VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

ĐI GIỮA CƠN MƠ

ĐI GIỮA CƠN MƠ


Nhỏ giọt buồn sau mỗi thoáng hè
Ta hờn oán cả những lời ve
Trời quê đợi nắng về ươm cỏ
Ngõ mẹ chờ hoa để ướp chè
Chợt cảnh mây mù che rẫy sắn
Không còn gió nhạt thoảng bờ tre 
Người qua phố mặt sầu lơ đễnh
Cứ tưởng mình đang giữa mộng đè ./.

LCT 24/O4/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
GỢI LÒNG QUAY LẠI HÈ NĂM CŨ

Vườn xưa gió nhạt nắng qua hè
Những buổi tan trường rộn tiếng ve
Lại cảnh từ ly buồn dáng phượng
Còn hôm giã biệt nhớ nương chè
Em về với mẹ đầu ranh lúa
Nó vẫn mong người dưới rặng tre
Thoáng đã mười năm mòn mỏi đợi
Dài như giấc ngủ bị ma đè/

NPP 24/04/2022
*****
Trần Đình Tấn 
THÁNG HÈ TUỔI THƠ

Phượng nở là vui những tháng hè
Nghe lòng rộn rã tiếng loài ve
Ngày em cắm trại ra bờ biển
Buổi chị làm nương đến bãi chè
Mãi chịu theo bà leo đỉnh núi
Luôn về xuống ruộng giỡn hàng tre
Tìm khơi kỉ niệm mùa lơ đãng
Níu ả thời gian nặng mãi đè
24/4/2021
*****
Lê Minh 
NỖI NIỀM 

Vườn xuân rụng lá chuyển sang hè
Mỗi dạo xa trường mỏi tiếng ve
Khổ bữa người đi sầu lá phượng
Buồn hôm hắn lại thảm thân chè
Bao mùa hạ ngóng ngoài hiên cửa
Mấy buổi thu chờ giữa bụi tre
Một nỗi niềm riêng đành phải nén
Đời xuôi vạn cảnh giống ma đè 
LM
*****
Phung Phan 
GIAO MÙA  thoát vận 

Mành buông đẹp sắc chuyển sang hè 
Rộn rã trên cành trổi tiếng ve
Dõi xóm đành hanh làn nắng cỏ
Nhìn quê ngấp nghểnh giọt sương chè
Cây vàng vực ải qua miền sáng 
Lá nhạt ngân hà giẫm nẻo hoe
Bỏng ruột ve gào gây trí đễnh
Mùi hương thuở ấy nội tâm đè 

  Phung Phan
*****
Vĩnh Long 
TRÊN BẾN HOÀNG HÔN
Đồng xa cuốc gọi đã sang hè
Rả rích ven đường giọng lũ ve
Bãi biển im lìm sương khói chặn
Dòng sông phẳng lặng gió mây đè
Quay về nhớ bữa trên đồng cỏ
Trở lại thương chiều dưới lũy tre
Buổi nọ ân nồng bên nghĩa thắm
Mà nay cảnh nhạt xác xơ chè
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Tiến 
TRƯA  HÈ 

Ngồi đây thấy cảnh giữa trưa hè 
Rả rích vang gào giọng lũ ve 
Lỡ đợi chờ em vào cửa quán
Rồi kêu gọi chủ bán ly chè
Thơm màu phố thị vì hoa sữa 
Rợp bóng trên đường bởi lũy tre
Đến quãng tầm tan trời chuyển dạ
Và giông gió ập đổ mưa đè .