VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

GIỌT BUỒN TRONG THƠ

GIỌT BUỒN TRONG THƠ


Vắt chảy dòng thơ bỗng ngậm ngùi
Đêm về khoét những giọt buồn vui
Lần chương kỷ niệm tìm cay đắng
Mở ngõ hoàng hôn kiếm ngọt bùi
Giữa cuộc sinh tồn thân đói khổ
Sau vòng thảm bại kiếp mù đui
Nhìn manh thế sự hồn mê tỉnh
Vật cản thời gian mỗi bước lùi ./.

LCT 22/O9/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
KHỎI SỢ LÙI

Lỡ để tình duyên vội cháy ngùi
Nên giờ chẳng có được niềm vui
Người đi kẻ nhớ vùng chua ngọt
Cảnh tiếc mùa sang chỗ dịu bùi
Lại nghĩ thiên đường kêu khó khổ
Thêm sầu hạ giới nản què đui
Đời ta chỉ có vần thơ cỗi
Sống mãi thời gian khỏi sợ lùi./ 
22/9/2023
*****
Tòng Trần
VẮNG NÀNG THƠ

Nàng thơ mất dạng để tim ngùi
Những lúc canh tàn dạ chẳng vui
Bỏ lại mình ta buồn sẽ đắng
Đành xa cõi mộng khổ luôn bùi
Câu tình tiếc rẻ vì thui chột
Tiếng nghĩa quên rồi bởi lịm đui
Đợi cả ngày qua chừng lỡ giấc 
Chờ bao buổi đến dẫu đêm lùi.
22/9/2023.
*****
Phượng Phượng
CUỐI THU

Phòng đơn gác lẻ gió đêm ngùi
Tiếc mãi khung trời kỷ niệm vui
Suối lệ khơi dòng đâu dễ ngọt
Vần thơ nhỏ giọt ấy không bùi
Mong người trở lại dù tai điếc
Ước kẻ quay về dẫu mắt đui
Vẫn ấm hồn thu chiều lá rụng
Và tim rộn rã đớn đau lùi/

NPP 22/09/2023
*****
Vạn Cổ Sầu
CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI 

Dòng thơ lắng đọng nỗi đau ngùi
Giữa buổi sau cùng xóa cuộc vui 
Bỏ lại mùa thương còn chữ đắng 
Tìm theo lối mộng chẳng câu bùi 
Nhân thời loạn biến lòng chưa tỏ
Sự thế hoang tràn cảnh bỗng đui 
Bước ngoặt đời buông nào đủ cữ 
Buồn chăng đoạn cuối phải đi lùi.

Vạn Cổ Sầu: 22/O9/2O23 
*****
Lê Minh
BẾN TRẦN GIAN

Vần thơ trở mộng bỗng đêm ngùi 
Mỏi gót em tìm những cuộc vui
Giữa nẻo trần gian nhiều kẹo đắng
Ngoài hiên cõi trược lắm ngôn bùi
Bao mùa mõ thúc hồn chưa tỉnh
Mấy lượt chuông rền trí vẫn đui
Những khúc  đời qua miền khổ lụy 
Làm sao tránh khỏi bước đi lùi
LM