VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

ĐỜI CHIỀU

ĐỜI CHIỀU 


Vẫn phải ngồi đây với mọi người
Cho dù sức khỏe đã tàn hơi
Ngoài trăm quả thật không màng tới
Bảy chục dường như cũng muốn rời
Được cảnh tâm bình nên trí vững
Thêm cùng mộng tĩnh để lòng vơi
Chiều nay tửu chiếm hồn thi cạn
Vắng cả tình em giữa chợ đời ./.

LCT O6/12/2O21
BÀI HỌA :
*****
Minh Le
CÕI TẠM
Hiểu kiếp trần gian cõi tạm thời
Vui buồn số phận dẫu còn hơi
Đường xa mỏi gối vần thơ liệng
Ngõ vắng chồn chân cuộc tửu rời
Pháp cảnh luôn trì cho tuệ vững
Kinh thiền gắng dụng để tình vơi
Dù cho vận thế nhiều điên đảo
Nhặt chút niềm vui thả giữa đời
LM
*****
CHIỀU QUA PHỐ
Chiều qua phố lạnh vắng thưa người
Một mảnh quê nghèo lịm khói hơi
Kỷ niệm còn đây tình chẳng bỏ
Thời gian vẫn đó nghĩa không rời
Tâm chìm đắm giữa miền sương mỏng
Mộng nổi trôi đầu biển sóng vơi
Nắng rã thềm loang làn gió phủ
Mình ta đứng lặng dưới hiên đời/
NPP 06/12/2021
*****
THẠCH HÃN !
Vẫn cố nằm đây đếm kiếp người
Còn chờ phút cuối tắt làn hơi
Câu thơ cuốn gió lên đau đớn
Ý phú gom mây xuống rụng rời
Hạ bút nghe thương niềm khắc khoải
Gieo vần chợt tiếc nổi chơi vơi
Về đây ! úp mặt vào Thạch Hãn
Thắp nến nghiêng theo chiếc bóng đời
*****
CẢNH CHIỀU TÀ…
Đường thi vẫn họa với bao người
Bỏ viết âu sầu ngỡ hụt hơi
Kẻ dệt lời hay đều dõi tới
Người thêu ý đẹp chửa xa rời
Hoài mong trí lực thôi nhừ mỏi
Cũng ước tinh thần khỏi nhạt vơi
Bữa gửi vài câu về bến đợi
Chiều gom ít chữ tặng sông đời
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Tiến
LẠC QUAN
Giờ so sức khỏe chạnh thua người
Tuổi đã cao rồi thấy hụt hơi
Tứ trụ cuồng quay đành rũ bỏ
Càn khôn đến hẹn cũng buông rời
Cân bằng đổi kiếp đều không lạ
Tạo hóa xoay vòng khổ sẽ vơi
Ngẫm cảnh nhà cao đường rộng thoáng
Nhìn con cháu đủ lại vui đời .
*Nguyễn Tiến
*****
Vĩnh Long
DỬNG DƯNG…
Vần thơ mới dệt gửi cho người
Lại trách môn này chẳng rỗi hơi
Bởi sắc tình yêu vừa giã biệt
Vì hương kỷ niệm đã chia rời
Đâu màng ghép chữ khi tình nhạt
Nỏ mộng gieo vần lúc nghĩa vơi
Chỉ hận con đò neo giữa rét
Mà sao kẻ ấy vẫn yêu đời
*****
Tòng Trần
CHIỀU PHAI KỶ NIỆM
Ngồi đây chợt nhớ bữa bên người
Kỷ niệm len vào dẫu nén hơi
Đã thấm buồng tim rồi chảy tới
Còn chui đáy dạ để tan rời
Dương trùng vẫn lộng hồn buông xởi
Sóng biển luôn gào mộng rã vơi
Lặng ngắm chiều phai buồn phủ cõi
Sầu man mác lại tủi cho đời.
06/12/2021.
*****
NGẪM CÁI SỰ ĐỜI
Trời sinh một kiếp vẫn con người
Để mãi quay cuồng đến kiệt hơi
Đã sớm đày thân ngoài chợ ruổi
Càng nhanh trả nợ trước khi rời
Men tình trúc liễu tuy đà nhạt
Giấc mộng sông hồ vẫn chửa vơi
Tặc lưỡi mà quên niềm tủi đắng
Vì khôn dại mấy cũng xong đời.
Nguyễn Gia Khanh
*****
TÌNH TA
Dù cho khó nhọc vẫn bên người
Sẽ chẳng than phiền đến cạn hơi
Cuộc sống tuy nghèo xa chữ đổi
Thời gian dẫu mỏi lánh câu rời
Thương mùa nước nổi màn sương lạnh
Xót bữa mưa tràn nẻo mộng vơi
Để những buồn vui cùng chịu nhé
Tình ta ấm lại cả phiên đời.
Chin Ngo Van. 6/12/2021!