VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

BUÔNG XUÔI

BUÔNG XUÔI

Đêm cùng chén rượu đã ngà say
Giấu nỗi buồn trong khoản nợ dày
Nhục chẳng quên vì nhân mãi đắng
Vinh nào đến tại ngãi hoài cay
Dòng thu vẫn chập chờn bên cửa
Biển mộng còn phiêu lãng cuối ngày
Những bóng ma đời đang ẩn hiện
Đau người góp nhặt trả rồi vay ./.

LCT O2/1O/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
NHỚ BỮA CƠM NGHÈO MẸ NẤU

Mãi trở trăn buồn chén rượu say
Lòng đau cuộc sống cõi lưu đày
Thu sầu lặng lẽ lời thơ đắng
Hạ mãn âm thầm khóe lệ cay
Lại mỗi vào đêm ngồi đợi sáng
Rồi khi đến cảnh sợ qua ngày
Nay thầm nghĩ lại thời xa vắng
Những bữa cơm nghèo mẹ trả vay/

NPP 02/10/2023
*****
Tòng Trần
AI ĐÀY..?!

Dạ đẫm canh trường hỏi có say !
Buồng tim ảo não tựa ai đày
Nghe tình chợt tủi vì men đắng
Ngẫm mộng toan sầu há tửu cay
Khắc khoải ngồi ôm đầu vọng ngõ
Thờ ơ đứng dựa cửa trông ngày
Đêm chờ thắc thỏm hoài duyên nợ
Buổi ngóng mơ màng tại nghĩa vay..!
02/10/2023.
*****
Đình Diệm
LẨN THẨN TA
Lẩn thẩn đôi vần dệt tứ say
Lão thân vô dụng bệnh già đày
Chung trà nắng trải quên niềm đắng
Điếu thuốc hơi vờn bỏ nỗi cay
Ngó Bắc trông Nam thương vạn nẽo
Nhìn non ngắm núi cảm bao ngày
Vầy vui son phấn đời bao nã
Phận đó đây còn cứ trả vay .
HƯƠNG THỀM MÂY 2.10.2023
*****
Hà Ngân
TRẢ LẠI CHO ĐỜI

Uống cạn ly rồi chếch choáng say
Hòng quên vị đắng thế nhân đày
Mà sao lại thấy bờ môi mặn
Chắc tại nghe chừng sống mũi cay
Bỗng ước trời quang cho vẹn kiếp
Rồi mong bão tạnh sớm qua ngày
Ta đem trả hết cho người vậy
Những món ân tình trót đã vay .

Ngânha
*****
Trần Đình Tấn
MÓN NỢ TỪNG VAY

Ân tình của chị lão nào say
Mỗi bận vào đêm ả cứ đày
Khổ bữa cây mềm kêu cạn đắng
Vui lần gậy cứng thoả nồng cay
Nhìn anh thoải mái vừa ra ngõ
Thấy bạn buồn thiu dễ bỏ ngày
Ngọt lưỡi ta cùng nhau nếm cả
Nên còn món nợ đã từng vay./.
02/10/2023
*****
Vũ Như Cẩn
NHÂN TÌNH
****..♡..****
Tửu lượng đêm ngày mãi tỉnh say
Tâm buồn kiếp đoạ tấm thân đày
Sao quên sỉ nhục buông lời đắng
Nhớ buổi quang vinh chuốt lẻ hay
Đóng mở lòng người như kẹt cửa
Cài then số mạng lối khung gài
Đương thời diện kiến đùa vui mãi
Thất bại thôi đành chẳng thấy ai./.
***
02/10/2023 Vũ Như Cẩn
*****
Ánh Dương
TA SAY

Ta buồn uống rượu để hồn say
Cũng tại vì mang kiếp đọa đày
Bến cũ thuyền neo hờn kẻ bạc
Canh dài mộng vỡ khóc đời cay
Còn mơ những buổi chờ nơi ấy
Vẫn đợi từng đêm ngủ chổ này
Để ngọt ngào thêm hồng cõi phúc
Tình yêu vạn thuở ấm bàn tay

KL 02,10.23
*****
Đăng Khoa Lê
.       ĂN ĐỜI NỢ KIẾP

Chán cảnh đêm dài mượn chén say
Đời qua một chuỗi sống  lưu đày
Sầu riêng nén phận đành chua xót 
Khổ tận cam lòng chịu  đắng cay
Vẫn biết dòng thu nhờ buổi sáng
Rằng hay bến ngãi dựa trong ngày
Nay còn mắc phải nhiều duyên nợ
Nặng mối ân tình gắng trả vay
           
           L Đ K02/10/23
*****
Vạn Cổ Sầu
CHÉN ĐỜI SUÔNG

Thưởng chút men nồng dỗ cuộc say
Làm quên nghịch cảnh trớ trêu đày 
Mâm mồi chẳng có môi nào ngậy
Chén tửu không tràn mũi lại cay 
Đợi mảnh buồn xa dời cuối dãy
Dìu cơn khoái lạc để bên ngày 
Ta ngồi dốc giọt đời tan chảy
Đẫm cả thân tàn kiếp nợ vay 

Vạn Cổ Sầu: O2/1O/2O23 
*****
Lê Minh
CƠN MỘNG 

Mãi chuốc ly nồng để mộng say
Từng đêm gặm nhấm cảnh lưu đày
 Canh tàn dõi Nguyệt bờ môi đắng
Buổi lụn trông trời khóe mũi cay
Mộng đã chìm sâu ngoài liếp cửa
Tình đang lặn nổi cuối chân ngày
Mơ lằn kỷ niệm mùa thương cũ
Gánh nợ trên đời vẫn trả vay