VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

BÓNG MẸ CHIỀU XƯA

BÓNG MẸ CHIỀU XƯA

(Thuận nghịch độc)

Mưa gió nẻo chiều lạnh bước chân
Nhói đau lòng nặng nghĩa xa gần
Thừa nhân ngãi mẹ tình chia xớt
Thiếu huệ ân đời nợ giải phân
Dưa mắm cảnh cùng năm tháng khổ
Cháo rau ngày cực sớm khuya phần
Dừa chao đảo bóng mờ nương cũ
Đưa nắng ngõ vàng lá rụng sân ...

Sân rụng lá vàng ngõ nắng đưa
Cũ nương mờ bóng đảo chao dừa
Phần khuya sớm cực ngày rau cháo
Khổ tháng năm cùng cảnh mắm dưa
Phân giải nợ đời ân huệ thiếu
Xớt chia tình mẹ ngãi nhân thừa
Gần xa nghĩa nặng lòng đau nhói
Chân bước lạnh chiều nẻo gió mưa ./.

LCT 17/O7/2O21
BÀI HỌA :
*****
MƯA ƠI ĐỪNG RƠI
(thuận nghịch độc)

Mưa tàn ngõ vắng cảnh buồn chân
Tiết chuyển màu mây nước cuộn gần
Thừa gió bãi xa bờ nắng rụng
Thiếu tình đêm nhạt rượu men phân
Dưa xanh lối ngập hương lồng gió
Cỏ thắm vườn chao nước lộng phần
Dừa gợn mé sông mờ bóng đảo
Đưa chiều sóng rã lá vàng sân

Sân vàng lá rã sóng chiều đưa
Đảo bóng mờ sông mé đọng dừa
Phần lộng nước chao vườn thắm cỏ
Gió lồng hương ngập lối xanh dưa
Phân men rượu nhạt đêm tình thiếu
Rụng nắng bờ xa bãi nắng thừa
Gần cuộn nước mây màu chuyển tiết
Chân buồn cảnh vắng ngõ tàn mưa/

NPP 17/07/2020
*****
Quang Lê Vũ
HÌNH MẸ XƯA
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Mưa luồn gió lạnh tím bầm chân
Nhớ mãi hình xưa chỗ ruộng gần
Thừa luống chọn rau trồng vụ tới
Đẹp ngày xem đất cuốc làn phân
Dưa cà bữa mặn canh nào muốn
Ổi Nhãn mùa thơm món lại phần
Dừa bóng dạm trưa giờ mẹ vắng
Đưa hòm buổi hạ nắng vàng sân

Nghịch:
Sân vàng nắng hạ buổi hòm đưa
Vắng mẹ giờ trưa dạm bóng dừa
Phần lại món thơm mùa Nhãn ổi
Muốn nào canh mặn bữa cà dưa
Phân làn cuốc đất xem ngày đẹp
Tới vụ trồng rau chọn luống thừa
Gần ruộng chỗ xưa hình mãi nhớ
Chân bầm tím lạnh gió luồn mưa.

Quang Lê Vũ - 17.7.2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ MẢNH TRĂNG THỀ

(Thuận nghịch độc )
Mưa chiều lạnh bước hững hờ chân
Ngóng lại thềm xưa buổi đến gần
Thừa tủi lệ ai ngày mộng vỡ
Lặng ngồi đêm ấy buổi kỳ phân
Dưa vầy ngỡ phận thêm ngùi cảnh
Nhẫn trả đành duyên hết để phần
Dừa lả bóng trăng mùa lỡ hẹn
Đưa sầu dẫu chạnh há lòng sân.

Đọc ngược :
Sân lòng há chạnh dẫu sầu đưa
Hẹn lỡ mùa trăng bóng lả dừa
Phần để hết duyên đành trả nhẫn
Cảnh ngùi thêm phận ngỡ vầy dưa
Phân kỳ buổi ấy đêm ngồi lặng
Vỡ mộng ngày ai lệ tủi thừa
Gần đến buổi xưa thềm lại ngóng
Chân hờ hững bước lạnh chiều mưa.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
VỀ VỚI MẸ
(Thuận nghịch độc)

Mưa dầm nỡ cản gió ghìm chân
Chốn cũ về thăm lại chẳng gần
Thừa khói tỏa dâng hương thoảng đượm
Nặng lòng thêm xót buổi ly phân
Dưa cà ủng đắng vương sầu lệ
Phận số mờ hoen mải chuốc phần
Dừa nuối cảnh khuya đèn hóng đợi
Đưa hình bóng mẹ bước nhòe sân...

Đọc ngược:
Sân nhòe bước mẹ bóng hình đưa
Đợi hóng đèn khuya cảnh nuối dừa
Phần chuốc mải hoen mờ số phận
Lệ sầu vương đắng ủng cà dưa
Phân ly buổi xót thêm lòng nặng
Đượm thoảng hương dâng tỏa khói thừa
Gần chẳng lại thăm về cũ chốn
Chân ghìm gió cản nỡ dầm mưa.
0726 H,17/7/2021