cảnh đẹp hè
Bừa bộn phố rơi vàng đổ lá
Dẫy đầy hoa rụng úa tàn me
Đưa duyên kẻ hát câu chờ bạn
Đón phận người ca khúc lặp bè
Thừa thiếu tửu khơi tình lại nối
Thưa dày chẳng chọn khéo lời nghe ...

Nghịch :

Nghe lời khéo chọn chẳng dày thưa
Nối lại tình khơi tửu thiếu thừa
Bè lặp khúc ca người phận đón
Bạn chờ câu hát kẻ duyên đưa
Me tàn úa rụng hoa đầy dẫy
Lá đổ vàng rơi phố bộn bừa
Hè đẹp cảnh mây đường trở gió
Ve hờn phượng đỏ nắng buồn trưa ./.

LCT 24/05/2020
THI HỮU HỌA :
******
NHỚ HẠ QUÊ
(Thuận - nghịch độc)

Trưa vọng khúc sầu ngõ rộn ve
Ngóng quê lòng hiểu đã sang hè
Bừa tơi ruộng cũ đồng gieo mạ
Bủa vội sương mờ lối rụng me
Đưa bạn thuở thuyền xơ xác bến
Tiễn chân chùn sóng lả lơi bè
Thừa hương ngỡ tỏa vườn hiu quạnh
Thưa thớt cảnh này dạ lắng nghe.

Nghịch:

Nghe lắng dạ này cảnh thớt thưa
Quạnh hiu vườn tỏa ngỡ hương thừa
Bè lơi lả sóng chùn chân tiễn
Bến xác xơ thuyền tủi bạn đưa
Me rụng lối mờ sương vội bủa
Mạ gieo đồng cũ ruộng tơi bừa
Hè sang đã hiểu lòng quê ngóng
Ve rộn ngõ sầu khúc vọng trưa .
Nguyễn Gia Khanh
*****
Đối hoạ đồng luật cùng Nguyễn Gia Khanh
NGÕ VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trưa vắng ngõ hờn giọng oán ve
Xác xơ màu đỏ phượng sang hè
Bừa chao gió trải đường bay lá
Khói đọng mây tràn phố rụng me
Đưa lối cảnh nhồi sương bám cỏ
Đẩy thu dòng cuộn sóng lơi bè
Thừa đêm giọt tửu mềm môi thấm
Thưa nhặt tiếng chày vỡ vụn nghe ...

Nghịch :

Nghe vỡ vụn chày tiếng nhặt thưa
Thấm môi mềm tửu giọt đêm thừa
Bè lơi sóng cuộn dòng thu đẩy
Cỏ bám sương nhồi cảnh lối đưa
Me rụng phố tràn mây đọng khói
Lá bay đường trải gió chao bừa
Hè sang phượng đỏ màu xơ xác
Ve oán giọng hờn ngõ vắng trưa ./.
LCT 24/05/2020
Chấp nhận khắc lục
*****
HẠ NHỚ

Lối cũ em về rộn tiếng ve
Vần thơ đã ướt mộng đêm hè
Thương chiều nắng nhạt hồn treo lá
Nhớ buổi mây hồng gió trĩu me
Kỷ niệm còn đây hoài vắng bạn
Thời gian đã mất mãi xa bè
Con đường thuở nọ buồn mưa nắng
Chỉ mấy âm đàn vọng tiếng nghe/

NPP 24/05/2020
*****

VẦN THƠ TRƯA MÙA HẠ
(Thuận nghịch độc, Giao cổ đối)

Trưa vẳng nhịp hòa bổng tiếng ve
Ngẩn ngơ nhìn nắng đọng bên hè
Bừa ngân điệu sáo hòa trong ngõ
Vọng khoả âm đàn rỡn nhánh me
Đưa chén rượu mừng đây với bạn
Mến ai cùng cảnh nhập duyên bè
Thừa đâu nghĩa thắm tình luôn tỏ
Thưa gửi nhẽ đời nhạc khúc nghe

Nghịch
Nghe khúc nhạc đời nhẽ gửi thưa
Tỏ luôn tình thắm nghĩa đâu thừa
Bè duyên nhập cảnh cùng ai mến
Bạn với đây mừng rượu chén đưa
Me nhánh rỡn đàn âm khỏa vọng
Ngõ trong hòa sáo điệu ngân bừa
Hè bên đọng nắng nhìn ngơ ngẩn
Ve tiếng bổng hòa nhịp vẳng trưa.

Quang Lê Vũ - 25.5.2020
*****
MÙA HÈ TUỔI THƠ
(Thuận - nghịch độc)

Trưa rã họng gào giọng quấy ve
Phất phơ cành phượng đón vui hè
Bừa chơi thả mộng diều ngân sáo
Dại lủi leo vầy quả chín me
Đưa thúng* dạt dòng xa cách bãi
Đuổi phao đùa sóng giỡn trôi bè
Thừa dư nghịch ngố thời con trẻ
Thưa dịp dẫu chờ...vẫn ngóng nghe.

Đọc ngược:

Nghe ngóng vẫn chờ...dẫu dịp thưa
Trẻ con thời ngố nghịch dư thừa
Bè trôi giỡn sóng đùa phao đuổi
Bãi cách xa dòng dạt thúng đưa
Me chín quả vầy leo lủi dại
Sáo ngân diều mộng thả chơi bừa
Hè vui đón phượng cành phơ phất
Ve quấy giọng gào họng rã trưa.

0465 H,24/5/2020
Thái Chung
*Thuyền thúng
*****



TRƯA HÈ XƯA
(Thuận N.Độc)
.
Trưa thích thỏa cùng nắng rủ ve
Tiếp thanh hòa nhạc thấy vui hè
Bừa trâu cạnh bác nhiều kia thợ
Gặt thửa bên đường rợp đấy me
Đưa mộng níu hoài tôi ngược lũ
Tắm sông vờn mãi cảnh xuôi bè
Thừa đâu cũng biết ngày xưa cũ
Thưa hãy tỏ nhời thấu đạo nghe.
.
Đọc ngược:
Nghe đạo thấu nhời tỏ hãy thưa
Cũ xưa ngày biết cũng đâu thừa
Bè xuôi cảnh mãi vờn sông tắm
Lũ ngược tôi hoài níu mộng đưa
Me đấy rợp đường bên thửa gặt
Thợ kia nhiều bác cạnh trâu bừa
Hè vui thấy nhạc hòa thanh tiếp
Ve rủ nắng cùng thỏa thích trưa.
.
TO Ny Trần
*****
HẠ BUỒN VẮNG
Thuận nghịch độc
Trưa thả quãng buồn nắng gọi ve 
Cảnh êm bừng nhạc trỗi bên hè 
Bừa khoe trải đẹp tràn hoa sắc 
Lỗi dệt đan mềm tỏa bóng me 
Đưa gió gửi chờ hôm giã bạn 
Tiễn trăng ghì đợi buổi xa bè 
Thừa câu ý tưởng nào ai giữ 
Thưa lệ dỗi hờn kẻ xót nghe

Nghe xót kẻ hờn dỗi lệ thưa
Giữ ai nào tưởng ý câu thừa
Bè xa buổi đợi ghì trăng tiễn 
Bạn giã hôm chờ gửi gió đưa
Me bóng tỏa mềm đan dệt lỗi 
Sắc hoa tràn đẹp trải khoe bừa 
Hè bên trỗi nhạc bừng êm cảnh 
Ve gọi nắng buồn quãng thả trưa.
Sầu Riêng: 24/05/2020
*****
HẠ BUỒN
Thạch Lãng
***
Trưa cảnh đau buồn vỡ tiếng ve 
Nắng nung trời đỏ phượng phơi hè
Bừa câu hứa vội mình chia nẻo
Thảm lệ tuôn dài bóng rũ me
Đưa gởi mắt nồng hương giữ tạm
Dưỡng nuôi tình thắm mộng nhô bè
Thừa như đã hẹn hò lưu luyến
Thưa vắng đỗi lòng rên rỉ nghe
Nghe rỉ rên lòng đỗi vắng thưa
Luyến lưu hò hẹn đã như thừa
Bè nhô mộng thắm tình nuôi dưỡng
Tạm giữ hương nồng mắt gởi đưa
Me rũ bóng dài tuôn lệ thảm
Nẻo chia mình vội hứa câu bừa
Hè phơi phượng đỏ trời nung nắng
Ve tiếng vỡ buồn đau cảnh trưa
TL24/5/2020
*****
Ơ THỜ NỖI PHƯỢNG
Thuận:
Thơ hoà nhạc khúc giỡn đàn ve 
Chở trọn mùa duyên nỗi đến hè
Chờ bạn vấn vương sầu lỗi điệp
Nhỡ tình lưu luyến giận hờn me 
Mơ Kiều dạo suối nơi mành liễu
Nhớ bậu tìm sông chỗ mảng bè
Mờ sớm cảnh hoa mầu thẫm lại 
Ngơ ùa phượng ảo dỗi hời nghe,

Nghịch:

Nghe hời dỗi ảo phượng ùa ngơ
Lại thẫm mầu hoa cảnh sớm mờ
Bè mảng chỗ sông tìm bậu nhớ
Liễu mành nơi suối dạo Kiều mơ
Me hờn giận luyến lưu tình nhỡ
Điệp lỗi sầu vương vấn bạn chờ
Hè đến nỗi duyên mùa trọn chở
Ve đàn giỡn khúc nhạc hoà thơ.

Tg:-PLQ-25/5/2020,