VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

PHÍA SAU MÀU NẮNG

PHÍA SAU MÀU NẮNG 


Trưa nhìn vạt nắng lững lờ trôi
Kỷ niệm buồn xa vắng mãi rồi
Những dạo hoa tàn tim rỉ máu
Bao chiều lửa cháy lệ tràn môi
Rồi thương lũ bạn già xanh cỏ
Lại cảm đàn con chết giữa đồi
Sót mỗi ta cùng manh tuổi hạc
Bên lề cuộc sống sẫm màu vôi./.

LCT 18/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Hà Ngân 
CHỜ CHI

Con thuyền chẳng hướng lững lờ trôi
Bến cũ năm xưa đã bỏ rồi
Sao phải ôm buồn đau khóe mắt
Lại vừa ngậm đắng nứt vành môi
Đời đâu dài mãi như dòng chảy
Sống chẳng còn lâu tựa núi đồi
Đợi mãi chi hoài trong thất vọng
Vì người đã hứa tựa là vôi

Ngânha
*****
Phượng Phượng 
DUYÊN LỠ

Chẳng lẽ duyên mình tựa nước trôi
Ngày mong tối nhớ đã quen rồi
Môi nồng mấy bận thơm đầu lưỡi
Mắt ướt bao chiều mặn dưới môi
Đọng giữa hồn đêm màu lá cỏ
Tàn trong giấc mộng sắc hoa đồi
Khi buồn dỗ giấc nằm suy nghĩ 
Chỉ sợ manh tình bạc trắng vôi/

NPP 18/04/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng 
ĐÃ BẠCH LO GÌ PHẢI TRẮNG VÔI
(Lỗi Thượng Vỹ)

Ngắm cảnh mây chiều lặng lẽ trôi
Thầm lo sợi tóc vãn thưa rồi
Hoa hồng sắp rụng dần phai noãn
Chén tửu thôi đành cũng nhạt môi
Gửi những vần thơ vào rặng núi
Vùi bao lối mộng giữa chân đồi
Ta rời cõi tạm lòng thanh khiết
Đã bạch lo gì phải trắng vôi

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Trần Đình Tấn 
VỢ BỎ TA RỒI

Con thuyền bỏ bến cũng vừa trôi
Mụ giã từ qua ổng khác rồi
Ngẫm chuyện ân tình đau chảy máu
Khơi nguồn cuộc sống khổ dồn môi
Ngày theo lũ cháu ra ngoài biển
Buổi dõi bầy chim đến cạnh đồi
Thấy cảnh lưng còng luôn giữ gậy
Như trầu đợi thuốc chẳng còn vôi
18/4/2023
*****
Tòng Trần 
CÁCH XA RỒI

Nghĩa đó không thành lại để trôi
Tình nay phải chịu cách xa rồi
Thôi đành lặng lẽ chìm trong nước
Chớ nỡ âm thầm chảy cạnh môi
Hạnh phúc giờ đây ngoài bãi cỏ
Đường ân thuở nọ phía bên đồi
Đau hồn khắc khoải buồn như hạc
Khổ trí âu sầu não tựa vôi...!
18/4/2023.
*****
Luong Tran 

SAU CUỘC CHIẾN

Điểm nhịp thời gian mãi cứ trôi
Lòng đau đớn cuộc tỏ phân rồi
Tim sầu nhỏ giọt cay tròng mắt
Thực ủ dâng tràn đắng bĩu môi
Chiến hữu cùng ta thằng tử địa
Người thân cận hắn kẻ yên đồi
Qua ngày thắng bại u hằng dỗi
Ngẫm tấm văn bằng ẩn bạc vôi..

18/04/2023
 *****
Phạm Niêm 
 PHÍA SAU MÀU NẮNG.
----
THƠ : DUYÊN LỠ TÌNH TAN.
----
Kỉ niệm hôm nào để nó trôi.
Buồn chi chuyện cũ đã qua rồi.
Thương chàng SƠN BÁ tim tràn máu.
Thảm CHÚC ANH ĐÀI lệ đẫm môi.
Giọt nhiễu buồn rơi đầm lá cỏ.
Niềm đau rớt đọng ở bên đồi.
Câu tình chửa thốt lòng u nghẹn.
Trách bậu kim bằng bạc bẽo vôi.

Pham Niêm.
*****
Trongky Manh 
NỖI NIỀM SÂU LẮNG

Nghe hoài sóng vỗ nhẹ nhàng trôi
Hết cả còn đâu đã lụi rồi
Lúc khổ niềm yêu buồn bã dạ
Khi sầu nỗi cảm lạnh lùng môi
Thương bầy trẻ dại khơi hồn sống
Mến lũ trò thơ khởi mạch đời
Dẫu biết bao ngày thêu cội tỏ
Cho lòng ấp ủ nhạt nhòa vôi.

Mạnh Kỷ TP Vjnh..
*****
Đăng Khoa Lê 
. LỠ DUYÊN

Vạt nắng trong đời lặng lẽ trôi
Thời gian bậu vắng đã xa rồi
Tim dồn mấy buổi căng bầm ngực
Lệ nhỏ bao ngày thấm mặn môi
Đọng lắng tâm hồn lên đám cỏ
Tàn theo kỷ niệm úa ven đồi
Duyên đầu ấu thuở vùi theo cát
Níu giữ manh tình trắng tựa vôi 

          LĐK 18/04/23
*****
Nguyen Nho 
. SỐ PHẬN

Số phận giao hòa chẳng lẽ trôi
Dù cho tuổi tác đã qua rồi
Hồi xuân nẩy lộc còn tươi mắt
Sức khỏe vươn đầy vẫn đậm môi
Bậu đã trao về theo gió núi
Thì Ta đón nhận ở sau đồi
Dù cho lắm kẻ dèm pha chuyện
Chớ để ân tình bạc tựa vôi
18/4/23 Nguyễn Nho
*****
K Bình Phương  

     .BÓNG THỜI GIAN.(3)
                   *+*
Vừa xuân lại điểm nét đông rồi
Hỏi bóng bên đời một lẽ thôi 
Có cảm sương về loang ngõ tối 
Hoa đèn cũng chạnh bởi hồn côi
Và nghe nắng trở giăng chiều vội
Nguyệt ảnh co mình dáng liễu xuôi 
Mộng...ngã về đâu...đường hỏi lối
Tình...lui có phải...ngược nên hồi.
....
    .Thanh Sơn .
*****
Nguyen Dac Thang 
Họa chia sẻ với Lê huynh 
MÀU NẮNG XA XƯA
Kỷ niệm xưa giờ khẽ cuốn trôi
Thềm hiên vạt nắng đổ lên rồi
Hoa tàn mấy độ mùa xanh quả
Ráng lủi bao chiều lệ đẫm môi
Vẫn nhớ thây người ươm bản địa
Còn thương áo trận rải chân đồi
Khi từng bạn cũ đang dần khuất
Thực tiễn như màu trắng tẻ vôi.
Mai Thắng 230420
*****
Chin Ngo Van 
THEO DÒNG TRÔI 

Mảnh nắng sân chiều lặng lẽ trôi
Thời gian chẳng đợi nó đi rồi 
Thương đời sấp ngửa tràn mi lệ 
Nghĩ cảnh đông hè bậm khoé môi
Lạnh đã bao trùm quanh nấm cỏ
Buồn đang ẩn lấp giữa khu đồi
Ta giờ cũng ở bên sườn dốc
Nước chảy xuôi dòng lẫn nhạt vôi!

Chin Ngo Van. 20/4/2023!