VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

VẪN CÒN ĐÓ NỖI LO

VẪN CÒN ĐÓ NỖI LO

Vẫn muốn rời xa bể nợ trần
Quên ngày tháng mộng nẻo phù vân
Hờn đêm rượu nát hồn trăng tỏ
Hận buổi tình tan ngõ nắng ngần
Sóng ở thiên đường chao bãi bọt
Đao miền hạ giới xẻ bừa nhân
Càn khôn một cõi đầy toan tính
Hỏi có bình yên chỗ mộ phần ./.

LCT 12/09/2019

BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
DÒNG THỜI GIAN

Đời ta lỡ vướng cõi phong trần
Cũng phải vui vì một áng vân
Sớm dẫn hồn thơ vào nắng nhạt
Chiều ru ngọn sóng giỡn mây ngần
Cho dù bảo táp tình không hận
Dẫu có mưa chìm ái đủ nhân
Chợt nghĩ từ nay lòng rộng mở
Cùng chung mộng ước chẳng riêng phần/

NPP 11/09/2019
*****
Hữu Thiên
LỐI NÀO CHO TA

Nào vui mấy bữa cảnh bên trần
Nửa cuộc đau vùi giữa bến vân
Trước ngỡ trăng lồng đêm hạ tỏ
Nay nhìn lũ cuộn đám sương ngần
Triều đưa ngã ái sùi tăm bọt
Mộng chết hiên chiều tủi nghĩa nhân 
Đã lụi tàn nhanh hồn lửa ấm
Còn chăng nấm mộ buổi chia phần. !

NL12/09/2019
*****
Phạm Văn

Tâm muốn rời xa cõi nợ trần.
Nhưng lòng khắc khoải cứ phân vân.
Hoài đêm cạn chén chờ trăng tỏ.
Luyến buổi rời ly lệ mấy ngần.
Bủa lưới thiên la trời tạo sóng .
Gươm trùng cõi thế đoạn tình nhân.
Con người bởi nghiệp nào ai tính.
Thôi mặc Hoàng thiên định số phần.
*****
Hằng Quỳnh

NỖI ĐỜI
Cố thỏng tay buông trút lụy trần
Nỗi đời giáp mặt,trí phân vân
Người gom bệnh tật cười đau đớn
Kẻ lượm phồn hoa khóc ngại ngần
Phởn chí xòe ô đường hậu mệnh
U tình gặm đất mộ tiền nhân
Lòng không trắc ẩn,vinh danh mãi
Nguyệt quế tang thương kết phúc phần.
Lý Đức Quỳnh
*****
Chung Thái

MONG GÌ

Rày mai giã biệt kiếp dương trần
Tạm cõi u sầu bởi hắc vân
Ủ nẫu men tình bên suối mịt
Vùi hoen giấc mộng giữa trăng ngần
Vương tần tảo lắm hoài thân não
Lỡ đớn đau nhiều mỏi tạng nhân
Nhuốm trọn trầm luân hòa dỗi tủi
Gì mong mộ chí đế gianh phần.

     0255 TC, 12/9/20199
          Thái Chung
*****
Trần Tòng
NHỮNG ÁNG VÂN

Vì sao muốn bỏ cõi dương trần
Để lượn theo dòng những áng vân
Mãi nhạt đời hoa nào sáng tỏ
Hoài đau kiếp nhụy chẳng trong ngần
Sương sầu rả rích tình than bọt
Gió tủi tiêu điều nghĩa hận nhân
Chợt ngẫm nhiều hôm rầu tuổi ái
Rằng hay lắm buổi nẫu duyên phần.
12/9/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long
MÃI CÒN VƯƠNG XÓT
Hoài vương bể nợ giữa dương trần
Mãi xót khi hồn dạt nẻo vân
Tủi nghĩa phai tàn đêm nguyệt sáng
Sầu duyên úa nhạt buổi sương ngần
Thiên đường chẳng rõ trời thay sắc
Hạ giới đâu ngờ gã đổi nhân
Một cõi đi về trong khắc khoải
Tình thêu chẳng trọn dỗi muôn phần
*****
Dư Âm
CẢNH DUYÊN TRẦN!
Nhiều khi ngẫm ngợi cảnh duyên trần,
Não nuột đôi hồi gửi áng vân!
Lối mộng đâu ngờ sao vẫn tỏ,
Đường mơ chẳng rõ nguyệt luôn ngần!?
Sông hồ chỉ thấy loang bèo bọt,
Cuộc sống hay nhìn giả nghĩa nhân!
Rệu rã từng đêm hoài nhẩm tính,
Niềm mong có được sẻ chia phần!!!???