VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

ÁM ẢNH

ÁM ẢNH


Mỗi buổi vào mơ thấy nợ đòi
Manh lòng nát vụn nghĩ đời toi
Buồn khi cảnh sắc tàn bên ngõ
Chán bởi màn đêm rụng giữa chòi
Lạnh lẽo như chiều treo hẻm vắng
Eo sèo tựa nắng vỡ màng oi
Nhìn quanh chỉ có hồn trăng nhạt
Thả bến sầu chao đụng gãy vòi ./.

LCT 26/07/201
BÀI HOẠ :
*****
THÔI NHÉ EM
Từng đêm thấy cảnh mụ sang đòi
Hoảng hốt lo rằng sẽ bị toi
Lặng lẽ mang mền ra trước sảnh
Đìu hiu vác đệm đảo qua chòi
Thân gầy vất vưởng trong mùa nực
Phận mỏng bơ phờ giữa tiết oi
Dưới bảo mà trên thì rũ rượi
Nhìn qua ngó lại tủi cho vòi.
*****
BIẾT MÔ ĐÒI...

Tiền cho ả mượn biết mô đòi 
Lỡ mụ nghi ngờ phải chết toi
Tiếc của chiều nao vờn đợi ngõ 
Chờ em sáng nọ rảo trông chòi
Canh buồn ảo não rầu sương vắng
Buổi nẫu ê chề rực nắng oi
Lặng lẽ hằng đêm nào óc ngủ 
Trầm ngâm lắm bữa chỉ gan vòi.
26/7/2019.
*****
SAY TÌNH

Tình bao cám dỗ mộng luôn đòi
Biết lỡ yêu rồi chẳng sợ toi
Uớc buổi vùi thân đầu đám cỏ
Chờ hôm đắm dạ ở sau chòi
Hương nồng phủ kín chiều thu mỏng
Cảnh đẹp che cùng buổi nắng oi
Lạc giữa vườn mê tìm lãng mạn
Đời như ngọn sóng mãi cao vòi/
NPP 26/07/2019
*****