VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

THU SẦU

THU SẦU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Sầu thu gió lạnh bến mây tràn
Lá cỏ tươi màu nhuộm nắng tan
Ngâu trắng đẹp trời mây vướng cảnh
Sóng xanh ngời biển nước chao làn
Cầu duyên sự khởi tình mơ ước 
Chọn số nhân hành nợ thở than
Sâu lắng điệu đàn ai cuối hẻm
Đầu sân lộng gió khoảng trăng tàn ...

Nghịch :

Tàn trăng khoảng gió lộng sân đầu
Hẻm cuối ai đàn nhịp lắng sâu
Than thở nợ hành nhân số chọn
Ước mơ tình khởi sự duyên cầu
Làn chao nước biển ngời xanh sóng
Cảnh vướng mây trời đẹp trắng ngâu
Tan nắng nhuộm màu tươi cỏ lá
Tràn mây suối lạnh bến thu sầu .,,/.

LCT 14/09/2019

BÀI HỌA :

*****


SẦU THU
(Thuận - Nghịch độc)
Thuận:
Sầu rắc nguyệt hoen bể mộng tràn
Sóng hờn mây dỗi nắng chiều tan
Ngâu vầy cảnh xót phai tàn nụ
Nhạn đuổi bầy đau rã xé làn
Cầu mãi số duyên vì mõ dục
Ước hoài tiền bạc bởi lời than
Sâu vờ nghĩa cạn ân tình úa
Đầu rỗng trí hao tổn sức tàn.
Nghịch:
Tàn sức tổn hao trí rỗng đầu
Úa tình ân cạn nghĩa vờ sâu
Than lời bởi bạc tiền hoài ước
Dục mõ vì duyên số mãi cầu
Làn xé rã đau bầy đuổi nhạn
Nụ tàn phai xót cảnh vầy ngâu
Tan chiều nắng dỗi mây hờn sóng
Tràn mộng bể hoen nguyệt rắc sầu.
0257 TC, 14/9/2019
Thái Chung
*****
NHƯ CƠN GIÓ THOẢNG

Khắc khoải mình em đẫm lệ tràn
Mưa lòng rã rích giọt sầu tan
Thuyền hoa chở mộng về theo gió
Biển nước dìu trăng lại trở làn
Đã biết duyên tình không dễ thở
Nên vì số phận chẳng hề than
Từng đêm chỉ ngậm ngùi mong nhớ
Bếp lửa vùi tro cũng lụi tàn/



NPP 14/09/2019
*****
Đối họa :
*****
NỖI ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Sầu lặng ngõ đêm biển sóng tràn
Gió lùa mây lạnh bến mù tan
Ngâu thơm rã nụ khô ngoài lối
Rượu đắng còn hương nhạt giữa làn
Cầu gợn bóng thu hờn lệ khóc
Nước nhồi trăng mộng dỗi lòng than
Sâu canh rỉa mọt nghe thời thế
Đầu cúi phải chi nỗi lụi tàn ...

Nghịch :

Tàn lụi nỗi chi phải cúi đầu
Thế thời nghe mọt rỉa canh sâu
Than lòng dỗi mộng trăng nhồi nước
Khóc lệ hờn thu bóng gợn cầu
Làn giữa nhạt hương còn rượu đắng
Lối ngoài khô nụ rã thơm ngâu
Tan mù bến lạnh mây lùa gió
Tràn sóng biển đêm ngõ lặng sầu ./.



LCT 14/09/2019
*****
DUYÊN SẦU
TNĐ - {Giao duyên đối}.
***
Sầu phận rũ hoa cảnh sóng tràn
Gió chiều theo quyện để hồn tan
Ngâu thờ thẫn vệt loang hòa sắc
Giọt đẫn đờ mi thấm chuyển làn
Cầu nguyện khấn xin lòng mãi tỏ
Nhủ hoài tâm tránh gạt hờn than
Sâu nồng nghĩa khắc in tròn vẹn
Đầu cúi chẳng qua cuộn bão tàn
--->
<---
Tàn bão cuộn qua chẳng cúi đầu
Vẹn tròn in khắc nghĩa nồng sâu
Than hờn gạt tránh tâm hoài nhủ
Tỏ mãi lòng xin khấn nguyện cầu
Làn chuyển thấm mi đờ đẫn giọt
Sắc hòa loang vệt thẫn thờ ngâu
Tan hồn để quyện theo chiều gió
Tràn sóng cảnh hoa rũ phận sầu.

15/09/2019