VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

NGÕ HỒN QUA ĐÊM


NGÕ HỒN QUA ĐÊM

Đêm vừa chợp mắt đã chìm mơ
Chẳng biết vì ai dỗ dại khờ
Nét chữ say cồn chưa tỉnh mộng
Câu Kiều thấm rượu đã nằm ngơ
Thềm hoang gió đẩy làn mây lạnh
Cửa vắng sầu treo bãi sóng mờ
Sững sốt quay nhìn trăng một nửa
Sao tàn rụng xuống vỡ hồn thơ ./.

LCT 24/02/2017
BÀI HỌA :
*****
LẠC LỐI 
(NĐT - Đương đối) 

Chẳng lẽ tim mình lạc lối mơ
Rồi say thất thểu giữa đêm khờ
Môi mềm rượu ấm hồn vơ vẩn 
Mộng vỡ canh buồn ý ngẩn ngơ 
Ngõ nhỏ đưa về cơn gió lạnh 
Thềm khuya vướng lại mảnh trăng mờ
Sương gầy dáng mỏng như cành liễu 
Lãng khách đa tình dạ thẩn thơ ! 

Tường Vân 24/2/17
*****
Mơ màng

Lỡ chén sa đà trãi mộng mơ
Hồn đan nét chữ bóng trăng khờ
Hương tình đối mặt lòng hoang dại
Sắc bướm bên đời dạ ngẩn ngơ
Gió thoảng vô tình lên ngõ lạnh
Mưa tràn bất chợ giữa đêm mờ
Cuồng say ảo giác tìm trên giấy
Thoáng nhận ra rằng xúc cảm thơ..!!

Nguyễn Lâm 14/02/2017

*****

MA SỐNG
(Bvđâ)
Não nặng tim dồn chắc lại mơ
Vì ai ám mãi kẻ mê khờ
Nằm teo số bảy ru còn sợ
Ngủ giật dăm lần mệt muốn ngơ
Hại suốt năm dài thân dập đỏ
Làm cơn tháng rộng mắt nheo mờ
Duyên mời khó cản nay tình lỡ
Kiếp trả chưa tròn vỡ dạ thơ ./.

24/02/2017 Cười Cấm