VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

TÀN MƠ

TÀN MƠ


Vẫn muốn hoà chung bản nguyệt cầm
Nhưng đời mọi thứ phải tùy tâm
Trời xuân lãng mạn vừa chôn kín
Nẻo mộng bình yên đã chết thầm
Sợ ngõ đêm sầu trăng ngả bóng
Lo chiều biển động sóng tàn âm
Buồn hôm gối mỏi đành thua cuộc
Thiết nghĩ tình không tự nẩy mầm ./.

LCT 16/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TIẾNG ĐÀN KHUYA

Đàn khuya rộn rã tiếng dương cầm 
Có phải ai vừa động cõi tâm
Vẫn nhạc ngày xưa hồn ủ kín
Còn cung thuở ấy dạ vương thầm
Tơ chùng nát nuột trầm bao nỗi
Sợi võng nao lòng bổng mấy âm
Để nhắc người đi đừng lỡ cuộc
Và khuyên kẻ lại nhớ ươm mầm. 
16/9/2023.
*****
Lê Minh
CÕI MƠ

Một thuở thường  nghe tiếng vĩ cầm
Êm đềm vẳng vọng xoáy vào tâm 
Ngày xuân điểm dấu từng khung lặng
Buổi hạ cài khuôn những nét thầm
Giữa cảnh thu tàn mây lịm bóng
Bên  chiều nắng lụn biển nhoà âm
Đường mơ đã nhạt màu sương phủ 
Chết cõi đời ta bởi lụi mầm 
LM
*****
Vạn Cổ Sầu
KHÚC CẦM OAN 

Niềm xưa phổ lại khúc oan cầm
Thảm tiếng u hoài đọng cõi tâm 
Nhắc buổi phân kỳ gieo nhịp khẽ 
Hòa đêm rẽ bước thả cung thầm 
Tơ lòng quẩn vướng tình sai điệu
Ngã cảnh chao vòng mộng lỡ âm
Cập bản trường ca sầu não phách 
Lời thương lạc phím chả khai mầm.

Vạn Cổ Sầu: 16/O9/2O23
*****
Phượng Phượng
RỘNG MỘT TRỜI THU

Thềm khuya lặng lẽ tiếng dương cầm
Thánh thót đêm sầu đọng ở tâm
Ánh nguyệt vàng soi đầu ngõ úa
Cành hoa trắng rụng cuối hiên thầm
Khi mùa gió biển trào chao sóng
Đó cảnh chuông chùa đổ vọng âm
Cũng lúc ngoài sân vàng lá rụng
Miền thu đẹp lắm tuổi ươm mầm/

NPP 16/09/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.              MƠ HOANG
               (   hoạ thơ  )

Đời mong nghĩa sắt quyện duyên cầm
Vẫn biết mai ngày chẳng hợp tâm
Lối cũ hằng mơ đành bịt kín
Tình xưa mãi nhớ phải chôn thầm
Sầu hôm nguyệt vắng tâm hồi tưởng
Chán buổi mưa tràn sét vọng âm 
Hụt hẫng đời ta đành bỏ cuộc
Vừa ươm hạt xuống đã queo mầm

            L Đ K 16/09/23