VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

TỪ MÙA ĐÔNG ẤY

TỪ MÙA ĐÔNG ẤY


Giữa buổi đông tàn lại xót xa
Kề xuân mẹ bỏ vắng căn nhà
Khung trời ảm đạm chờ năm đến
Bếp lửa âu sầu tiễn mộng qua
Cận cửa vườn hoa buồn lá rũ
Cùng đêm giọt nước vỡ hiên xoà
Mây vần vũ trắng thềm mưa đọng
Cảm nỗi đau thầm giấu lệ pha ./.

LCT 16/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NHỚ MẸ .
Nđt ,Ltvt ,Ntvv
Tết vẫn mau gần Mẹ phải xa
Vườn xưa quạnh quẽ tủi ngôi nhà
Trăng tàn vĩnh biệt Xuân rồi đến
Ảnh cũ sum vầy mộng chóng qua
Đã hỏng, khô cành câu chuyện loãng
Còn nguyên ,nẩy lộc táng cây xòa.
Cầu mong được vãng miền Tây cảnh
Chậu kiểng hiên chiều những ráng pha.
Mộng Hoài Nhân.
16/1/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
GỬI HẾT CHO AI
Đâu ngờ mộng ấy cũng hoài xa
Những tưởng từ đây sống một nhà
Cái nghĩa kim bằng xin trả bậu
Con đường lữ thứ chỉ dành "qua"
Buồn dâng lối cũ làn hương thoảng
Ngoảnh lại hồ xưa bóng liễu xòa
Chợt tủi vương lòng ai đã vắng
Nên đành chuốc cạn nỗi sầu pha.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
NGOẢNH LẠI CANH ĐỜI
Canh đời ngoảnh lại cứ dần xa
Cũng đủ mười Xuân mẹ vắng nhà
Lối ngõ hoang vườn không kẻ dọn
Cơi trầu vắng chủ bặt người qua
Sầu đêm bão gió lời ru thoảng
Tủi bữa chiều tang lệ đắm xòa
Chạnh xót vô thường sao mải giỡn
Cho tình mẫu tử đắng rầu pha.
0608 H, 16/01/2021
Thái Chung
*****
Phượng Phượng
DÒNG ĐỜI MONG MANH
Nđt
Đêm trường vẳng vọng tiếng đàn xa
Lữ khách về quên trở lại nhà
Cứ ngỡ trăng tình soi biển đợi
Đâu ngờ ngõ mộng chiếu bờ qua
Từ hôm giọt tửu hờn trăng khóc
Đến buổi vần thơ vỡ mạch xoà
Nỗi nhớ nhung dày lên tột đỉnh
Nên màu mắt nhạt những chiều pha/
NPP 16/01/2021
*****
Vĩnh Long
XÓT XA
Thương ngày bố phải vội vàng xa
Bỏ trống thềm hiên lạnh ngõ nhà
Quạnh quẽ đường xưa sầu đến phủ
Im lìm lối cũ tủi chờm qua
Đêm hàn vắng lặng đời châu đổ
Bữa rét đìu hiu cảnh lệ xòa
Phụ tử tình thâm lòng mãi kính
Cho dù khổ cực vẫn còn pha.
Vĩnh Long.
*****
Tòng Trần
LỠ PHẬN
Duyên này lỡ phận phải đành xa...
Viễn xứ giờ đây trở lại nhà
Đất Mẹ yên bình vui buổi mãn
Quê người lạ lẫm khó ngày qua
Sầu len cõi dạ đêm hoài khuyết
Tủi lắng buồng tim nguyệt mãi tà *
Hạnh phúc đâu còn ân nghĩa bỏ
Quên dần những bận sắc chiều pha.
(* xin thay vận xòa)
16/01/2021.
*****
Van Tho Vu
_______ NHỊP XUÂN LỠ ______
Đông tàn lại nhớ những người xa
Đã chục mùa xuân chẳng ghé nhà
Để nỗi âu sầu ngơ ngác quyện
Cho niềm khắc khoải lững lờ qua
Nhiều hôm dõi cảnh lòng đau thắt
Lắm buổi nhìn trăng lệ thẫm xoà
Một kiếp phong trần bao mảnh vỡ
Nghe chừng chấp nhận tủi hờn pha
Van Tho Vu_16/01/2021
*****
Ánh Dương
NỖI BUỒN PHA
Nghiêng chiều Én luyện khoảng trời xa
Báo hiệu mùa Xuân khắp mọi nhà
Bóng nguyệt đìu hiu tìm góc phố
Cung đàn khắc khoải chạnh lòng qua
Âm thầm gối nhỏ hờn môi nhạt
Lặng lẽ phòng côi tủi lệ xòa
Nặng cảnh ân tình em mỏi bước
Con đường kỷ niệm nỗi buồn pha
NKL 16 01 2021
*****
Dinh Tuan Minh
 GÓC KHUẤT
Thi đường nghỉ viết chữ liền xa
Bạn hữu thờ ơ chẳng ghé nhà
Ngỡ bến đang lầy ngăn kẻ lại
Hay đường vẫn lội cản người qua 
Rồi đêm mặc tưởng hờn mưa trút
Để bữa trầm tư giận nắng xòa
Giữa cảnh sương choàng tim buốt lạnh
Thêm từng nỗi tủi chập chờn pha
Đinh Tuấn Minh
*****
Sầu Riêng
TÀN ĐÔNG BUỔI ẤY

Năm cùng thuở ấy biệt người xa 
Để dấu buồn mang lạnh lẽo nhà 
Ngõ vắng mưa dầm cây cỏ mọc 
Hiên sầu gió dụ cảnh chiều qua 
Chờ xuân giấc mộng vời trơ xõa 
Ngóng hạ hồn mơ phủ đẫm xòa 
Một cánh hoa tàn trôi giữa buổi 
Nghe lòng tủi muộn nét mờ pha.

Sầu Riêng: 16/01/2021