VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

CẢM XÚC ĐÊM

CẢM XÚC ĐÊM


Trở giấc nhìn đêm bỗng chập chờn
Con đường trước mặt đã gần hơn
Màn sương đục phủ quanh bờ tóc
Vạt nắng mờ tan giữa khoảnh vườn
Đó mảnh trăng hiền xa ngõ muộn
Đây bầu rượu đắng bỏ tình đơn
Sầu đôi mắt lệ ngầm rưng chảy
Những buổi nằm nghe giọng Cuốc hờn ./.

LCT 2O/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
VỀ THÔI
Dày sương khách lữ cuộc mê chờn
Đắm tửu suy đời ngẫm thiệt hơn
Mộng rã vùi chôn đầy rẻo suối
Hồn vương để xót đẫm manh vườn
Ham ngoài phố thị mùi men ảo
Tủi giữa quê nhà bóng mẹ đơn
Giã cảnh giàu sang từng ước nguyện
Về thôi bởi phận cớ chi hờn ?
0690 H,20/5/2021
Thái Chung
*****
NỖI LÒNG
Màn đêm lạnh ngắt vạt sương chờn
Gió lả lơi thềm vắng vẻ hơn
Nửa mảnh trăng vàng treo trước ngõ
Vài cơn khói trắng dạo sau vườn
Em ngồi đếm giọt thời gian lắng
Mộng cuốn theo dòng kỷ niệm đơn
Bỗng thấy ngày vui tàn lụi mãi
Làm cho mắt lệ ướt mi hờn/
NPP 20/05/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
KÝ ỨC BUỒN
Niềm xưa nghĩ đến dạ thêm chờn
Chỉ ước cho lòng nhẹ nhõm hơn
Khoái bả người mơ nằm giữa chợ
Ngùi thân tuổi mộng nhốt trong vườn
Đôi bờ nghĩa lý còn xa thẳm
Một mớ nhân tình vẫn lẻ đơn
Dẫu hiểu đời luôn là mất được
Mà sao chẳng dễ nuốt trôi hờn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
KHÓ VƯỢT…
Tường cao đến nhảy nghĩ hơi chờn
Sợ té mai này sẽ khổ hơn
Dõi tủi do thề vương trước chợ
Nhìn đau bởi hẹn vướng sau vườn...
Đang dồn vượt tới đời thôi lẻ
Hẵng giục leo vào kiếp khỏi đơn
Dẫu biết nàng mong thành kẻ trộm
Đành quên ráng chịu cảnh em hờn
Vĩnh Long.