VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

TÔI & EM

TÔI & EM


Suốt tháng quanh năm khổ sở bò
Nhiều lần bóp trán đủ âu lo
Canh thâu lục đục sầu cùng bếp
Bạc lận lao đao chán với lò
Vẫn mỗi chiều về bên cuộc rượu
Rồi từng tối đến phải canh mo
Trăng lên chiếu gối nào từ bỏ
Uể oải tôi em cặm cụi mò ..

LCT 16/05/2020
(Bằng nữu)
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
THƯƠNG EM
Thương ai vẫn mãi lết rồi bò
Kể lể nào tày những nỗi lo
Suốt kiếp năng chăm vườn đủ quả
Quanh năm gắng nhóm lửa đầy lò
Sầu ngày thất bát cơm chia bữa
Tủi thuở trần nhà mái dói mo
Dẫu ưỡn lưng bươi nào hết đói
Thân em cứ thế mải lần mò.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
BUÔNG XUÔI
Sao ông mỏi gối hết thèm bò
Nghễnh ngãng bầy hầy đói chớ lo
Củi lửa không dư thường tắt bếp
Tro than chẳng đủ cứ bày lò
Nghèo nàn ít thóc hôm mong quạt
Cực nhọc nhiều ruồi sáng ước mo
Cố gắng vươn lên đành phải rảo
No cơm thoát khó khỏi cần mò.
16/5/2020.
*****
Loan Nguyen
TÌNH BUỒN
Tương tư tối sáng mãi lần bò
Vụn vặt tình buồn rối rắm lo
Lẩn thẩn năm canh nhìn khói bếp
Lơ mơ sáu khắc ngó giàn lò
Chiều tàn lệ đọng phăn tơ nhện
Bữa vãn lòng sầu xếp lá mo
Nặng nhẹ lời người đau đớn quá
Yêu thương chẳng phải cứ mày mò/
NPP 16/05/2020
*****
Thái Chung
TUỔI THƠ XƯA
Hương xưa giữa bãi nắng chiều bò
Mót cá ngày nào bỡ ngỡ lo
Tủi buổi co ro chờ cạnh chợ
Than hôm bảng hoảng ngóng bìa lò
Bần thần đứng ngó danh gia nhậu
Bẽn lẽn ngồi nhìn vọng tộc mo*
Chạnh bạn kề nhà sao sướng thế
Thương thân bợt bạt cảnh cò mò.
0459 H,16/5/2020
Thái Chung
* Cúng
*****
Trương Tam Phong.
TA MÌNH NGUYỆN CỐ GẮNG
Lâu nay cứ thế miệt mài bò
Trẻ nhỏ thời mình gắng sức lo
Lặn lội trên nương tìm kế sống
Vân vê xó bếp quẩn nồi lò
Kề nàng chống đói êm khoang dạ
Nối giống trường tồn tợ quạt mo
Dẫu những chông gai nhì nhằng trải
Hai ta suốt kiếp nguyện lần mò./.
————-Gi’—————
*****
Đối họa
ĐỢI CHỜ
Mong em thức giấc rủ mình bò
Khổ cảnh nằm chờ lắm mối lo
Việc mụ quên đêm càn xó bếp
Đôi ta bỏ buổi lết gầm lò
Buồn lòng lẩn thẩn phê luôn rượu
Nhũn não bần thần ngắm miết mo
Nói riết không ưa đành chẳng hỏi
Nay thôi luyến tiếc chuyện rờ mò ./.
LCT 16/05/2020
*****
Hữu Thiên
THÔI KHỎI
Ôi thôi nhọc vậy nghỉ đừng bò
Đẻ chửa nhiều rồi sẽ mãi lo
Tối mắt hàng ngày trông củi lửa
Trơ thân suốt tháng dọn hầm lò
Còn thời chạy gạo mơ qua bữa
Lạc mệnh buồn đời đói trắng mo
Đã lỡ cần gì đeo cố sức
Cơm canh nguội lạnh khỏi mày mò...!
NL16/05/2020