VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

ĐỜI LÀ BIỂN SÓNG

ĐỜI LÀ BIỂN SÓNG (mạ đề)


Những vạt mù sương cuối hẻm chìm
Đêm mờ phố lạnh biển tình im
Hàng cây đợi gió choàng mây ngủ
Dải sóng tàn âm rã mộng tìm
Ngược bãi trăng vàng trôi nổi bến
Xuôi dòng máu đỏ vỗ về tim
Từng cơn thác ở trong lòng dội
Lấp lửng đời neo giữa gọng kìm ./.

LCT 23/11/2020
BÀI HỌA :
*****
BUỒN DUYÊN 

Vầng trăng khuất dạng lửng lơ chìm
Mặt biển trong ngần dải sóng im
Sáng thả lời ru dào dạt nhớ
Chiều ôm giấc mộng ngẩn ngơ tìm
Mơ màng gió ngủ say đầu bến
Thổn thức em ngồi động cửa tim
Chán cảnh thời gian hờ hững đợi
Buồn duyên nợ cũ đớn đau kìm/

NPP 23/11/2020
*****
Tòng Trần
TRIỀU DÂNG 

Triều dâng lũ sóng lượn quay chìm
Dõi mắt xa nhìn biển rộng im
Cận nẻo bờ hoang nàng mãi kiếm
Kề nơi bãi vắng ả luôn tìm
Đâu ngờ mải ngóng sầu trong dạ
Chắc để mong chờ giận giữa tim
Mỏi mệt chiều rơi hình bóng cũ
Tình đau nghĩa đắng lệ mi kìm.

23/11/2020.
*****
DƯƠNG TRẦN LÀ CÕI TẠM

Sầu len ngõ muộn giấc mơ chìm
Cuối nẻo dương trần mãi lặng im
Liệm dấu thời gian chờ nghĩa đổi
Thờ trang kỷ niệm đón duyên tìm
Đêm tràn quạnh lẻ thềm trơ bóng
Buổi vãn hoang buồn lệ đắng tim
Giữ cảnh trầm tư niềm lắng đọng
Tàn xuân ước hẹn vẫn vương kìm.

: 23/11/2020Sầu Riêng
*****
ĐỜI LÀ DÂU BỂ

Tình duyên phận số nổi trôi chìm
Há cãi cơ trời...phải ngậm im
Mộng cũ nhiều đêm hờn tủi nuối
Niềm xưa bội buổi xót đau tìm
Suy bì sướng khổ càng day vận
Mải nghĩ sang hèn lại đứng tim
Vẫn biết đời là dâu cạnh bể
Mà sao lệ rỏ mãi đâu kìm.

0536 H,23/11/2020
Thái Chung 
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHẮC KHOẢI MÙA ĐÔNG

Vầng trăng nhạt nhẽo núi xa chìm
Cuốc khản bên đường cũng bặt im
Thoảng lại mùi hương thờ thẫn nhớ
Làm vương gối mộng ngẩn ngơ tìm
Đôi lần dõi bóng ngoài biên ải
Một kẻ chôn tình giữa đáy tim
Ngẫm buổi chiều đông về gác lạnh
Vầy thêm lệ tủi cắn môi kìm.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
TIẾNG AI…

Hình như oán hận vẫn chưa chìm
Miệng nói ai gàn cũng chẳng im
Giận dỗi than gào xua ả kiếm
Hờn ghen đập phá đuổi em tìm
Đường xưa tủi bữa hàn tê dạ
Nẻo cũ thương chiều lạnh buốt tim
Dẫu hiểu tình tan nào vá được
Mà sao lại muốn cảnh nhanh ghìm

Vĩnh Long 
*****
Nguyễn Thế An
VỌNG XƯA

Hồ nghiêng liễu rủ bóng cây chìm
Chẳng sóng nên hình vẫn lặng im
Khẽ chạm ghềnh mây màu trắng nổi
Mờ theo ngọn gió nẻo riêng tìm
Sương hòa nhẹ nhõm tươi hồng nắng
Mạch giữ êm đềm thắm đỏ tim
Sớm để thời xuân vòng lại nữa
Tình yêu cổ nhạc luyến lưu kìm.

Nguyễn Thế An 
*****
Ngọc Bích 
SẦU ĐÔNG
Níu mảnh tà dương đã vội chìm
Mây mờ viễn cảnh thẹn thùng im
Mùa đông gió lạnh hàng cây ngả
Cõi mộng hồn đau thuở bóng tìm
Để xót xa nhiều thương giữ phận
Nên khờ khạo lắm tủi tràn tim
Người đi xoã hẹn sầu hoen mắt
Lạc giữa vườn yêu cảm xúc ghìm
*****
Van Tho Vu
_______ NGẬM NGÙI _________
Một nửa niềm yêu đã đắm chìm
Hương cài thuở ấy bỗng nằm im
Dù cho mỗi buổi dày công kiếm
Dẫu để từng phiên nhọc sức tìm
Khổ khúc tâm tình vương cõi dạ
Đau miền kỷ niệm rớt buồng tim 
Giờ thêm lạnh giá đông buồn rũ
Nhớ cảnh nồng say mãi kẹp kìm
VanThoVu_23/11/2020 ( bài họa )
*****
THUYỀN THƠ
Thuyền thơ vững lái thể nào chìm
Suối nhạc tưng bừng chẳng lẽ im
Vẫy bút khai nguồn Thu lại ỉm
Mời trăng rẽ lối Cuội đi tìm
Khung trời lặng lẽ sầu sông biển
Kỉ niệm âm thầm trỗi tiếng tim
Cảnh cũ hoa còn ra nụ tím
Tình thi sáng tỏ dẫu gông kìm..!
Đức Hạnh
23 11 2020


Phát file