VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

TÌNH ĐẦU HAY TÌNH SAU

TÌNH ĐẦU HAY TÌNH SAU 

( gcđ - gdđ )

Những vết tàn dư phủ bụi đời
Men sầu cổ độ đắng người ơi
Hồn hoang thổn thức buồng tim vỡ
Thể xác nhừ đêm lạnh rã rời
Đọng giữa môi hờn ly tửu cuối 
Phiên tình mắt đổ lệ lòng rơi
Màu hoa đã héo vì sương lạnh
Tiếng giã từ sao chẳng một lời ./.

LCT O7/1O/2O21
BÀI HỌA :
*****
NỖI BUỒN LẺ LOI
Tình yêu cạn bởi lớp men đời
Mấy sợi thu vàng lạnh lẽo ơi
Để nét thơ sầu trêu giấy rã
Rồi ly rượu đắm bỏ đêm rời
Em buồn dõi phía bờ trăng lặn
Khói nhạt trôi đầu mặt biển rơi
Chỉ ước vầng dương hồng ló dạng
Cùng ai thổ lộ biết bao lời/
NPP 07/10/2021
*****
KHÔNG CÓ LỜI
(gcđ-gdđ)
Đành xa nẻo cũ ngát hương đời
Đã phải lên đường bé bự ơi
Buổi giã từ quê trời xám xịt
Làn mây ảm đạm lúc chia rời
Than hoài giọng khản thương tình rũ
Úa cảnh vương sầu lệ mãi rơi
Vẫn ở gần bên mà ái ngại
Nhìn nhau chẳng nói được nên lời
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
AI ĐÃ QUÊN LỜI
(Giao cổ đối, Giao duyên đối)
Ngày ta nguyện ước mãi chung đời
Tiếc đã phai tàn kỷ niệm ơi
Thuở ngõ chiều đưa người lại phố
Hồn vương nét ngọc buổi em rời
Trông về xót nỗi thu chờ nhạn
Bậu để ân tình lỡ đánh rơi
Cũng tại ngàn mây hoài cách trở
Đành duyên cũng vội bỏ quên lời.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
XONG ĐỜI..!
Vì men rượu đắng ả xong đời
Nghĩ phận ê chề quá tủi ơi..!
Mắt mở càng đau nhiều sợi rã
Đầu long lại nhức đẫm cơ rời
Do tình chẳng toại bèn cho rớt
Bởi nghĩa không thành ắt bị rơi
Chợt thấy nồng xưa nào dễ bỏ
Đành đưa thể xác chịu thay lời..!
07/10/2021.
*****
BẾN QUÊ
(Giao cổ đối- Giao duyên đối)
Người ta lặng lẽ bỏ sông đời
Kỷ niệm phai dần bến cũ ơi
Trách nghĩa xa làm châu nhuộm sảnh
Rồi mưa tạt ngõ tủi ân rời
Đang nhàu mộng thắm lòng tan vỡ
Để rũ trăng vàng lệ đắng rơi
Cứ ngỡ thề trao còn trở lại
Nào hay hứa gặp cũng quên lời
Đinh Tuấn Minh
*****
MÀU XANH ƯỚC VỌNG
(Gcđ- gdđ)
Tìm trong khắc khoải lẽ yêu đời
Đắng trải qua dần bĩ cực ơi
Gỡ hết buồn vương tình trọn tỏa
Niềm vui chắt lọc tủi đau rời
Than sầu chỉ lại thêm cay đắng
Hạnh phúc ươm trồng chẳng dễ rơi
Để mãi khung trời xanh ước vọng
Hòa chung bản nhạc thắm ca lời./.
Trịnh Hùng Tiến
*****
Sầu Riêng
NIỆM CẢM TÌNH XƯA
( Gcđ - gdđ )
Nhìn đêm niệm cảm thấy cay đời
Buổi vãn không còn tiếng vọng ơi
Dấu mộng tàn phai buồn dỗ cảnh
Dìu thương chạm cửa giấc mơ rời
Giăng vần đắng quạnh hồn thơ lỗi
Nhạt mảnh duyên sầu rũ bóng rơi
Mãi tiếc tình xuân vừa chuyển vội
Niềm đau chẳng đặng nói nên lời.
Sầu Riêng: O7/1O/2O21
*****
CHỈ IM LỜI
Làm sao để dịu vết thương đời
Bởi mãi say mèn thế bạn ơi
Chuốc khổ vào thân mình rũ rượi
Chiều quê lạnh lẽo phải xa rời
Vương sầu mắt nhạt nhoà sương phủ
Nghĩ lúc bơ phờ giọt tủi rơi
Gợi nỗi buồn đau từ thuở ấy
Màu hoa đã nhạt chỉ im lời.
Chin Ngo Van. 8-10-2021!