VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

DUYÊN KIẾP

DUYÊN KIẾP

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Thuyền neo bến lạnh hẻm sương mờ
Khép cửa song buồn sóng chạm thơ
Quyên đổ tiếng sầu trăng hạ nhớ
Bướm chao vườn mộng lối thu chờ
Nguyền câu gối hận lòng trăn trở
Rẽ bước chân đời chuyện vẩn vơ
Duyên kiếp giã từ em bỏ cuộc
Huyền đêm cảnh vắng lặng quanh bờ ...

Nghịch :

Bờ quanh lặng vắng cảnh đêm huyền
Cuộc bỏ em từ giã kiếp duyên
Vơ vẩn chuyện đời chân bước rẽ
Trở trăn lòng hận gối câu nguyền
Chờ thu lối mộng vườn chao bướm
Nhớ hạ trăng sầu tiếng đỗ quyên
Thơ chạm sóng buồn song cửa khép
Mờ sương hẻm lạnh bến neo thuyền./.

LCT 12/05/2020
BÀI HỌA :
*****
VỀ LẠI BẾN XƯA 
Thuyền đợi vẫn đây bến mịt mờ
Luyến lưu niềm cũ mộng vầy thơ
Quyên thờ thẫn gọi chiều bao nhớ
Liễu nhạt nhòa khơi hạ bấy chờ
Nguyền nặng bởi yêu lời gửi vội
Hẹn thầm nên ngóng dạ mừng vơ
Duyên hờ hững bởi lòng vương mãi
Huyền diệu dáng xưa bóng thoảng bờ.
Nghịch:
Bờ thoảng bóng xưa dáng diệu huyền
Mãi vương lòng bởi hững hờ duyên
Vơ mừng dạ ngóng nên thầm hẹn
Vội gửi lời yêu để nặng nguyền
Chờ bấy hạ khơi nhòa nhạt liễu
Nhớ bao chiều gọi thẫn thờ quyên
Thơ vầy mộng cũ niềm lưu luyến
Mờ mịt bến đây vẫn đợi thuyền.
Nguyễn Gia Khanh
*****
THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỔ
Nẻo vắng nàng mơ mộng hão huyền
Bao mùa phượng nở nó sầu duyên
Từng đêm thử sức ngồi tâm nguyện
Mỗi tối dồn hơi để niệm nguyền
Vắng vẻ bên chùa khơi tiếng mõ
Âm thầm dọc bến vọng lời quyên
Tà trăng bạc trắng màu mơ sữa
Có một người như đứng đợi thuyền/
NPP 12/05/2020
*****
DUYÊN TÌNH BUỔI SỚM MAI
(Thuận nghịch độc)
Thuận 
Thuyền dụ sóng kia buổi sớm mờ
Vọng hoài âm bổng, nhịp hòa thơ
Quyên bầy mến Nhạn yêu lời ngỏ
Bướm lũ đùa nhau giỡn nhụy chờ
Nguyền ước bữa qua mùa gió trở
Đón chào hôm hẹn tiếng lòng mơ
Duyên tình hứa gặp đây ngày nhớ
Huyền ngọc ánh khơi nỗi ngập bờ.
Nghịch 
Bờ ngập nỗi khơi ánh ngọc huyền
Nhớ ngày đây gặp hứa tình duyên
Mơ lòng tiếng hẹn hôm chào đón
Trở gió mùa qua bữa ước nguyền
Chờ nhụy giỡn nhau đùa lũ bướm
Ngỏ lời yêu Nhạn mến bầy Quyên
Thơ hòa nhịp bổng âm hoài vọng
Mờ sớm buổi kia sóng dụ thuyền.
Quang Lê Vũ - 12.5.2020
*****
KHẮC KHOẢI
TNĐ 
Thuận.
Thuyền giận bến xưa bãi mịt mờ
Dệt từ sai nghĩa nhạt nhòa thơ
Quyên hờ hững lượn mây hoài ngóng
Én thẫn thờ bay gió mãi chờ
Nguyền bỏ tại canh từng trách vội
Hứa rời do giấc những hờn vơ
Duyên tàn cảnh rũ hoa đời héo
Huyền tối giữa đau khổ ngập bờ
Nghịch 
Bờ ngập khổ đau giữa tối huyền
Héo đời hoa rũ cảnh tàn duyên
Chờ mãi gió bay thờ thẫn Én
Ngóng hoài mây lượn hững hờ Quyên
Vơ hờn những giấc do rời hứa
Vội trách từng canh tại bỏ nguyền
Thơ nhòa nhạt nghĩa sai từ dệt
Mờ mịt bãi xưa bến giận thuyền 
Đinh Tuấn Minh
*****
THUYỀN VÀ BẾN
(Thuận nghịch độc)

Thuyền giã bến côi bóng nhạt mờ
Vấn vương tình để dỗi hờn thơ
Quyên sờ sững réo buồn ai đợi
Biển đẫn đờ than xót bậu chờ
Nguyền ước mộng xưa người chối vội
Hẹn thề mơ hão kẻ quàng vơ
Duyên lờ lững dạt trôi vầy kiếp
Huyền ảo giấc tan bọt khỏa bờ.

Đọc ngược:

Bờ khỏa bọt tan giấc ảo huyền
Kiếp vầy trôi dạt lững lờ duyên
Vơ quàng kẻ hão mơ thề hẹn
Vội chối người xưa mộng ước nguyền
Chờ bậu xót than đờ đẫn biển
Đợi ai buồn réo sững sờ quyên
Thơ hờn dỗi để tình vương vấn
Mờ nhạt bóng côi bến giã thuyền.
0455 H,12/5/2020
Thái Chung
*****
DUYÊN PHẬN
.
Thuận :
Thuyền tận tường sông kìa khuất mờ
Nghĩ thầm anh vội ghép tình thơ
Quyên nhìn sóng vẫy chăng hờn giận
Nhạn hẹn buồm dâng mãi đón chờ
Nguyền tiếng toại nhau ghìm bậu tủi
Hận lòng mang cảnh ngẫm sao vơ
Duyên lìa phận khổ tâm sầu rỗi
Huyền mộng dòng đau càng ngập bờ.
.
Nghịch:
Bờ ngập càng đau dòng mộng huyền
Rỗi sầu tâm khổ phận lìa duyên
Vơ sao ngẫm cảnh mang lòng hận
Tủi bậu ghìm nhau toại tiếng nguyền
Chờ đón mãi giăng buồm hẹn nhạn
Giận hờn chăng vẫy sóng nhìn quyên
Thơ tình ghép vội anh thầm nghĩ
Mờ khuất kìa sông tường tận thuyền.
.
TO Ny Trần
*****
Bài đối hoạ :
BẾN TÌNH
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Thuyền đợi khách xưa bến lặng mờ
Nhạt nhoà đêm kín bịt nguồn thơ 
Quyên than tiếng vỡ sân chiều đọng
Sáo vọng lời chao gió buổi chờ
Nguyền thệ bỏ thân buồn nợ vướng
Ước thề quên phận khổ tình vơ
Duyên tơ cảnh đớn đau thời cuộc
Huyền ảo sợi mưa trắng phủ bờ ...
Nghịch :
Bờ phủ trắng mưa sợi ảo huyền
Cuộc thời đau đớn cảnh tơ duyên
Vơ tình khổ phận quên thề ước
Vướng nợ buồn thân bỏ thệ nguyền
Chờ buổi gió chao lời sáo vọng
Đọng chiều sân vỡ tiếng than quyên
Thơ nguồn bịt kín đêm nhoà nhạt
Mờ lặng bến xưa khách đợi thuyền./.
LCT 12/05/2020