VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

BUỒN !!!

BUỒN !!!


Có những đêm hờn mộng dở dang
Buồn hơn lá rụng buổi thu vàng
Thương đời viễn xứ hoài xuôi ngược
Hận mảnh ân tình bỗng trái ngang
Vẫn lối hoàng hôn sầu vạn khoảnh
Còn khung kỷ niệm chết mươi hàng
Thôi thì đã vậy đành chôn kín
Cảnh trớ trêu này phận lỡ mang ./.

LCT 14/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HẬN...

Thôi đừng trải đãi quá dềnh dang
Bởi Hạ vừa nung những lá vàng
Lỡ để ân nồng trôi sóng ngược
Nên vào ngõ cụt chẻ đò ngang
Chiều phai mộng nhớ tim từng mảnh
Sáng tỏ hồn mơ dạ mỗi hàng
Hận mãi trong lòng chôn phủ kín
Hay rằng hạnh phúc chẳng hề mang.
14/6/2023...bn
*****
Phượng Phượng
EM VỀ...

Em về sóng cuộn bến hàn giang
Ngọn gió heo may rụng lá vàng Giữa phố đêm mờ mây đảo ngược
Trăng đầu núi lạnh khói lùa ngang
Nhìn khung kỷ niệm sầu giăng lối
Thấy biển thời gian chảy ngập hàng
Để giọt mưa buồn chen kẽ mắt
Ta ngồi xếp lại gánh sầu mang/

NPP14/06/2023
*****
Trần Đình Tấn
ĐÔNG CON NHÀ HẸP
Mạ đề

Buổi hạ trưa hè rũ nắng dang
Sầu đau ngọn lá ngã sang vàng
Đêm về khổ nóng cha nằm ngược
Bữa đến hanh nồng mẹ trở ngang
Thấy mỗi thằng con luồn một khoảnh
Nhìn dăm đứa nhỏ chịu chung hàng
Chen vào chỗ ngủ như thùng kín
Quạt cũng hư rồi mới phải mang
14/6/2023
*****
Dinh Tuan Minh
TRẢ LẠI CHO NGƯỜI...
Thôi đừng kể những chuyện tràng giang
Hãy thả hồn theo giấc mộng vàng
Để ước mơ dàn xanh bãi dọc
Cho hoài bão trải thắm triền ngang
Lời êm ả nọ rồi trao quán
Tiếng ngọt ngào kia sẽ gửi hàng
Nhạt cảnh sầu vương đời ráng cõng
Phai tình vướng tủi phận đành mang
Đinh Tuấn Minh.
*****
Le Nguyen

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Phận lỡ thôi liều phải quá dang 
Còn mô những buổi ngắm hoa vàng 
Cho tình thuở ấy đành trôi ngược 
Để mộng hôm nào cũng xéo ngang
Ngỡ gió mùa thu lùa một khoảnh
Rằng mây tiết hạ rẽ muôn hàng 
Khung trời kỷ niệm giờ quên lãng
Cánh cửa ân tình vẫn nặng mang 

LM
*****
Chin Ngo Van
MỎI

Sông chiều lẳng lặng cánh cò dang
Bãi cỏ triền đê nắng nhuộm vàng
Nhớ bữa em về mưa trải dọc 
Thương lần cửa hé bão lùa ngang
Rìa sân dãy huệ còn đôi khóm
Cạnh ngõ vườn lan chỉ mấy hàng 
Bởi cuộc thăng trầm vương vấn mãi
Con đường khấp khểnh lặng thầm mang.

Chín Ngo Van  14/6/2023!
*****
Nguyễn Đăng Quang
TRÔNG!!!…

Sông đời vạn hướng đổ dềnh dang
Gánh cả trần ai đẫm giọt vàng
Viễn cảnh tương phùng mơ bến ngược
Đương màu ảo diệu luyến đò ngang
Nào khuôn tạo hóa đà chan ngõ
Hẳn cuộc trầm mê đã sắp hàng
Lội khắp dòng trôi hòng những tưởng
Trông về vẹn lối đỏ niềm mang.
             Đăng Quang, 14.6.2023.
*****
Lê Đăng Khoa
.                    BUÔNG

Đâu thuyền sải bóng giữa trường giang
Thấp thỏm chờ trong giấc mộng vàng
Biệt xứ thương người đi lối ngược
Xa nhà tiếc kẻ rẽ đường ngang
Hôm buồn đứng đợi tình rơi khoảnh
Buổi tủi ngồi trông lệ chảy hàng
Đã lỡ đi  rồi không tiếc nữa
Sao mà vớ vẩn dạ còn mang

         L Đ K 14/06/23
*****
Nguyễn Thanh Hùng

BUỒN CHIỀU

Sương vừa vãi bụi nắng còn dang
Một nửa vầng mây đã nhuốm vàng
Xót kẻ đang chờ trên bãi dọc
Thương người vẫn đợi dưới đò ngang
Ngày trông lối cũ sầu bao nẻo
Buổi dõi đường xưa lệ mấy hàng
Lỡ cuộc tương phùng nên phải cách
Thôi đành một kiếp nỗi buồn mang

Nguyễn Thanh Hùng