VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

LỆ CHIỀU

LỆ CHIỀU

(Thuận nghịch độc- 1giao duyên đối)


Thuận :

Chua chát lệ sầu nuốt mãi thôi
Hắt hiu chiều nhuộm khói sương nhồi
Chùa chuông tiếng vọng đồng âm thả
Trỗi nhạc thanh lồng điệu sáo môi
Khua sóng vỡ nguồn đêm bến lở 
Nối thơ hoà mộng tối duyên bồi
Thùa thêu nét chữ màu xinh lụa
Thua thiệt mãi buồn chuyện lứa đôi...

Nghịch :

Đôi lứa chuyện buồn mãi thiệt thua
Lụa xinh màu chữ nét thêu thùa
Bồi duyên tối mộng hoà thơ nối
Lở bến đêm nguồn vỡ sóng khua
Môi sáo điệu lồng thanh nhạc trỗi
Thả âm đồng vọng tiếng chuông chùa
Nhồi sương khói nhuộm chiều hiu hắt
Thôi mãi nuốt sầu lệ chát chua ./.

LCT 25/06/2020
BÀI HỌA :
*****

KIẾP HOA SẦU
Hoa tàn rũ cánh mộng sầu thôi
Mảnh lá đầu sông sóng cuộn nhồi
Lệ chảy khi nhìn đau mí mắt
Mưa tàn lúc đợi xót bờ môi
Người xa chén rượu buồn đêm dỗ
Cảnh vắng vần thơ nhạt bóng bồi
Bỗng thấy khoang lòng sao trống rỗng
Khi ngày tháng mãi chẳng tròn đôi/
NPP 25/06/2020
*****

LỠ CUỘC
Chua rồi xót đủ cũng đành thôi
Lỡ mộng càng thêm gió bụi nhồi
Chùa vắng mõ xưa thềm rụng lá
Rượu đầy men đắng lệ tràn môi
Khua hờ hững mái ôm thuyền đợi
Bủa mịt mờ sương nhuộm sóng bồi
Thùa lại áo hoen đời quá tủi
Thua tình cuộc bởi xứng nào đôi.
Đọc ngược:
Đôi nào xứng bởi cuộc tình thua
Tủi quá đời hoen áo lại thùa
Bồi sóng nhuộm sương mù mịt bủa
Đợi thuyền ôm mái hững hờ khua
Môi tràn lệ đắng men đầy rượu
Lá rụng thềm xưa mõ vắng chùa
Nhồi bụi gió thêm càng mộng lỡ
Thôi đành cũng đủ xót rồi chua.
Nguyễn Gia Khanh
*****

NGỠ HẠ NỒNG
( Thuận nghịch độc )
Thuận :
Chua nồng giấc hạ ngỡ sầu thôi
Hốt hoảng nàng thơ lỗi hẹn nhồi
Chùa vọng tiếng ân tròn ngữ nhủ
Dạ bừng câu nghĩa thắm màu môi
Khua dòng tứ hiểu thương hồn lạc
Gợi cảnh thuyền mơ ngẫm giấc bồi
Thùa nét Ngọc xinh lời thoả dưỡng
Thua chàng mắc cỡ thẹn cùng đôi
Nghịch :
Đôi cùng thẹn cỡ mắc chàng thua
Dưỡng thỏa lời xinh Ngọc nét thùa
Bồi giấc ngẫm mơ thuyền cảnh gợi
Lạc hồn thương hiểu tứ dòng khua
Môi màu thắm nghĩa câu bừng dạ
Nhủ ngữ tròn ân tiếng vọng chùa
Nhồi hẹn lỗi thơ nàng hoảng hốt
Thôi sầu ngỡ hạ giấc nồng chua
2020 .06 . 25 .
TBH
* Bàng nữu.
*****

XÓT XA XƯA
(Thuận - nghịch độc)
Chua khế lại nhiều sấu nữa thôi
Sắt se lòng rợn gió đêm nhồi
Chùa hoang bóng quạnh sầu hoa cỏ
Nỗi nặng xuân mờ nhạt sáp môi
Khua mái giãn tình xưa lối sẻ
Ngớt mưa dòm lạch mới sa bồi
Thùa kim ánh vẽ dường tơ lặn
Thua lệ diễm hồng gợn sóng đôi.
Đọc ngược:
Đôi sóng gợn hồng diễm lệ thua
Lặn tơ dường vẽ ánh kim thùa
Bồi sa mới lạch dòm mưa ngớt
Sẻ lối xưa tình giãn mái khua
Môi sáp nhạt mờ xuân nặng nỗi
Cỏ hoa sầu quạnh bóng hoang chùa
Nhồi đêm gió rợn lòng se sắt
Thôi nữa sấu nhiều lại khế chua.
Nguyễn Thế An
*****

BUỘC LÒNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Chua đời vướng mộng tủi thì thôi
Trở gió chiều vương sóng cuộn nhồi
Chùa lạnh vắng hoang mòn mỏi tiểu
Rượu nồng cay đắng nhạt nhòa môi
Khua thuyền nhịp mái chao dòng gợn
Hẹn bến chờ em đợi nghĩa bồi
Thùa dệt lại duyên tình lỡ cuộc
Thua đành rẽ yến bỏ miền đôi..!
Nghịch
Đôi miền bỏ yến rẽ đành thua
Cuộc lỡ tình duyên lại dệt thùa
Bồi nghĩa đợi em chờ bến hẹn
Gợn dòng chao mái nhịp thuyền khua
Môi nhòa nhạt đắng cay nồng rượu
Tiểu mỏi mòn .hoang vắng lạnh chùa
Nhồi cuộn sóng vương chiều gió trở
Thôi thì tủi mộng vướng đời chua...!
NL25/06/2020