VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

NIỀM THƯƠNG CẢM

NIỀM THƯƠNG CẢM


Mỗi buổi nhìn qua vợ hắn buồn
Nghe chiều cảm xúc dạt dào tuôn
Vần thơ gửi tặng lời cao sóng
Ý tưởng dành cho nghĩa cạn hồn
Mở ngõ hoang đàng em đón nhận
Khơi dòng lãng mạn bé mời hôn
Nhà chung vách lại lòng riêng mở
Chuyện vãn hoài nên bể suối nguồn  ./.

LCT 24/08/2019
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
THƯƠNG THẦM
Chiều rơi ngọn gió ngẩn ngơ buồn
Lặng lẽ hiên nhà giọt nước tuôn
Chén tửu đang chìm trong cõi mộng
Vần thơ mãi đắm giữa tâm hồn
Thương thầm lệ nhỏ không lời nhắc 
Nhớ trộm đêm sầu chẳng nụ hôn
Tiếc mỗi lần qua nào trở lại
Đời như lệch nước mãi xuôi nguồn/
NPP 24/08 /2019
*****
Tòng Trần
CHIỀU BUÔNG
Chiều nay bỗng thấy tự nhiên buồn 
Cũng tại ông trời để nước tuôn
Ngắm cảnh đìu hiu rầu cõi dạ
Nhìn mưa ảm đạm nẫu trong hồn
Do tình nhạt nhẽo làm ai khóc 
Bởi nghĩa ơ hờ mất nụ hôn 
Nặng trĩu buồng tim sầu khó tả
Chờ cơn gió thoảng gợn mây nguồn. 
24/8/2019.
*****
Đối hoạ vui cùng anh Tòng Trần 
LÒNG ANH
Vẫn biết là anh đủ chuyện buồn 
Đêm ngồi lặng lẽ đếm sầu tuôn
Tình xưa mãi đắm chìm trong mộng
Chuyện cũ hoài mơ ở cuối hồn
Chẳng lẽ yên lòng khi được khóc 
Hay là thoả chí dạo đòi hôn 
Từ hôm giã biệt hờn duyên khổ
Biết cảnh tình kia đã cạn nguồn. 
LCT 24/08/2019.
*****
Dư Âm
GIỐNG VƠI NGUỒN!
Nhà bên vợ gã thẩn thơ buồn,
Chẳng rõ sao mà lệ cứ tuôn!?
Mệt mỏi như chừng đêm rã sóng,
Lần khân tựa thể sáng xao hồn!?
Hôm rồi có lẽ chưa hề nhận,
Bữa trước hay là chửa được hôn!?
Giận dỗi do lòng đâu mới mở,
Làm cho hụt hẫng giống vơi nguồn!!!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
CHUYỆN HÀNG XÓM
Chiều nay lão bảo vợ than buồn
Những buổi thu về lệ cứ tuôn
Ủ rũ bên thềm như phận dán
Đìu hiu cạnh cổng ngỡ thân chuồn
Rồi nghe tức giận vươn ngoài khổ 
Đã thấy ghen hờn vượt khỏi khuôn 
Ghé lại nhưng nàng xua lẫn đuổi
Ngày mai chắc lẽ phải xa nguồn

( Bài đồng vận gửi huynh)
*****

Hue Thuong
BUỒN
Người ta cứ trách vợ hay buồn
Chẳng hiểu nàng ni lệ mãi tuôn
Chỉ tiếng yêu thôi nào thấy mở
Đôi lần nựng nịu có ra hồn
Lên phây ngắm chị cười không ngớt
Nick đẩy liên hồi miệng chúm
hôn
Thử hỏi trời ông còn hậm hực
Mần răn kẻ tục chẳng đau
buồn./.
HT 24082019
*****
Tòng Trần
CHUYỆN BUỒN

Mà sao biết rõ chuyện tôi buồn 
Bởi giọt mưa chiều nước đã tuôn
Chớ bảo rằng ai sầu cõi mộng
Đừng nghe tại kẻ dỗi nơi hồn
Bao lần nhỏ lệ nhìn em khóc
Những bận xa tình muốn ả hôn 
Quạnh quẽ phòng côi bèn gối bỏ
Đìu hiu bóng lẻ dễ quên nguồn. 
24/8/2019.
*****
An Trương
KIẾP BẠC 

Số bạc lòng ngây bởi chuỗi buồn 
Trăng cầu nước bạc chảy tràn tuôn
Ngày mưa thẩn dõi tiêu điều dạ
Bữa nắng thờ xem ảm đạm hồn 
Lặng lẽ nơi thành mong kẻ khóc 
Âm thầm chỗ ngoại nhớ người hôn
Trầu cau chậm bước buồn sao tả 
Dở lỡ thuyền hoa cạn tắt nguồn 

An Truong