VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

CƠN ĐAU MÙA HÈ

CƠN ĐAU MÙA HÈ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Vườn sau dế khóc tỉ tê buồn
Ngõ trước ve sầu nhạc điệu tuôn
Ươn cá mẹ nhìn trưa nắng hạ
Thối rau bà sợ sáng mưa nguồn
Sườn đau lại nghỉ ngày thua bán
Gối mỏi chân về dạo lỗ buôn
Bươn chải số trời đâu dễ tính
Trườn thân nhọc khó cảnh chui luồn...

Nghịch :

Luồn chui cảnh khó nhọc thân trườn
Tính dễ đâu trời số chải bươn
Buôn lỗ dạo về chân mỏi gối
Bán thua ngày nghỉ lại đau sườn
Nguồn mưa sớm sợ bà rau thối
Hạ nắng trưa nhìn mẹ cá ươn
Tuôn điệu nhạc sầu ve trước ngõ
Buồn tê tỉ khóc dế sau vườn ./.

LCT O9/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
BÀ MẸ QUÊ
( Thuận nghịch độc)
Thuận
Vườn cuối Cuốc vang giọng thật buồn .
Tưới đồng đêm lớn trận mưa tuôn.
Ươn rồi chợ ẩm mâm đầy cá.
Thiếu quá nhà khô sữa cạn nguồn
Sườn núi dặm xa rồi củi chẻ
Dốc đèo đường cận để chè buôn
Bươn thân lặn lội khi chiều sớm
Trườn gắng mẹ vui chẳng cúi luồn.
Nghịch
Luồn cúi chẳng vui mẹ gắng trườn.
Sớm chiều khi lội lặn thân bươn.
Buôn chè để cận đường đèo dốc.
Chẻ củi rồi xa dặm núi sườn.
Nguồn cạn sữa khô nhà quá thiếu
Cá đầy mâm ẩm chợ rồi ươn
Tuôn mưa lớn trận đêm đồng tưới
Buồn thật giọng vang Cuốc cuối vườn .
Mộng Hoài Nhân.
9/4/2021
*****
GIÓ ĐÊM
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Vườn rụng lá đêm gió cảnh buồn
Lững lờ mây đọng xóm mưa tuôn
Ươn tanh vũng nước khô đồng ruộng
Rỗng trống vần thơ cạn ý nguồn
Sườn mãi nhói đau rồi nghỉ bán
Gót hoài tê buốt cũng ngưng buôn
Bươn thôi khó đủ no ngày tháng
Trườn trượt bước chân dấu lách luồn
Nghịch
Luồn lách dấu chân bước trượt trườn
Tháng ngày no đủ khó thôi bươn
Buôn ngưng cũng buốt tê hoài gót
Bán nghỉ rồi đau nhói mãi sườn
Nguồn ý cạn thơ vần trống rỗng
Ruộng đồng khô nước vũng tanh ươn
Tuôn mưa xóm đọng mây lỡ lững
Buồn cảnh gió đêm lá rụng vườn/
NPP 09/04/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
CẢNH QUÊ NGHÈO
(Thuận nghịch độc)
Vườn ruộng cảnh quê nỗi dạ buồn
Mẹ nhìn con tủi lệ sầu tuôn
Ươn lòng nghĩ phận lo ngày tháng
Vắng mộ dừng chân xót cội nguồn
Sườn lộ bé run còn rách áo
Chợ về em khóc vẫn đời buôn
Bươn hoài bởi nghiệp mong dời đổi
Trườn mãi kiếp lươn phải chịu luồn.
Đọc ngược :
Luồn chịu phải lươn kiếp mãi trườn
Đổi dời mong nghiệp bởi hoài bươn
Buôn đời vẫn khóc em về chợ
Rách áo còn run bé lộ sườn
Nguồn cội xót chân dừng mộ vắng
Tháng ngày lo phận nghĩ lòng ươn
Tuôn sầu lệ tủi con nhìn mẹ
Buồn dạ nỗi quê cảnh ruộng vườn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Sầu Riêng
DẤU MỘNG HÈ XƯA
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Vườn rụng lá thưa cảnh mãi buồn
Thả cùng thơ rượu trỗi niềm tuôn
Ươn mồi cạn chén đong đầy buổi
Hão vận lầm câu trải đắng nguồn
Sườn nhói cuộn rơi tình ngõ khép
Mộng thầm trôi vãn tuổi đời buôn
Bươn vùi cõi nhớ mang thời cuộc
Trườn xuống mộ sâu tủi nẫu luồn
Nghịch:
Luồn nẫu tủi sâu mộ xuống trườn
Cuộc thời mang nhớ cõi vùi bươn
Buôn đời tuổi vãn trôi thầm mộng
Khép ngõ tình rơi cuộn nhói sườn
Nguồn đắng trải tâm lầm vận hão
Buổi đầy đong chén cạn mồi ươn
Tuôn niềm trỗi rượu thơ cùng thả
Buồn mãi cảnh thưa lá rụng vườn.
Sầu Riêng: O9/O4/2O21
*****
DÁNG XƯA
Thuận nghịch độc
Thuận
Vườn héo cảnh phai phận quá buồn
Ngõ mờ sương khói bụi trào tuôn
Ươn hoài mực cá thương ngòi biển
Thối mãi cà dưa tủi lạch nguồn
Sườn rã buổi đau ngày những bán
Gối chùn hôm mệt bữa từng buôn
Bươn phờ phạc xác thân gầy mỏng
Trườn ráng mẹ quen nẻo lách luồn
Nghịch
Luồn lách nẻo quen mẹ ráng trườn
Mỏng gầy thân xác phạc phờ bươn
Buôn từng bữa mệt hôm chùn gối
Bán những ngày đau buổi rã sườn
Nguồn lạch tủi dưa cà mãi thối
Biển ngòi thương cá mực hoài ươn
Tuôn trào bụi khói sương tràn ngõ
Buồn quá phận phai cảnh héo vườn
Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung
SẦU CẢNH
(Thuận nghịch độc)
Vườn hạn thuở xưa nhớ lại buồn
Nước dòng ngưng đổ nắng chiều tuôn
Ươn trời dỗi hạ khơi mù gió
Nẫu cảnh hờn mây lảng suối nguồn
Sườn hở áo buông lòng nó chạnh
Mắt nhòe châu kiệt vốn gì buôn
Bươn gồng gánh nợ duyên đời hẩm
Trườn mãi kiếp dâu bể sóng luồn
Đọc ngược:
Luồn sóng bể dâu kiếp mãi trườn
Hẩm đời duyên nợ gánh gồng bươn
Buôn gì vốn kiệt châu nhòe mắt
Chạnh nó lòng buông áo hở sườn
Nguồn suối lảng mây hờn cảnh nẫu
Gió mù khơi hạ dỗi trời ươn
Tuôn chiều nắng đổ ngưng dòng nước
Buồn lại nhớ xưa thuở hạn vườn.
0660 H,09/4/2021
Thái Chung
*Mạ đề.
*****
CỐ BƯƠN CHẢI
Thuận nghich độc
Thuận:
Vườn hẻo dưới sương nét đượm buồn
Gió lùa nhà quễn bụi dày tuôn
Ươn hàng dạ xót đau nhìn cảnh
Hẩm chợ lòng thương nẫu hết nguồn
Sườn nhói tủi thua hôm nghiệp chạy
Vốn nghèo sầu lỗ buổi nghề buôn
Bươn lo gắng chuyển vươn trời sáng
Trườn mãi chẳng quen chớ lách luồn
Nghịch:
Luồn lách chớ quen chẳng mãi trườn
Sáng trời vươn chuyển gắng lo bươn
Buôn nghề buổi lỗ sầu nghèo vốn
Chạy nghiệp hôm thua tủi nhói sườn
Nguồn hết nẫu thương lòng chợ hẩm
Cảnh nhìn đau xót dạ hàng ươn
Tuôn dày bụi quễn nhà lùa gió
Buồn đượm nét sương dưới hẻo vườn.
Trịnh Hùng Tiến, 09/04/21