VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

ĐÊM TRẦN GIAN

ĐÊM TRẦN GIAN

Mộng nửa đêm chìm ngõ gió thu
Vườn khuya trắng dã vạt sương mù
Xa thuyền biển khóc dòng ly biệt
Vắng cửa trăng sầu cuộc lãng du
Cổ tự hồi chuông càn vỡ sóng
Thiền môn nhịp mõ quét tan thù
Ta ngồi chánh niệm tìm ngơi nghỉ
Giữa bóng đen đời nọ phải tu ./.

LCT 26/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
SẦU ĐỜI
Áo anh sao ướt đẫm sương thu?
Có phải đi qua chốn mịt mù!
Tình vỡ đời phai vì ảo ảnh,
Mộng tàn phận bạc bởi phiêu du!
Quay về tự trách nên buông hận
Ngẫm lại hư vô phải bỏ thù’
Hãy để con tim ngơi nghĩ đã,
Lòng an tâm tịnh kiếm đường tu!
HT
*****
Vạn Cổ Sầu
ĐÊM TRẢ MỘNG 

Đêm chờ gói mộng trả mùa thu 
Để cõi hồn buông chốn mịt mù 
Đối cảnh hư huyền như bãi bọt 
Xem đời hẩm hụt giống phù du 
Trần gian vẫn dụ bao niềm oán 
Tục thế còn giam những ải thù 
Giữa lối hoang tàn đâu thật giả 
Ai người mở được bước hiền tu.

Vạn Cổ Sầu: 26/O9/2O23
*****
Tòng Trần
NỖI SẦU CÔNG CHÚA

Ra vườn thượng uyển ngắm trời thu
Bỗng thấy vầng trăng tận nẻo mù
Có lẽ đêm rồi duyên phải biệt
Hay rằng tối nọ nghĩa liền du
Chờ khi lãng tử thôi tìm sóng 
Đợi lúc hồng nhan đã bỏ thù
Bởi tại nơi hồn đang muốn rã 
Do vì chỗ dạ ước vào tu. 
26/9/2023.
*****
Trần Đình Tấn
NGUYỆN SẼ TU

Những buổi mưa phùn đợi nắng thu
Làn sương nhẹ gót giẫm mây mù
Thương người bỏ xứ rầu xa biệt
Nhớ cảnh quên tình nẫu mộng du
Vội để đời tư chìm giữa sóng
Vừa xua ngọn gió đuổi quân thù
Chưa lần mộng lớn mà suy nghĩ
Bỏ tóc ta thề nguyện sẽ tu./
*****
Phượng Phượng
KIẾP PHÙ DU (mđ)
(nđt)
Canh chầy bỗng lạnh gió mùa thu
Bến cũ tình xưa cảnh mịt mù
Điệp vẫn mơ hồ duyên ảo vọng
Lan còn huyễn hoặc kiếp phù du
Lời yêu đã nhạt cùng môi oán
Nẻo mộng dần phai lẫn tiếng thù
Sóng mãi xuôi bờ thôi chẳng đợi 
Nay đành lặng lẽ kiếm chùa tu/

NPP 26/09/2023
*****
Đăng Khoa Lê
. THU CUỐI
            ( thơ hoạ )

Đêm tàn rửa hận gởi vào thu
Để lại tình không chốn mịt mù
Ngẫm phận ươn hèn thân bọt biển
Soi mình bé nhỏ kiếp phù du
Còn đây cõi mộng bày ân ngãi
Vẫn đó trần gian dựng oán thù
Lỡ bước hay rằng nơi thật giả
Thôi đành bỏ tóc để thiền tu

          L Đ K 26/09/23
*****
Vũ Như Cẩn
ĐÊM TRẦN GIAN
*******..♡..*******
Đêm dài gió lộng đón trăng thu
Dạ vũ nghê thường khói lửa mù 
Dáng nhỏ eo nhìn thon đặc biệt
Nàng thơ sắc tỏa đẹp hoang vu
Ngàn khơi hải biển lùa cơn sóng
Suối chảy mưa rừng xóa hận thù
Súng đạn ôm nằm yên giấc ngủ 
Mơ nhà nhớ bạn cửa thiền tu ./.

***
26/09/2023. Vũ Như Cẩn 
____________/VNC--------------------------
Anh Đình Diệm

ĐÊM THU
Đêm về xào xạc lá rơi thu
Ánh nguyệt trời khuya loáng thoáng mù
Cảm thấu sông đời bờ huyễn mộng
Hay rằng dặm thế bến phù du
Hoang tàn cuộc sống bao tham hận
Tan nát ngàn dâu những oán thù
Xuống thấp lên cao đau tục lụy
Chuông chùa ngân vọng tịnh thiền tu
HƯƠNG THỀM MÂY 26.9.2023
*****
Lê Minh
LÁ NHUỘM TRỜI THU

Bao lần lá trải nhuộm đường thu
Cõi nhớ về giăng nẻo mịt mù 
Gối lụy nhiều phen đời huyễn ảo
Thân phiền lắm nỗi cảnh phù du 
Miền xưa rũ bỏ quên hờn oán
Lối cũ rời xa xả hận thù 
Những bận chong đèn tâm nhớ tưởng 
Cho đời nhẹ gánh mỗi thời tu 
LM 
*****
Ánh Dương
TIẾNG THU

Em về  lá rụng buổi vào thu
Ước cảnh trần gian chẳng ngục tù
Những tối thanh trời trăng sáng phủ
Bao chiều thắm mộng gió nhàn du
Vườn đêm phím ngọc dìu  xa thẳm
Ngọn lửa tình yêu tỏa nhẹ mù
Cảnh đẹp thần tiên kiều diễm quá
Say cùng nguyệt ảo bến lòng ru,,

NKL 27.09.23