VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

TÌNH QUÊ

TÌNH QUÊ


Cuộc lữ muôn chiều tưởng vắng xa
Hồn đêm sống lại cảnh quê nhà
Thương đời mẹ mãi còng lưng gánh
Nhớ ngõ cha về thả gậy qua
Nẻo cũ hồn trăng sầu bến mộng
Đường xưa bóng nhạn đảo sương ngà
Con đò giữa bến nằm cô lẻ
Những cụm rong dày cản bước ta ./.

LCT 26/O7/2O22
BÀI HOẠ :
*****
MÀU THỜI GIAN

Em về ngã ấy mịt mờ xa
Trở gió chiều hôm mẹ vắng nhà
Xóm cũ mơ màng thu mới lại
Đêm buồn thổn thức hạ vừa qua
Nồng hương Dạ Lý chờ trăng mộng
Ửng cánh Tường Vi đổ bóng ngà
Những sợi mây tàn lơ lửng rụng
Chân sầu bước lẻ một mình ta/

NPP 26/07/2022
*****
Anh Đình Diệm 

LẶNG LẼ BÊN CHIỀU
Bên chiều lặng lẽ ngắm trời xa
Chút nắng bâng khuâng rọi liếp nhà
Bến liễu còn vương bờ gió trải
Vườn tình mãi đọng tháng ngày qua
Xuân tàn mấy độ sầu duyên thắm
Hạ mãn bao phen nhớ nguyệt ngà
Hương mận theo về sương khói tỏa
Nghe đêm vời vợi chạnh lòng ta
Hương Thềm Mây 26.7.2022
*****
Trần Đình Tấn 
VỀ QUÊ

Quê nghèo của nội quãng đường xa
Xóm nhỏ vùng ven quạnh quẽ nhà
Mẹ đã ra vườn ôm cỏ gánh
Cha vừa ở ruộng lấy cày qua
Còn em nỗi nhớ chìm mơ mộng
Để nó niềm vui rã ngọc ngà
Những bạn trong làng không đến hỏi
Đêm buồn nghĩ lại chỉ mình ta
26/7/2022
*****
Sầu Riêng 

CẢNH QUÊ

Thương nhiều kỷ niệm đã lùi xa
Những buổi vào thu lại nhớ nhà 
Mẹ nỗi cơ hàn vương tháng trải 
Cha đời khổ cực đếm ngày qua 
Dồn lam lũ cuộc đầu phai trắng
Phủ võ vàng canh bóng lụy ngà 
Chốn cũ vơi tàn trong cảnh biệt
Trông về thuở ấy chạnh buồn ta.

Sầu Riêng: 27/O7/2O22