VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

NỖI BUỒN THẾ KỶ

NỖI BUỒN THẾ KỶ

Ta về phố mãi đợi chờ em
Mở ngõ mùa xuân bất chợt thèm
Gió vẫn ru chiều quanh hẻm lặng
Trăng còn đổ bóng giữa bờ lem
Cầm hơi giọt tửu từng ly đắng
Vỡ mặt hồ thu dải sóng nhèm
Sợi khói trôi dài trên bãi cỏ
Cơn buồn thế kỷ một mình xem ./.

LCT 25/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
BUỒN TRONG KỶ NIỆM
Xóm nhỏ bây giờ chỉ có em
Vòng tay một thuở vắng xa thèm
Mơ lần nụ đắm chiều mưa ướt
Ước buổi môi chìm cảnh khói lem
Cõi mộng từ đây mùi vị đắng
Vần thơ dạo đó ý văn nhèm
Nên màu nắng hạ tàn bên lối
Kỷ niệm xưa về chẳng dám xem /
NPP 25/04/2021
*****
Sầu Riêng
NỖI NIỀM CÒN MANG
Mộng cũ phai rồi bởi thiếu em
Về đây kỷ niệm vẫn khơi thèm
Tin chờ mấy thuở lời đâu nhạt
Bến đợi bao mùa cảnh đã lem
Giữ mảnh tình xưa vùi lệ đắng
Chờ manh ái tạm rũ tim nhèm
Bên đời mãi thấy còn xa thẳm
Mở lối riêng mình lặng lẽ xem.
Sầu Riêng: 25/O4/2O21
*****
Thái Chung
NHỚ THỜI NGỐ DẠI
Giữa buổi xuân tàn lại nhớ em
Thời trâu trẻ ngố tự dưng thèm
Mò cua đãi hến thân gầy guộc
Ruổi bãi xua còng mặt luốc lem
Tức tưởi hờn anh vòi kẹo đã
Đành hanh dỗi bạn khóc mi nhèm
Buông chiều ảo não bên rìa suối
Lật mảnh trăng thề nuối mãi xem.
0673 H,24/4/2021
Thái Chung
*****
Mộng Hoài Nhân
NHỚ XƯA .
Mấy chục năm ròng chỉ mỗi em
Nhìn trang kỷ niệm nhớ xưa thèm
Sân trường lối sỏi làn mưa nhạt
Ngõ cổng hoa đường khói bụi lem
Ngoảnh mãi ngày xưa lòng mặn chát
Xoay hoài chuyện cũ mắt cay nhèm
Thời lai nắng rạng bình minh tỏa
Lại mở trang đời viết sẵn xem.
Mộng Hoài Nhân.
25/4/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH
Bởi mộng mơ đời mãi có em
Nhìn trăng bỗng gợi nét môi thèm
Tuy nào xứng ngưỡng trang Hoàng Tử
Vẫn chỉ yêu nàng bé Lọ Lem
Chuyện cũ ngày xanh còn ủ thắm
Hồn xưa bụi đỏ cứ vương nhèm
Thư nào đã thấm bao dòng lệ
Mấy bữa mong người lại giở xem.
Nguyễn Gia Khanh
*****
HẾT…
Lão ấy theo bồ định bỏ em
Tình mang gợi ý cũng không thèm
Duyên chờ vỡ vụn môi đành lấm
Nghĩa mộng tan tành má phải lem
Nỗi tủi trào tuôn vùi lệ đắng
Niềm đau cuộn chảy nhuốm mi nhèm
Hình chung lãng mạn nay dừng ngắm
Ảnh chụp kia này… bỗng chán xem
Vĩnh Long