VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

BUÔNG CỌP LẤY MÈO

BUÔNG CỌP LẤY MÈO

Năm cùng tháng tận chẳng gì vui
Bếp cũ giờ đây thủm nặng mùi
Tĩnh kiệu không dùng bao buổi thúi
Manh tình giữ lại bấy lần xui
Nhìn đêm vắng lặng mà cay mũi
Gặp cảnh buồn hiu bỗng ngứa dùi
Lửa cõi thiên đường thiêu cháy rụi 
Niêu nồi lũ cọp kiếm đường lui ./.

LCT 18/O1/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Đăng Khoa Lê 
.         TIỄN VẬN XUI
Xuân đến nên nhà lắm chuyện vui
Nồi niêu rau thịt đã thơm mùi
Buông rời thứ cũ không đồ thúi
Bỏ bớt tình riêng hết vận xui
Hoa nở thắm cành bay nức mũi
Gối ôm thẳng giấc đỡ căng dùi
Mép mèo thấy mỡ thiêu tàn rụi
Cứ tưởng giao thừa cọp đã lui
*****
Tòng Trần 
LUI... 

Tết Mão cô mèo lại nỏ vui
Vì tin chú cọp đã tanh mùi
Bao ngày hũ mắm giòi đang hủi
Những buổi mâm vàng ngọc quá xui
Trả hết là yên trừ miệng mũi 
Hoàn xong để đặng tránh cây dùi
Ông Trời chẳng thứ người cho rụi 
Mụ Đất không đùm lão phải lui. 
18/01/2023.
*****
 Phượng Phượng 
ĐÊM NHỚ

Mãi nhớ nên lòng chẳng được vui
Vành khăn lệ ướt tỏa thêm mùi
Đông về gió rã nhiều hôm rủi
Lạnh đến mưa tàn đủ thứ xui
Đọc những vần thơ người chỉa mũi
Còn bao chén rượu kẻ buông dùi
Nghe bài vọng cổ buồn nên tủi
Mắc cỡ em đành phải bước lui/

NPP 18/01/2023
*****
Trần Đình Tấn 
MÙI THƠM CỦA NĂM TÀN

Lặng lẽ năm tàn có thể vui
Rồi đây bếp vợ  đẫm thơm mùi
Con gà luộc dở ông rằng thúi 
Miếng thịt chiên giòn gã bảo xui
Hỏi đến con Mèo do nghẹt mũi
Bồi thêm lão Cọp  bởi ưa dùi
Nhâm Dần đã hết thôi đành rụi
Quý Mão trên đà chẳng chịu lui
18/01/2023
*****
Nguyễn Tiến

GIAO  PHIÊN

Tết cũng đang về cả xóm vui
Nồi ninh bánh tét dậy hương mùi
Treo đèn trước cửa chào năm mới
Nổ pháo sau vườn đuổi cái xui
Phúc nở đầu xuân nhà thêm lộc
Đình xong tiếng trống đoạn buông dùi
Giao thừa khắc điểm ông mèo tới
Hổ hết phiên rồi kiếm chỗ lui .

-- Nguyễn Tiến
*****

Ngọc Bích
XÚI QUẨY LUI

Quý Mão năm này quả thật vui
Ngoài hiên nụ bưởi hé đưa mùi
Không còn cảnh sợ nhìn hoa thúi
Đã hết đông tàn xả vận xui
Nhóm lửa tình thơ tròn nghĩa mụi
Hoà xuân tiếng nhạc mỏi tay dùi
Hoa hồng xứ lạnh thơm lừng mũi
Tiễn cụ nhâm dần xúi quẩy lui ./.

___ Ngọc Bích 18.01.2023 ___