VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

TÌNH - THƠ & RƯỢU

TÌNH - THƠ & RƯỢU (Thơ hoạ)


Thi hào đã chọn thử vần truân
Đệ tử làm sao dưỡng cuối tuần
Cảm những ly sầu nghiêng gối mộng
Cho từng giọt nhớ đổ thềm xuân 
Vần thơ kẻ sĩ đời khai thác
Bếp lửa tình nhân nghĩa hợp quần 
Những tối môi mềm thân nhiệt toả
Ta chìm nổi giữa bến trầm luân ./.

LCT 25/O2/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
VẬN NIÊN QUÝ MÃO

Thi Đường Quý Mão vạn điều truân
Chữ cạn vần trôi kiếm cả tuần
Tết đã qua rồi thôi mộng cảnh
Hoa vừa rụng hết lỡ tình xuân
Tìm trong kỷ niệm duyên sầu đắm
Lục ở đời tư nghĩa oán quần
Thuở nọ bao người đâu khiếm nhã
Bây giờ lắm kẻ vẫn thường luân...
25/02/2023.
*****
Phượng Phượng 
TÌNH CÒN MÃI

Khó hoạ thơ chàng bởi vận  truân
Lòng ngơ ngẩn xếp chữ nguyên tuần
Trăng mờ nửa bóng nằm mơ hạ
Bến lạnh riêng mình đứng gọi xuân
Vẫn cảnh người đi sầu lắng đọng
Còn hôm kẻ đến mộng quây quần
Em giờ mãi nhớ chiều đưa tiễn
Dáng nhỏ trang đài nguyện lý luân/.

NPP 25/02/2023
*****
 Lung Linh 
TÌNH LỠ

Đính ước bao năm lỡ một tuần
Yêu rồi ai  ngại cảnh gian truân
Bâng khâng cánh nhạn se đòng  mộng
Man mác vầng dương lạnh cửa xuân
Ủ rũ gương ngà chìm khuất bóng
Lâm râm mây tím cúi quanh quần
Nhìn mưa rã  rích lòng  băng  giá
Đợi ánh trăng về  vạn  kiếp luân...

Lang Linh
*****
Phạm Niêm 
THƠ: CHINH PHỤ NGÂM
----

Phận gái nhan hồng  lắm nỗi  truân.
Thời xưa chiến sự mãi xoay      tuần.
Thay chồng dạy trẻ cho tròn  chuẩn.
Dưỡng phụ niên già hết tuổi Xuân.
Bỡi chữ  tam tòng gia đạo  huấn.
Vì câu tứ đức vẹn nhân     quần.
Lang quân giữ nước cam lòng  thuận.
Tuấn kiệt anh hùng rạng sử     luân.

PHẠM NIÊM.
*****
Trần Đình Tấn 
VỘI CHUYỂN LUÂN

Rõ khổ sau nhà có chị Truân
Vì duyên bỏ chốn đã năm tuần
Đi tìm hạnh phúc về bên cửa
Chọn lấy ân tình lỡ tuổi xuân
Buổi nẫu từng đêm nàng chịu đắm
Ngày vui mấy chuyện ả ưa quần
Yêu thầm gió thoảng mùi hương rũ
Ái nghĩa chưa tròn vội chuyển luân
24/02/2023
*****
Hương Lan 
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Con đường hạnh phúc sẽ nhiều truân
Nếu thỏa lòng nhau cũng vạn tuần
Dẫu thức bao ngày xuôi buổi Hạ
Hay chờ mỗi tối ngược chiều Xuân
Vần thơ khởi tạo hồng bao sách
Bản nhạc hòa reo đắm những quần
Đợi bữa tương phùng tâm chắc thỏa
Cho ngày hợp cẩn mãi hồi luân

Hương Lan