VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

NHỮNG NGÀY MƯA GIÓ

NHỮNG NGÀY MƯA GIÓ

Mưa chiều lá đổ dọc triền đê
Khổ mẹ nhà tranh sóng vỗ lề
Tội mảnh thân gầy trên lối cũ 
Đau lần gối mỏi giữa trời quê
Thằng con bỏ xứ nào quay lại
Lũ cháu vào Nam chả hẹn về
Cứ mỗi đêm nhìn qua bệ cửa
Nghe dòng lệ ướt đẫm bờ mê./.

LCT O6/1O/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
KHẮC KHOẢI

Bao ngày bấc lạnh phủ ngoài đê
Nỗi  khổ sầu khi nắng chạm lề
Lại cảnh mây vờn trên xóm cũ
Qua chiều gió cuộn giữa làng quê
Hằng mong những buổi người quay lại
Vẫn mộng chiều nao hắn trở về 
Mỗi dạo đêm tàn nghe khắc khoải
Bên lòng chợt dấy cả đường mê 
LM
*****
Phượng Phượng
MƯA CHIỀU XÓM NHỎ 

Xóm nhỏ mưa chiều vãi trắng đê
Hàng cây lá rụng đổ bên lề
Thu sầu khói nhuộm tàn tre cũ
Gió đuổi mây sầu rụng bến quê
Đã mấy năm rồi không trở lại
Còn bao buổi hẹn phải quay về
Con đường thuở đó giờ đây lạ 
Cứ ngỡ như vừa lạc cõi mê/

NPP 05/10/2023
*****
Hà Ngân
Y ĐỀ 

Những tháng mưa dầm sắp vỡ đê
Bèo trôi cỏ rác tấp ven lề
Làng trên cá xảy ra sông cả
Xóm giữa trâu ruồng ngập đất quê
Mẹ bắt nồi cơm chiều vẫn đó
Cha đi kiếm gạo tối chưa về
Ngày đông cực khổ lòng đau thế
Nhớ cảnh xưa này thiệt chẳng mê.

Ngânha
*****
Trần Đình Tấn
NGOẠI TÌNH
Mạ đề

Hôm rồi lão ấy ngủ ngoài đê
Ả vợ tìm ông thấy chỗ lề
Mới hiểu ai nằm bên bạn cũ
Hay tường họ ở giữa làng quê
Còn tui của quý không thèm lại
Nghĩ chị tình ôi chẳng muốn về
Dạo ấy đêm sầu chê gõ cửa
Bao lần kẻ nọ bám đường mê
06/10/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.          TÌNH QUÊ
            (Hoạ thơ)

Vẫn đó căn nhà ở mép đê
Nền xưa nếp cũ có nguyên lề ?
Tương bùi buổi nhớ ơn lòng mẹ
Nhút mặn hôm cần thấm nghĩa quê
Đã chục năm rồi luôn lỡ hẹn
Còn dăm bữa tới sẽ quay về
Con đường sỏi đá thay bằng nhựa 
Chỉ những tâm hồn đẹp đến mê

         L Đ K 06/10/23
*****
Tòng Trần
TRỄ THƠ.. DO CÚP ĐIỆN

Điện cúp thơ bèn ngủ giữa đê
Làm ta cũng phải tấp vô lề
Sang chiều mới họa vài câu cũ
Đến buổi nên bày những vận quê
Mãi tức vì lâu nào chẳng lại
Hoài căm bởi quá đã không về
Đâu còn tĩnh dạ ngồi trông cửa
Để có đôi dòng tại lỡ mê.
06/10/2023.