VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

THẾ GIỚI XUNG QUANH TA

THẾ GIỚI XUNG QUANH TA


Đêm về khó ngủ vạn điều lo
Thế sự vàng thau diễn đủ trò
Vẫn chuyện nơi này ông khẳm túi
Hay là chỗ ấy chị đầy kho
Người đang đợi lúc tàn phiên lủi
Kẻ lại chờ khi rã đám bò
Vật đổi sao dời moi trúng lỗ
Không ngờ cẩu ngáp gặp ruồi to ./.

LCT 06/06/2023
Tranh của báo Lao Động

BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
TẠO HÓA LO.

Mọi việc trên đời Tạo hóa lo
Trần gian cõi tạm lắm mưu trò
Anh kia hám của vơ đầy túi
Chị nọ  tham tiền vét sạch kho.
Tích đức chăm cây bền lúc gặt
Gieo nhân chất tội đắng khi bò
Vô lương lũ mọt ăn rồi khoét.
Nghiệp trả có ngày ,ắt khổ to .

Mộng Hoài Nhân .
6/6/2023
*****
Phượng Phượng
ĐÊM SAO BĂNG
(Nđt)
Nẻo mộng em còn lắm nỗi lo
Vần thơ viết mãi chẳng ra trò
Qua mùa lá rụng tràn khung cửa
Đến bữa mưa tàn chảy cạnh kho
Vẫn ngọn đèn hoang ngoài biển chiếu
Cùng ly rượu trắng giữa đêm bò
Khung trời vắng một vì sao cũ
Ngọn lửa bay vèo vỡ tiếng to/

NPP 06/06/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng

THỜI THẾ THẬT ĐÁNG LO

Quẩn nghĩ quanh đời thật đáng lo
Mèo đang hổ đã lắm chiêu trò
Phe này vét bạo trưng đầy tủ
Cánh nọ vơ càng trử đẫy kho
Giận kẻ bày mưu oằn
xác cõng
Thù quân vẽ mẹo uốn lưng bò
Tin rằng sẽ đợi ngày lao khám
Dẫu chức hay quyền mặc nhỏ to

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Trần Đình Tấn
QUAN THẦY BÂY GIỜ

Quan thầy lắm mẹo chẳng gì lo
Nó gửi bì thư lão dặn trò
Để giữ trong phòng thôi đựng túi
Hay luồn cửa ví miễn vào  kho
Ngày kia họ biết huynh còn lủi
Bữa nửa ngài xoi đệ ráng bò
Chịu củi chui lò không có lỗ
Do vì mập quá nẩy mình  to
06/6/2023
*****
Dinh Tuan Minh
MONG…
Một cõi đi về đủ thứ lo
Cầu mong hãy lật các chiêu trò
Bao thằng hách dịch cho vào cũi
Những đứa ngông cuồng phải nhập kho
Để bữa vào xem bầy nọ lết
Rồi hôm lại dõi đám kia bò
Khi lò đã nóng không ngần ngại
Đốt sạch cho dù củi cỡ to
Đinh Tuấn Minh
*****
Vạn Cổ Sầu
ĐỜI THUA LỖ

Ớn cảnh thân nghèo mọi nỗi lo
Buồn khi cuộc sống chả ra trò
Phiên cờ bạc ngửa tiền trơ túi
Buổi áo cơm rời gạo rỗng kho
Nợ thiếu đành thôi tìm chỗ lủi
Cầu may đã gắng rạp lưng bò
Nhưng rồi chỉ thấy đời thua lỗ
Mãi chẳng đem về được vố to.

Vạn Cổ Sầu: O6/O6/2O23
*****
Tòng Trần
NGHĨ MÀ TỨC

Mất ngủ do vì dạ mãi lo
Làm ăn thất bại chẳng ra trò
Gia đình bỉ cực tiền khô túi
Bản xã cơ hàn gạo thiếu kho
Vẫn biết thời trai nào chịu lủi
Rằng hay buổi lão há thôi bò
Găm đầu kiếm bạc càng thua lỗ
Tại lũ quan vùng ỷ chức to.
06/6/2023.
*****
Luong Tran

MÃI CÒN LO

Chính trị bây giờ những điểm lo
Ngày đêm mãi họp chẳng ra trò
Ban hành luật thảo tham đầy túi
Lạm phát thi trình nhũng để kho
Mỗi bọn ngưu đầu chêm óc khỉ
Nhiều tên mã diện cẩn phân bò
Khua mồm đạo đức tâm tì rỗng
Thủ tính điêu xà bụng phĩnh to..

06/06/2023
*****
Nguyen Nho
. LẮM TRÒ

Bây giờ lão chạy có chi lo
Đệ tử vòng quanh sẽ lắm trò
Giữ lại vàng cây đừng để tủ
Chôn vùi bạc nén miễn vào kho
Lò đun đụng đến thì lo lũi
Lãnh đạo tìm ra phải cúi bò
Nếu bị tanh bành thì xuất cảnh
Ra ngoài hưởng lạc với ông to

6/6/23 Nguyễn Nho