VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG

GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG


Lỡ đắm chìm trong biển tục trần

Vui gì cảnh sống cõi phù vân

Chiều bên khoảnh mắt sầu vô độ

Sáng giữa dòng thơ tủi vạn phần

Bởi cuộc mưu cầu muôn lối rẽ

Nhưng tình kết liễu một lời phân

Nhìn em lệ thấm bờ vai nhỏ

Mộng thuở hàn vi cũng chết dần ./.


LCT 28/O9/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NGỒI TRÔNG KỶ NIỆM

Chiều xoay giữa bể trược dương trần
Dấu khổ bên rèm dõi áng vân
Thả những niềm đau sầu mấy độ
Gùi bao giọt đắng tủi muôn phần
Sương mờ cuối hẻm tình chưa rẽ
Nắng phủ bên tường mộng đã phân
Gạn nỗi buồn trong từng góc nhỏ
Ngồi trông kỷ niệm cũng xa dần 
LM 
*****
Phượng Phượng
TRẦN GIAN NƯỚC MẮT

Nhiều đêm nghĩ chuyện bến gian trần
Cũng tựa như là những áng vân
Sáng tụ đầu non chừng chục đám
Chiều tan mặt biển cỡ mươi phần
Thương làn khói nhạt vì mưa cách
Cảm lớp sương bồng bị gió phân
Để cánh chim trời bay lạc lõng
Niềm vui có được mãi xa dần/

NPP 28/09/2023
*****
Vạn Cổ Sầu
MỘNG MỘT ĐÊM 

Còn chi để tiếc giữa đêm trần
Bởi lẽ phiên đời tựa thức vân 
Ái thả hồn đây bền mỗi nhịp 
Tình ru dạ ấy thỏa bao phần 
Say hừng hực đổ khi rà soát 
Rõ hả hê luồn lúc định phân 
Một phút nồng mê nào đã đủ
Buồn mai sẽ phải cố quên dần 

Vạn Cổ Sầu: 28/O9/2O23
*****
Tòng Trần
TRẢI MỘNG

Tình yêu nợ ái ở dương trần 
Được trải êm đềm những áng vân
Mãi thắm nồng ân từng tuổi độ
Hoài thơm hạnh phúc mỗi xuân phần
Mong đời vững chắc nào chia đổi
Ước phận lâu bền chẳng rã phân
Bởi chặng đường mơ còn vẫn sắc
Vì truông lối mộng đã quanh dần.
28/9/2023.
*****
Trần Đình Tấn
NGẪM SỰ ĐỜI

Giữa cảnh mờ sương đẹp dưới trần
Thiên đình cũng lắm chỗ đường vân
Nhìn trên bọn ấy còn chia nẻo
Để dưới bầy kia vẫn chọn  phần
Mới hiểu con người tâm vội rẽ
Lâu rồi lũ thú dạ thường phân
Nhà cao cửa lớn đời luôn tạm 
Cuộc sống về đâu bãi bỏ dần./.
28/9/2023
*****
Hoành Trần
GIAN TRẦN
Trần gian nên đổi chốn gian trần!
Như bức tranh hài vẽ cẩu vân,
Nọ lũ tham quan mưu cướp của,
Đây bầy trọc phú tính chia phần,
Bởi khi lề luật còn chưa tỏ!
Lúc đó sơn hà cũng chẳng phân,
Từ cổ chí kim đều vậy cả!
Làm cho đất nước kiệt suy dần!
HT
*****
Vũ Như Cẩn
GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG
          *******..♡..*******
Chìm trong bể lụy chốn gian trần
Cuộc sống buồn vui cảnh thế vân
Chiếu rọi nhân tình trong thái độ
Chong đèn tủi phận khó vô phần
Mưu cầu nghịch lối nên đành rẽ
Đoạn kết chia lìa chẳng giải phân
Lệ thấm hoen mi đôi mắt nhỏ
Hàn vi một thuở chết lan dần ./.

***
BĐM 28/09/2023 Vũ Như Cẩn 
_________________/VNC-------------------
Đăng Khoa Lê
.         ƯỚC NGUYỆN

Trầm thăng một kiếp trải Phong trần
Vẫn nguyện như rồng giữa áng vân
Gột bớt niềm đau sầu mấy độ
Gùi thêm mộng ước đẹp muôn phần
Mưa tràn thử sức đong đầy biển
Lửa ngập đem vàng góp đủ phân
Xếp lại đời tư về cuối ngõ
Nhìn ra  mọi hướng đã xanh dần

        L Đ K 28/09/23
*****
Chin Ngo Van
KHỔ THƠ SẦU

Lời thơ ngập giữa biển gian trần
Khắc khoải bao điều tựa vũ vân
Những vết thời gian buồn tỷ độ
Từng khung kỷ niệm chán trăm phần
Khơi mùa vụ ấy không  hề rẽ
Gợi tháng năm nào chẳng lỡ phân
Bởi cuộc thăng trầm thâm kẽ mắt 
Rồi đây mộng ước cũng tan dần.

Chin Ngo Van.     28/9/2023!
*****
Tiến Trịnh
THỜI GIAN XA DẦN

Còn bao lệ đổ chốn dương trần
Ước mảnh trăng vàng rực cõi vân
Rọi sáng hồn đêm ngời những nẻo
Bừng tươi cuộc sống tỏ muôn phần
Duyên nồng cũng khẳm tình ly tán
Nghĩa thắm luôn đầy cảnh hợp phân
Thoảng chốc hương đời trôi vội vã
Thời gian chẳng đợi cứ xa dần.

Trịnh Hùng Tiến
28.09.23