VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

MỐC THỜI GIAN

MỐC THỜI GIAN


Chín chục xuân ngoài lão chỉ mơ
Vào đêm chén rượu dõi trăng mờ
Cung đàn thả nhịp nương lời gió
Đoản nhạc khơi hồn vẫy tiếng tơ
Lật những chiều đông mù níu cửa
Tìm trong buổi hạ nắng chao bờ
Thương lần mẹ khóc nhìn mưa lũ
Cũng cảnh xuân tàn tóc bạc phơ ./.

LCT 26/1O/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Vũ Như Cẩn
.                   MỐC THỜI GIAN
                   *******..♡..*******
     Cung trời tuổi hạc chẳng còn mơ
     Tửu lượng ngà say ánh nguyệt mờ
     Trỗi nhịp đàn ngân lời gió thoảng 
     Khơi đầy nhạc khúc vọng dây tơ
     Chiều đông níu lại ngoài hiên cửa 
     Nắng hạ nghiêng bờ dưới mái thơ 
     Mẹ khóc thương nhìn giông lũ cuốn 
     Khung đời đóng chặt bạc đầu phơ./.

***
26/10/2023  Vũ Như Cẩn 
*****
Phượng Phượng
CÕI NHỚ

Anh về bỏ lại khoảng trời mơ
Để bến buồn trăng sẫm lối mờ
Mộng cũng tan tành như sợi khói
Đêm thời vỡ vụn mấy đường tơ
Nhiều hôm sợ phải chờ trên phố
Lắm bữa hờn thôi đứng cạnh bờ
Lược vẫn không cài khi điểm sắc
Cho dù tóc đã bạc màu phơ/

NPP 26/10/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.        LÃO CÒN MƠ

Xuân già tuổi hạc lão còn mơ
Cuộc tửu vừa tan ngắm nguyệt mờ
Bướm vẫn ưng vờn quanh nụ thắm
Chim còn muốn đậu ở chồi tơ
Tin vào gió hạ mưa trắng cửa
Tưởng đến vườn đông nắng đỏ bờ
Nhớ buổi hồn thu càn hết nhuỵ
Bây giờ ngán ngẫm bạc đầu phơ

         L Đ K 26/10/23
*****
Lê Minh
NỖI LÒNG

Đông vừa tới cửa lại ngồi mơ
Những buổi tàn đêm dưới Nguyệt mờ
Nhạc trỗi sau vườn lay nẻo gió
Mây lùa trước cửa động mành tơ
Thềm Xuân ủ nhuỵ người quên bến
Ngõ Hạ nhòa hương kẻ luyến bờ 
Cạn nỗi lòng ta chiều nhớ tưởng
Thương mình tóc đã chuyển màu phơ 
LM 
*****
Tiến Trịnh

THẢNH THƠI
Qua thời  khát vọng vẫn hằng mơ
Sống giữa trần gian chẳng nhạt mờ
Rảnh rỗi dong thuyền đêm lộng gió
Thư nhàn ngoạn cảnh nắng vàng tơ
Niềm đau quẳng hết ra ngoài bãi
Quãng sáng tìm neo khỏa tận bờ
Nặng nghĩa tình quê nồng chất lửa
Vui cùng bạn hữu chớ tầm phơ.
Trịnh Hùng Tiến 
26.10.23
*****
Tòng Trần
VẪN CÒN MƠ

Ông già chống gậy vẫn hoài mơ
Tuổi đã chiều nghiêng mắt lại mờ
Nghĩ buổi xuân thời chưa bạc tóc
Xem ngày lão hóa chẳng vàng tơ
Thì nay chỉ tội xa nhiều bãi
Tại thuở vì đau vắng những bờ
Thất vọng từng đêm nào giữ lửa
Nên buồn ráng chịu cảnh nghèo phơ.
26/10/2023.
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN QUÊ
Quay về bến cũ thuở từng mơ
Một cõi từng qua sắc chẳng mờ
Trước lũng mây vờn như dải lụa 
Ven triền nắng trải tựa màu tơ
Còn đây phượng vĩ giăng hồng lối 
Vẫn đó bằng lăng phủ rợp bờ
Chỉ tiếc xuân nồng trôi vội vã
Nên đời cũng nhuộm mái đầu phơ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vạn Cổ Sầu
.                                          NGÀY QUY TẬN

                                Xuân tàn sức tận lỡ niềm mơ
                                Cũng bởi già hom mắt lại mờ 
                                Trả mối tình se từ lão nguyệt
                                Quên lần mộng kết của bà tơ 
                                Đời cam bỏ cội nào nơi chốn 
                                Phận nỡ lìa ân chẳng bến bờ 
                                Nó hẹn mai này khi mãn tuổi 
                                Chôn về đất mẹ để buồn phơ 

                                    Vạn Cổ Sầu: 26/1O/2O23
*****
Nguyễn Ái Nhi

LỤC THẬP HOA GIÁP  

Sống giữa dương trần ngập bể mơ
Gìn tâm tỉnh trí sợ lu mờ
Mong đời hạnh phúc về muôn nẻo
Giữ đạo an lành ướp mảnh tơ
Để chiếc thuyền trôi ngầm vẽ mộng
Cùng con sóng vỗ nhẹ vô bờ
Tuy đà lục thập càng vui vẻ
Vẫn thể như tùng ngọn phất phơ.🥰🥰
*****
Ánh Dương
HOÀNG HÔN TRÊN BẾN

Dõi cánh buồm nâu trở lại bờ
Lam nhiều mái rạ  dẫm thành tơ
Kia còn rực rỡ vầng dương tỏ
Đó vẫn đìu hiu mảnh nguyệt mờ
Trả  hết tình hoa lồng ngõ hẹn
Trao đầy mật ái  thỏa chiều mơ
Hoàng hôn đẹp bởi khung trời vắng
Chẳng lẽ nào em cứ mãi chờ

KL 26 10  23