VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ

MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ


Một thoáng cùng quê thỏa mãn lòng
Thương màu nắng lụa buổi đầu đông
Bờ xưa vẫn đọng màn sương trắng
Nẻo cũ còn treo ánh nguyệt hồng
Ngã bóng con thuyền lơ lửng đậu
Nghiêng chiều cánh nhạn lững lờ dong
Hoàng hôn vạt khói mơ màng rã
Bếp lửa nhà ai vỡ cuộn dòng ./.

LCT 30/19/2020
BÀI HỌA :
*****
NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG

Tinh anh cất giữ kín trong lòng
Ấm mỗi khi trời trở lạnh đông
Sẽ nóng bừng lên bằng ngọn lửa
Rồi tươi đỏ mãi giống hoa hồng
Hôm thì đợt sóng trào tim cuộn
Tối lại phiên tình nổi gió dong
Vẫn đó bờ môi đầy khát vọng
Cùng em lệ cảm ái chia dòng/

NPP 30/10 /2020
*****
CẢM XÚC CHIỀU QUÊ

Chiều quê gió lạnh phủ giăng lòng 
Cũng tại mây trời chuyển tiết đông 
Cảnh cũ vừa gom niềm mộng lắng 
Thềm xưa đã biệt bóng trăng hồng 
Loang màn khói đọng buồn thu trở 
Thẫm dải sương trùm nhớ hạ dong 
Mảnh cuối hoàng hôn nhòa ảo não 
Sầu vương kỷ niệm khuất trôi dòng.

Sầu Riêng: 31/10/2020