VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

BUÔNG XUÔI

BUÔNG XUÔI

(THTK)
(Giao cổ đối - giao duyên đối)

(ẤY AI THĂM VÁN CAM LÒNG VẬY
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH...)
(Trích cặp kết trong bài TỰ TÌNH 3 của Hồ Xuân Hương)
##########@###########

ẤY cũng như là chuyện hớ hênh
AI lo sóng gập với mưa ghềnh
THĂM trăng giữa bến ...tình đêm lạnh
VÁN hận xưa... chờ tửu cuối kênh
CAM chịu lẽ đời mong hiểu ý
LÒNG chung trả nợ cớ sao đành
VẬY thôi chớ để người trong mộng
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH ...

LCT 06/02/2020
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
GIỮA LỐI CÔ LIÊU
ẤY AI THĂM VÁN CAM LÒNG VẬY
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH...
£££££££££££££££££££££
ẤY ngại nhưng rồi nghĩ tới hênh
AI qua chốn cũ bước chân ghềnh
THĂM hương rã lối màn đêm lụa
VÁN mộng xuân chờ nắng rụng kênh
CAM khổ đôi mình chưa thể biết
LÒNG đau một kiếp cũng không đành
VẬY nên cứ để tình yên giấc
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH ...
NPP 06/02/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGÁN CÁI VẬN "HÊNH"
( THTK, Giao cổ đối, Giao duyên đối)
ẤY lại trêu đời đắng vận "hênh"
AI đem cái chữ thả bên ghềnh
THĂM vừa rút quẻ hồn ngao ngán
VÁN tả tơi thuyền đã ném kênh
CAM phận cho tình phai nét bút
LÒNG thơ nhạt ý để duyên đành
VẬY nên dẫu muốn đôi vần họa
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Sầu Riêng
ẤY AI THĂM VÁN CAM LÒNG VẬY
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH
( Hồ Xuân Hương)
*****
TRĂN TRỞ
THTK
Giao cổ đối
Giao duyên đối
*****
ẤY chuyện vui buồn cứ hở hênh
AI bi thoảng đọng mối ân ghềnh
THĂM tình nhủ ý ... niềm xưa dệt
VÁN cũ trôi ... luồn mỏm biệt kênh
CAM phận vỡ nhòa buông bỏ nghĩa
LÒNG mang cảm nhớ lụy duyên đành
VẬY sao hoài gắng gồng thương mộng
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NHỮNG TẤP TÊNH
Sầu Riêng: 06/02/2020
*****
Thái Chung
(Ấy ai thăm ván cam lòng vậy
Ngán nỗi ôm đàn những tập tênh)
ĐỪNG THÊM HUYỄN HOẶC
(THTK - Giao cổ đối - Giao duyên đối)
ẤY kẻ qua thời mặt hếch hênh
AI toan vượt thác bỏ qua ghềnh
THĂM bờ suối ...buổi còn ươm ái
VÁN đã theo thuyền... bỏ rạch kênh
CAM rũ ân tình mơ ảo mộng
LÒNG hoen ước đạo nghĩa buông đành
VẬY đừng huyễn hoặc nhiều thêm nữa
NGÁN NỖI ÔM ĐÀN NỖI TẤP TÊNH.
0343 TC,06/02/2020
Thái Chung 
*****
Nguyễn Thế An
"Cái thú vui xưa nào thấy nữa,
Ngủ say thức tỉnh dậy buồn tênh".
(Phan Khôi -- 1887-1959)
BUỒN TÊNH
(Lỗi trùng từ)
CÁI vần lạ bút để tênh hênh
THÚ họa Đường thi vốn gập ghềnh
VUI chuyển xuân vào trong giấc mộng
XƯA đờn tiếng bổng giữa dòng kênh
NÀO ai còn muốn ôm tình lỡ
THẤY lệ nhòa đâu thế cũng đành
NỮA muộn trăng tà xiêu cánh vạc
NGỦ SAY THỨC TỈNH DẬY BUỒN TÊNH.
Nguyễn Thế An