VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

NHƯ LÀ ĐÊM CUỐI

NHƯ LÀ ĐÊM CUỐI

(Tam thanh)


Góc phố đêm mưa thấm thía buồn
Đường về gió rít lá rơi tuôn
Trăng non khuất bóng đầu sườn núi
Bến nước soi cây dưới đáy nguồn
Chớm thấy đời tàn như xác nắng
Rồi nhìn kiếp sống mới nên khuôn
Nghe quen tiếng nói tình đồng chí
Đến phút lâm chung chúng nó chuồn ./.


LCT O9/O3/2O22
Chánh nữu
BÀI HỌA :
*****
MƯA ĐÊM
Mưa đêm tí tách khiến lòng buồn
Vắng ngắt vườn rào gió buốt tuôn
Sáng đến thăm rau nơi mé núi
Chiều về gánh nước phía đầu nguồn
Trăm năm rách rưới da phơi nắng
Chín số te tua khố chìm nguồn
Há kiếp phong sương sao ớn thế?
Ba chân bốn vó đánh bài chuồn...
CT 09.3.22
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ KỶ NIỆM VƯỜN XUÂN
(Tam thanh)
Xuân qua chợt dạ ngậm ngùi buồn
Nhặt nụ đào tàn giọt lệ tuôn
Chạnh bạn tri âm xa cuộc rượu
Thương đêm lạc giọng cạn tình nguồn
Người sầu tại đợi say trăng hạ
Bậu thẹn vì chờ tạc ngọc khuôn
Bịn rịn tìm về vườn mộng mị
Ta em một dạo rượt tìm chuồn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
GIÓ CHIỀU
Sương rơi lả chả gió chiều buồn
Nhạc điệu sầu đời cứu cánh tuôn
Lãng đãng thông reo chìm dưới suối
Mênh mang lá hát dậy đầu nguồn
Nhìn màu lửa đỏ đan xen bếp
Thấy sắc trời hồng trộn trạo khuôn
Viết mấy câu thơ này chỉ để
Vui thôi chẳng phải kiếm đường chuồn/
NPP 09/03/2022
*****
Tòng Trần
RỜI NGUỒN
Đêm qua thức giấc thấy lòng buồn
Nước mắt nhiều lần cứ thế tuôn
Ký ức đau thuơng rầu lối thoát
Tâm tư nhức nhối khó đường chuồn *
Ngồi nhìn bóng dáng lay trong gió
Đứng ngắm hình hài lắng dưới khuôn
Mấy khắc trôi đi tình chấm dứt
Bao canh lướt tới ái rời nguồn *
(* hoán vận)
09/3/2020.
*****
BẾN LẠNH
Mưa rơi tí tách bến đò buồn
Vắng khách mà chiều rét cứ tuôn
Gió lướt thương hôm theo tới núi
Mây giăng nhớ lúc bước về nguồn
Hờn lời bác mắng chưa vuông phép
Trách tiếng dì gièm quá méo khuôn
Thấy mấy cô than đằng xó bếp
Nghe xong bứt rứt kiếm đường chuồn
Vĩnh Long
*****
HỌ CHUỒN
Hôm qua gặp bạn chạnh lòng buồn
Gợi lại ngày nào chợt lệ tuôn
Tại hẹn bao hôm chờ lạc giọng
Do thương mọi chuyện đợi về nguồn
Lời tình bịn rịn trong mưa hạ
Cuộc mộng thầm thì cạnh bụi khuôn
Giận phận lâu nay còn nặng nợ
Ai hay họ chọn ngược đường chuồn.
Chin Ngo Van. 9/3/2022!