VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

SÓNG TÀN

SÓNG TÀN 


Trưa nhìn vạt nắng võ vàng rơi
Những giọt tàn phai chảy xuống đời
Rượu đã quên dù ba buổi tết
Xuân đành bỏ dẫu mấy ngày chơi 
Nhiều hôm gối mỏi ngồi than phận
Lắm bữa đầu đau lại chửi trời
Cảnh gió mưa về đen một cõi
Thương lòng biển động sóng đầy vơi ./.

LCT 15/12/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
NẶNG VAI ĐỜI 
Lắm cảnh đang còn đẫm lệ rơi
Ngày Xuân mãi khổ nặng vai đời
Mơ dành hũ gạo lo ngày tết
Mộng giữ dăm đồng nhớ buổi chơi
Đã ráng thân gầy chưa đổi phận
Vừa mong nắng đẹp chửa thay trời
Ta về với mẹ dù xa cõi
Để chuyện tơ lòng đỡ bớt vơi
15/12/2022
*****
Phượng Phượng 
NGƯỢC MIỀN THƯƠNG NHỚ

Lá đổ hiên chiều nắng vẫn rơi
Người đi bỏ lại bóng bên đời
Hương mùi rượu cũ tình xuân nhớ
Đẹp sắc mai vàng cảnh tết chơi
Chẳng biết hồn trăng còn cuối biển
Nào hay giấc mộng có bên trời
Đêm này ước được vùi hơi thở
Nỗi khát khao lòng chẳng dễ vơi ./.

NPP 15/12/2022
*****
 Đăng Khoa Lê 
.           XÓT CẢNH GIÀ
Nắng dọi bên thềm đếm giọt rơi
Nhạt như phận hẩm rớt qua đời
Đào phai ngày tận buồn hôm đến
Rượu đắng canh tàn nản cuộc chơi
Vì tại gối mòn lo trách phận
Bởi do sức cạn biết than trời
Lắt lay mấy bựa đông còn nữa
Xót cõi nhân tình đến lượt vơi
*****
Hương Lan 
ĐÊM LẶNG LẼ

Khi ngày nắng đổ lệ thầm rơi
Lộng giỡn hồn ta nửa kiếp đời
Bão nổi mưa tràn hôm đến gọi
Dông vùi gió giật buổi về chơi
Thời gian chất lại khơi ngoài biển
Kỷ niệm lùa qua lắng giữa trời
Tím cả nơi lòng đêm lặng lẽ
Ân tình thuở ấy khẽ khàng vơi

Hương Lan
*****
Tòng Trần 
TẢN MẠN MÂY CHIỀU

Tản mạn mây chiều dõi lá rơi
Sầu đông giá lạnh thổi bên đời 
Đau tình lệ đổ buồn như giỡn
Buốt nghĩa châu tràn khổ tựa chơi
Nghĩ lại đường xưa còn phủ đất
Nhìn qua lối cũ đã van trời
Ân nồng dẫu muộn vì chua chát
Nợ thắm tuy rầu bởi mãi vơi. 
15/12/2022.
*****
Hà Ngân 
THÓI ĐỜI 

Một ánh sao mờ lặng lẽ rơi
Y như cuộc sống ở trên đời
Khi sang khắp nẽo đều là bạn 
Lúc khó quanh mình chẳng kẻ chơi
Chắc tại bôn ba vì cạn phước
Nào hay vất vả bởi do trời
Đành nhìn thế thái quay đầu vội
Để chén ân tình vội đổ vơi.

Ngânha
*****
Ngọc Bích 

LỆ SẦU RƠI 

Lệ tủi âm thẩm vẫn muốn rơi 
Nhiều đêm mất ngủ nghĩ suy đời
Thương về ngõ hạnh chiều Thu vắng
Nghĩ đến sông tình buổi Hạ vơi
Để giữa Đông buồn thêm lạnh giấc
Rồi cơn gió lạ thoảng se trời
Tim nàng bấn loạn sầu chan nỗi 
Viễn xứ Xuân này biển mộng vơi./.
Ngọc Bích
*****
Luong Tran 
TRẢ NỢ CUỘC ĐỜI

Thấy lá thu vàng nhạt nhẽo rơi
Bâng khuâng chợt ngẫm lại trần đời
Mai này kiếp trọ ta dừng nhởi
Mốt nọ vô thường tự bỏ chơi
Chẳng oán trầm luân vì nghiệp đạo
Không than số phận bởi duyên trời
Đành cam trả nợ vay mãn cuộc
Đến cuối ngày tàn buổi sẽ vơi...

15/12/2022