VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

ĐÊM ĐÔNG

ĐÊM ĐÔNG


Khoảng vắng về khuya chạnh nỗi niềm
Đêm sầu lá rụng ngủ nào yên
Vần thơ đuối giữa dòng ngơ ngẩn
Chén tửu mòn trong cuộc hão huyền
Mộng vẫn treo hờ bên cửa bếp
Trăng còn gác lửng cạnh hàng hiên
Hồn xuân đỏ sắc về quanh ngõ
Vẫn một mình ta trước cổng thiền ./.

LCT 31/12/2O22
Lỗi BĐ . TV

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
SẦU ĐÔNG

Sầu đông quạnh vắng tủi bao niềm
Gác lạnh âu sầu mãi chẳng yên
Cõi ái đành xa rời buổi mộng
Miền yêu nỡ vắng bỏ đêm huyền
Ru tình để dạ rầu bên bếp
Gợi nghĩa cho hồn khổ mái hiên
Bởi trọn ngày đêm lòng đắng rữa
Vì luôn mỗi khắc nặng tâm thiền.
31/12/2022.
*****
Phượng Phượng 
EM MƠ

Nhìn quê cảm động biết bao niềm
Ngõ cũ mây buồn gió ngủ yên
Phố đã vào Xuân màu nguyệt ửng
Tình đang dỗ mộng sắc nhung huyền
Quay về điểm hẹn mưa tràn lối
Trở lại nơi chờ bóng đổ hiên
Cuộc tửu chưa tàn môi mãi đắng
Mình em lịm giữa giấc mơ thiền/

NPP 31/12/2022
*****
Tiến Trịnh 

CHỈ LÀ KỶ NIỆM
Về qua chốn cũ chạnh bao niềm
Biển vẫn mơ màng sóng lặng yên
Bến đã nhòe đi tình mộng ảo
Thuyền như trọn giữ giấc mơ huyền
Âm thầm dạ đắng sầu bên ngõ
Quạnh quẽ mưa buồn khỏa trước hiên
Giữa lối đầy vơi từng kỷ niệm
Nào đâu tĩnh lặng dưới đêm thiền.
Trịnh Hùng Tiến, 31. 12. 2022
Lỗi TV
*****
Hương Lan 
THIỀN

Nhớ cảnh ngày xưa vẫn một niềm...
Nghe hồi mõ nổi dạ nào yên
Hồn như lửa đốt lòng thêm bạc
Dạ giống mù khơi não khỏa huyền
Thả chút sương dày rơi cạnh ngõ
Khua nhiều nắng đẫm rải ngoài hiên
Màn đêm tĩnh lặng mơ ngày đắm
Đã thấy chùa thiêng vọng cảnh thiền

Hương Lan
*****
Trần Đình Tấn 
XIN ĐỪNG HỜN GHEN NHÉ

Bởi lẽ vì sao chạnh lắm niềm
Cho đời sóng dậy chẳng bình  yên
Người đi bỏ hết bờ môi nhạt
Chị lỡ đành trao cửa mắt  huyền
Ngẫm buổi âm thầm thương tội  bếp
Trông chiều lạnh lẽo nhớ buồn  hiên
Chiều nay kẻ ấy buồng tim  rữa
Có nỗi sầu riêng đợi ngủ thiền
31/12/2022