VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

GÓC KHUẤT 3

GÓC KHUẤT 3


Có những đêm cùng rượu tỉnh say
Buồn thân phận phủ lớp tro dày
Chân trần một kiếp còn trôi nổi
Cuộc lữ muôn chiều cứ trả vay
Bỏ vũng lầy xưa cần nặng túi
Tìm manh ruộng mới phải sâu cày
Nhưng đời đã xếp sầu bên mộng
Nghĩ cảnh thông thường lại bó tay ./.

LCT O6/O1/2O23


BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
DÀY SƯƠNG MÙ CHE LỐI

Sương còn lãng đãng cuối bờ say
Khói cảnh rừng thu rã sợi dày
Xóm cũ mưa chiều cha nợ hỏi
Quê nghèo nắng sớm mẹ tiền vay
Hờn đêm lửa dậy chìm thôn xóm
Oán nẻo đời trôi nổi ruộng cày
Những đoạn xưa buồn tâm sự đắng
Khi nhìn lại vẫn trắng bàn tay/

NPP 06/01/2023
*****
Trần Đình Tấn 
GHÉT NHIỀU TAY

Ông chồng sáng xỉn lại chiều say
Chẳng lẽ vì khơi cái dạ dày
Tại lão không tiền nên chán nổi
Do người chẳng nợ mới đành vay
Bà kia gạ thử hôm luồn túi
Gái nọ buồn chê buổi rã cày
Ngẫm thấy tên này chưa bỏ mộng
Xem kìa kẻ nắm giữ nhiều tay
06/01/2023
*****
Hà Ngân 
VÒNG XOAY TRẦN THẾ 

Anh về vợ ngủ đã dần say
Mái tóc hoa râm phủ bụi đầy
Vốn sống cơ cầu nên buột trả
Mà đời nặng nợ cũng cần vay
Vì sau đỡ cực giờ chăm cuốc
Để mốt nhàn an cứ mãi cày 
Rốt lại con người ai cũng vậy 
Xoay vòng mệt mỏi đến xuôi tay.

Ngânha
*****
Tòng Trần 
CHUNG THỦY

Men nồng rượu đẫm ái càng say
Mộng kết tình đan dẫu mỏng dày
Mãi buộc bên đời duyên đó trả
Luôn tròng cạnh số nghĩa này vay
Còn ân để dạ không rời túi
Cất nợ vào tim chẳng rã cày
Khổ xác bao ngày thân dẫu nhọc 
Cho dù rũ rượi cả bàn tay. 
06/01/2023
*****
Mộng Hoài Nhân 
ĐỘC ẨM

Dương tà độc ẩm chén quỳnh say.
Nhạn ải mờ sương chắn lũy dày
Thuở nọ tình ân vì nghĩa vướng
Bây giờ kỷ niệm chắc lòng vay.
Sầu rơi mấy độ trời lay bão
Khổ lụy từng phen đất rã cày
Nhớ mảnh trăng vàng mây vẫn quyện .
Mưa tràn lũ dạt khó cầm tay.

Mộng Hoài Nhân.
6/1/2023
*****
 Đăng Khoa Lê 
.         LỖI TẠI SAY
Vật vờ sáng tỉnh lẫn chiều say
Bởi cảnh nghèo nên trả nợ dày
Nhớ buổi bài thơ tìm ý hỏi
Buồn hôm chén tửu kiếm mồi vay
Mạ non lên tốt đòi người cấy
Nương cạn bỏ hoang mướn thợ cày
Thân hữu gần xa đều thấu nỗi
Cuộc đời sướng khổ tự bàn tay
*****
Ánh Dương
TA SAY

Ta  buồn uống rượu để hồn say
Cũng tại người xưa hứa hẹn dày
Bến cũ thuyền neo hờn kẻ bạc
Canh dài mộng vỡ khóc đời cay
Còn mơ những buổi chờ nơi ấy
Vẫn đợi từng đêm ngủ gối cày
Để ngọt ngào thêm hồng cõi phúc
Tình yêu vạn thửo ấm bàn tay

KL 06.01.23
*****
K Binh Phuong

.TỰ  TÌNH KHÚC   (20).
                  ......
Gặm nhấm thời gian hỏi những ngày
Bao lần giỡn cợt đắng hòa cay
Tròn lăn ngọn tỏ bao lần cháy
Đảo lượn hơi rành mấy ngã bay
Cảm tạ ơn người ta đã thấy
Cho dù cảnh vật nó nào hay
Sô bồ cuộc sống dòng luôn chảy
Liệu giữ tâm hồn khỏi nhuốm say
....
  .Thanh Sơn.
*****

Luong Tran

GÃ RƯỢU GHIỀN

Quê mình có gã rượu ghiền say
Bữa nốc nhiều đô thủng dạ dày
Vợ túi không tiền nên hỏi lãi
Con nghèo chẳng bạc mới tìm vay
Dìu ông đến viện nằm run rẩy
Hứa lão từ thân bỏ nhậu cày
Bảy tháng kiên thèm xơi đã bụng
Bây giờ trở bệnh bó toàn tay...

05/01/2022