VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

TÌM LẠI TUỔI XUÂN

TÌM LẠI TUỔI XUÂN


Rẽ nắng đi tìm mạch tuổi thơ
Vườn xuân thuở nọ bướm hoa khờ
Mong chiều biển nhuộm hồn thu tím
Đợi buổi trăng luồn ngõ hạ mơ
Nét chữ còn run lần ngực thở
Vòng tay vẫn ngại tối môi chờ
Nhưng ngày tháng cũ đang tàn lụi
Để lại hiên đời những xác xơ ./.

LCT 05/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Lão Hà Tiện​
CHÉN NỒNG
Nhấp chén men nồng đặng tuổi thơ
Qua sông gió lộng để ai khờ
Làm thân hồ điệp còn tơ tưởng
Để kiếp dâu tằm mãi mộng mơ
Tay ngọc cầm kỳ ưa kẻ nhớ
Bút hoa thi họa nịnh ai chờ
Men say chếnh choáng vùi đông lạnh
Rượu ngấm đêm dài dạ xác xơ
Lão Hà Tiện 
*****
Tòng Trần​
 BUỐT LÒNG

Đi tìm kỷ niệm lúc còn thơ
Nhớ mãi ngày xưa thuở dại khờ
Bãi biển xa nhìn trông chợt tím 
Mây trời tận ngắm ngẫm vừa mơ
Vì thuơng nôĩ ái từng hơi thở
Bởi mộng niềm ân mỗi khắc chờ
Chợt thấy tâm hồn đang cõi ảo
Quay về thực tiễn buốt lòng xơ. 
05/01/2019.
*****
Dư Âm​
 NHỚ DẠO CÒN THƠ!
Bây chừ nhớ mãi dạo còn thơ,
Cứ đã tào lao quả dại khờ!
Những lúc trăng mờ hay mộng tưởng,
Bao lần gió thoảng lại mòng mơ!
Lời ca có bận hay hoài thở,
Giọng hát nhiều khi ngỡ mỏi chờ!
Sợ hãi đêm về nghe thảng thốt,
Lo buồn hẩm phận giống cùi xơ!!!
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
MỘT THOÁNG..

Một thoáng tìm về kỉ niệm thơ.. 
Thương ghê giọt luyến đẫm đôi bờ..
Vườn hoa dạo ấy trăng hoài ngẩn.
Bến mộng năm xưa gió mãi ngơ..
Thẹn quá ..vai rung lòng bỡ ngỡ.
Tay đan siết chặt dạ tin ngờ ..
Vầng trăng kỷ niệm thương nhiều thế ..
Dĩ Vãng hoài yêu chẳng thể mờ..
*****
Đinh Vĩnh Long​
 TIẾC
Quay về kỷ niệm những ngày thơ
Nghĩ lại mà thương tuổi ấy khờ
Não nuột khi tình chưa đủ tím
Âu sầu lúc nghĩa chẳng đầy mơ
Chiều run thấy ngực êm đềm thở
Buổi rối nhìn môi lãng mạn chờ
Dẫu hiểu dâng trào bao khát vọng
Nhưng rồi nén lại để đời xơ
*****
Phạm Triều Hải​
ĐIỂM LẠI CÀNH XUÂN

Hoa lồng cảnh sắc đượm trời thơ
Giữ ấm buồng tim tuổi mộng khờ 
Để nụ duyên hồng đan chuỗi nhớ
Cho luồng nắng ửng rọi niềm mơ
Tình giao cuộc ái thuyền yêu chở
Phận kết lòng ghi nghĩa phải chờ
Sánh đủ men nồng hương mãi tợ
Xuân cài nhụy thắm phủ cành xơ.

05/01/2019
Phạm Triều Hải
*****
Loan Nguyen​
 LẺ BÓNG

Em ngồi viết mãi mấy vần thơ
Khắc khoải từng đêm nỗi dại khờ
Nét bút êm đềm ươm chữ mộng
Câu vần đẹp đẽ kết lời mơ
Chiều rơi chạm ngõ người không đến
Bóng ngã tràn hiên kẻ cứ chờ
Xóm nhỏ hoa vườn xuân nở rộ
Nhưng lòng kín mít tựa nùi xơ/

NPP 05/01/2019
*****
Bài đối hoạ 
TIẾNG THƠ ĐÊM

Lộng giữa canh tàn gió đẩy thơ
Hồn tiêu loãng nhịp trắng đêm khờ
Bên dòng tửu đắng vầng trăng mộng
Kế mảng sương buồn lũ nhạn mơ
Tiễn biệt người đi lòng chẳng nhớ
Mừng vui kẻ lại bến đang chờ
Đêm ngồi đếm cả chồng thư cũ
Kỷ niệm như là những miếng xơ ./.

LCT 05/01/2019
*****
Lê Ngọc Dũng​
 DĨ VÃNG NHẠT NHÒA 

Xin người giữ lại mấy vần thơ 
Dẫu cuộc đời trôi kín nẻo khờ
Chén tửu ân tình luôn mãi gợi
Âm đàn kỉ niệm vẫn hoài mơ
Nhiều khi chẳng nghĩ vầng trăng khóc
Đủ mộng rồi quên bến liễu chờ 
Gục ngã tâm hồn trong mắt lửa
Hoa vàng võ rụng chỉ đầy xơ 

5/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng