VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

LỲ ĐÒN

LỲ ĐÒN


Những bữa chiều về ngắm núi non
Thương con vợ dại quá lỳ đòn
Thằng cày suốt tháng cơm không ngọt 
Đứa xới dài ngày tửu chẳng ngon
Dạo vạt nương quanh bờ cỏ hỏng
Xem ao nước dưới vũng lầy mòn
Bìa rừng cọc nhọn đâm xơ xác
Lởm chởm còn mòm đá tí hon ./.

LCT 24/O6/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
DỄ LÃNH ĐÒN
Song thanh.

Tình cờ gặp lại búp măng non 
Bố biết theo anh dễ lãnh đòn
Những bữa lời bày như mật ngọt 
Nhiều hồi tiếng rót tựa dưa ngon
Duyên trao một dạ đừng làm hỏng
Nợ buột đôi môi chớ tiếc mòn
Tủi hổ gì bằng khi chuốc oán
Nghèo nàn khổ sở sẽ mau hon. 
24/6/2022.
*****
Phượng Phượng 
GÓC PHỐ CHIỀU NAY

Chiều tà góc phố ửng trăng non  
Muốn đến thăm anh sợ bị đòn
Mẹ dặn đừng tìm ly thuốc đắng
Bà rằng hãy giữ chén cơm ngon
Nhưng cơn sóng tối tràn bờ lở 
Để cảnh mưa đêm xói lối mòn
Mãi nghĩ về người không dám nói
Tình sầu giọt lệ héo bên hon

NPP 24/06/2022
*****
Vĩnh Long 
THUỞ BAN ĐẦU ẤY....
Bồi hồi trước bến dõi trăng non
Thỏ thẻ em van mới dính đòn
Bởi cảnh bà rầy kho quá nát
Vì chiều mẹ giận nấu chưa ngon
Nhiều lần nghĩa giữ lo bong tróc 
Lắm lúc duyên ôm ngại vẹt mòn
Chẳng hiểu yêu nhau trời có biết
Mà tình vội tặng thấy hơi hon
Vĩnh Long
*****
Trần Đình Tấn 
NẶNG NỢ VỚI HÀNG XÓM

Mụ vợ nhà kề hết nước non
Ông kia mó máy bị nhừ đòn
Ngồi nhìn dáng nó mơ chưa đã   
Đứng ngắm hình nàng ngủ chẳng ngon
Mỗi bữa sang chơi chờ mỏi hỏng
Bao đêm hỏi thử đợi cùn mòn
Vì người nặng nợ ta đau đớn 
Ủ rủ buồn tình cứ héo hon
27/6/2022
*lỗi: bn
*****
Đối hoạ cùng Trần ĐìnhTấn

KẾ HOẠCH CỦA NÀNG

Bà thề quyết chí phải leo non
Lấy hắn nhưng không bị chịu đòn
Nghĩ sẽ dìu chàng đêm gió mát
Rồi cùng đãi gã buổi cơm ngon
Khi quen giấu kín từng lời ngỏ
Dạo đợi thông sâu chỗ lỗ mòn
Đủ để hài lòng cơn bệnh hoạn
Từng làm nhức nhối mảnh ao con (xv) ./.

LCT 25/O6/2O22