VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

KHÔNG CÙNG MỘT ĐIỂM

KHÔNG CÙNG MỘT ĐIỂM


Vòng quanh cõi ảo lắm sư thầy
Học hỏi coi chừng sẽ dốt lây
Bởi tứ đường thi từ ngữ rộng
Vì thơ lục bát nghĩa nhân đầy
Thương người khổ luyện tìm câu viết
Ghét kẻ thăm dò vạch chữ gây
Đã biết mình không cùng một điểm
Thì thôi chớ gặp ở nơi nầy ./.

LCT 1O/12/2O21

BÀI HỌA :
*****
VUI THƠ
Bởi mạng thời ni cũng lắm thầy
Truy tìm ít chữ sợ gì lây
Đường thi ý rộng tình luôn dẫy
Lục bát lời sâu nghĩa chả đầy
Dẫu hiểu văn từ hơi khó luận
Nên đành trói luật nỏ thèm gây
Hằng mong gặp gỡ trau dồi cú
Mấy vận cùng vui ở chỗ nầy
LM
*****
BIẾT ƠN THẦY
Viết những vần thơ để tạ thầy
Ân đền nghĩa trả chuyện đời lây
Vòng tay tuổi dại người cho đủ
Khối óc ngày thơ mẹ gửi đầy
Chỉ sợ tâm mình không thể gánh
Nhưng còn ý họ chẳng ngừng gây
Làm ta đứng giữa đôi dòng chảy
Khó để tìm câu ước nguyện nầy/
NPP 10/12/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHẮC NỢ THẦY
Nửa chữ còn luôn khắc nợ thầy
Bên đèn rạng sáng cũng hừng lây
Mười năm đã học nhân hòa thắm
Một kiếp nào quên nghĩa cử đầy
Giữ vóc con lành ơn mẹ đẻ
Nên rừng gỗ đẹp nhớ người gây
Lòng ta đạo lý đời ghi mãi
Chép những vần thơ thỏa mộng nầy.
Nguyễn Gia Khanh
*****
TẬP VIẾT THƠ
Thời gian ngẫm lại biết ơn thầy
Dạy dỗ bao ngày mới hiểu lây
Chữ cấy đường thi từ phải rộng
Vần gieo lục bát nghĩa dôi đầy
Thương lời Đệ hỏi từng tin nhắn
Nhớ giọng Huynh truyền những buổi gây
Mỏi mắt ù tai rồi chịu nghĩ
Niềm vui trỗi dậy ở trong nầy
10/12/2021
*****
Tòng Trần
DỄ CHỪNG LÂY...
Ngỡ hắn là sư...lại tưởng thầy..!
Đâu ngờ dốt đặc dễ chừng lây
Đường thi nhặt ý chưa hoài đủ
Lục bát tìm văn chẳng mãi đầy
Xướng họa câu từ nghe chỉ ngã
Giao hòa ngữ tứ hỏi bèn gây
Rằng hay mạng ảo không thèm trách
Để đó mà xem...tội lão nầy.
10/12/2021.
*****
MẠNG & ẢO
Mạng ảo thời nay lắm cỡ thầy
Tin lời giảng đạo dốt cùng lây
Chào văn sáo ngữ thành ra bậy
Chữa bệnh hàng tôm quảng cáo đầy
Khổ vãi đường thi nhiều gậy vút
Thương hoài lục bát đẫy người gây
Dù cho loạn ý bao dòng chảy
Biết vậy làm sao rũ bỏ nầy./.
Trịnh Hùng Tiến, 10/12/21
*****
NẢN…
Chẳng rõ làng sao cứ gọi thầy
Lo điều khiếm nhã trẻ rồi lây
Sầu nơi cõi tạm bầy gian lắm
Tủi chốn trần gian lũ bợm đầy
Sáng những lời thâm thường lại bủa
Trưa từng giọng hiểm cũng đều gây
Nên trò hốt hoảng khi ngài diễn.
Để bụi đời kia nhuốm ngõ này
Vĩnh Long.
*****
Lê Ngọc Kiên
KHÔNG CÙNG MỘT ĐIỂM 
( y đề, nguyên bv )

Cõi mạng xưng danh lắm bậc thầy 
Không tìm cẩn thận sẽ ngu lây
Do từ luật đối như rừng rộng
Tại chữ vần niêm tựa biển đầy
Mến kẻ vo tròn sinh cách viết 
Căm thằng bóp méo diệt trò gây
Mà khi đã khác về quan điểm 
Hãy biến ngay đi khỏi chốn này.

10/12/2021
Lê Ngọc Kiên
*****
Bích Hằng
HỌC LÀM THƠ
Vẫn ghé vào thăm học hỏi Thầy
Gieo vần cảm xúc ngọt ngào lây
Đường thi chuẩn ý ngôn tình rộng
Lục bát mềm câu biển nghĩa đầy
Nếu luật chưa rành nên khẽ hỏi
Hay đề chửa thấu hoãn bừa gây
Dù trên mạng ảo nhiều gai góc
Phải miệt mài ôn giữa chốn nầy.
2021 . 12 .10. Bích Hằng
*****
Sầu Riêng
VẾT BẨN LÀNG THƠ
Cứ nghĩ mình siêu tỏ bậc thầy
Không ngờ trí dại não khờ lây
Lời hâm lý giải ngu càng đẫy
Nghĩa dở bàn soi dốt lại đầy
Chỉ mãi dơ đời tâm khó dạy
Nên hoài bẩn ý dạ đần gây
Từ đâu hãy bạt về nơi đấy
Dọn vết gàn trơ ở cõi nầy.
Sầu Riêng: 1O/12/2O21