VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

NHƯ GIỌT SƯƠNG ĐÊM

 NHƯ GIỌT SƯƠNG ĐÊM


Những giọt sương cài đám cỏ non
Buồn như mắt mẹ giữa đêm tròn
Khi hờn dỗi phận còn u ám
Dạo trở trăn lòng mãi héo hon
Gánh củi đường xa chiều lũ dậy
Lùa trâu bãi vắng buổi mưa lòn
Tuy nghèo vẫn trọn đời chung thủy
Bởi nghĩa nhân là một nét son ./.

LCT 26/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HẠT BỤI TRẦN

Thu buồn lá rụng nẫu chồi non
Nhớ Mẹ ngày xưa giữa tuổi tròn
Trĩu gánh vai gầy xuân mộng hỏn
Cong oằn gối mỏi phận đời hon
Bình minh ở chợ đâu cần đón
Xẩm tối về truông dễ bị lòn
Tội xác phai thì khi buổi nõn
Thương phần nhạt sắc những ngày son...

28/8/2024.
*****
Hoành Trần
TÌNH SON
Cuộc tình vừa chớm hãy còn non,
Cố gắng nâng niu cho đẹp tròn!
Để mượt mà êm như lụa mới,
Lại nồng nàn dẻo tựa xôi hon,
Điểm tô làm thắm làn mây nổi,
Yêu mến khiến tươi giọt nắng lòn
Đời sẽ mênh mang trong hạnh phúc,
Đầy tràn hương sắc nhuận hồng son!
HT
26/8/24
*****
Trần Đình Tấn
ĐỜI MẸ

Mẹ cõng con tìm cảnh nước non
Buồn mang nỗi khổ tháng năm tròn
Mơ về hạnh phúc còn thê thảm 
Để mộng gia đình vẫn tí hon
Sóng đảo thuyền trôi lòng trỗi dậy
Tình chao lửa tắt nghĩa chen lòn
Thương người cả một đời sông nước
Mãi chẳng bao giờ chuyện phấn son./.
26/8/2024* chánh nữu
*****
TO Ny Tran

SƯƠNG TÌNH
.
Tựa màn khói bạc giữa triền non
Tuỳ chốn mưu sinh méo hoặc tròn
Mưa dập đớn đau hồn tách xác
Bão càn tan tác mẹ lìa con
Mà khuya hợp cẩn nào ân cạn
Hễ sớm đoàn viên chẳng nghĩa mòn
Nếu được kề lưng là sát cánh
Muôn đời sương vẫn vẹn tình son.
.
TNT
*****
Đăng Khoa Lê
.       LÁ VÀNG RỤNG XUỐNG

Thu vàng lá đổ đẹp cành non
Mẹ hướng đời ta mãi Nguyệt tròn
Tránh những đêm dài đong phận héo
Khuyên đừng nghĩa hẹp uốn tình hon
Bền gan chớ để mưa nguồn dội
Vững chí nào cho ngọn sóng lòn
Sống giữa trần gian luôn tỉnh ngộ
Cho dù bão tố trọn lòng son

              L Đ K 26/08/24
*****
Hương Lan
KHI NGÀY ĐÃ CHẾT
Tung hoành ngũ độ
Nhất vận

Khi ngày đã chết gạn lòng son
Giỡn đủ lời yêu kết mộng tròn
Buổi nọ tình mơ rầu kiếp nõn
Hôm nào ái đợi nẫu đời hon
Chờ thân tỏ mãi mà chưa đón
Đợi dáng dày luôn hẳn đã lòn
Chất mỗi đêm dài hương ủ trọn
Êm đềm một thuở gói hồn non

26.08.2024
Hương Lan
*****
Dung Thùy Lê

CẢNH NGHÈO 

Nhớ ngày hết gạo phải trèo non 
Chặt củi gùi rau cả bóng tròn 
Chẳng quản gian nan vì thiếu bữa 
Đâu nề khó nhọc bởi nhiều con
Loay hoay vụ đến đồng khô hạn 
Bực bõ mùa sang sức mỏi mòn 
Gái đảm thay chồng vun hạnh phúc 
Thân tàn vẫn giữ tấm lòng son.

Dung Thùy Lê.
*****
Lê Minh
CHO ĐỜI ĐIỂM SON

Những vạt mây ngà phủ núi non
Hờn đêm cảnh nhạt giấc chưa tròn
Hoa vừa chuyển vụ thân vàng ố
Nắng đã giao thời nhụy đỏ hon
Hận lũ tà gian đầu mải cúi
Buồn tên ác đạo cổ hay lòn
Nghe chừng vẫn biết loài sâu mọt
Sẽ gắn cho đời một điểm son 
LM