VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

LẼ SỐNG




LẼ SỐNG

Dẫu phận hèn nhưng chẳng cúi lòn
Mong rằng giữ được tấm lòng son
Nhìn lên cõi Phật hào quang sáng
Ngoảnh lại trần gian bãi đá mòn
Giữa bốn khoang tường sinh chọn tử (*)
Trong vùng lãnh địa khó tìm khôn
Dường như hạt cát vùi trên biển
Cũng phải nằm lo chuyện sống còn ./.

LCT 21/02/2017

(*) Tìm cái sống trong cái chết

BÀI HỌA :
*****
TRỞ VỀ CÁT BỤI 

Rằng ta cũng há chịu chui lòn
Một mảnh nhan hồng dạ sắc son
Mặc kệ sao dời hay vật đổi 
Dù cho biển cạn với non mòn
Bên đời hủ bại bao người trí
Giữa cõi hoang tàn mấy kẻ khôn
Cứ mãi tranh đua mùi tục lụy 
Ngàn năm cát bụi hỏi ai còn ?

Tường Vân 21/2/17
*****

CÁI CHI CÒN
Qụy lụy mần chi phải chịu lòn
Thong dong sớm tối giữ lòng son
Không danh chả lợi …âu là dại
Lắm chức nhiều quyền…ấy có khôn
Nghĩ đó : - người hiền đâu lối sáng
Suy đây : - bia miệng liệu không mòn !
Bóng câu thấp thoáng qua song lạnh
Thịnh bại trăm năm xấu tốt còn !!!

GM.Nguyễn Đình Diệm
21.02.2017
*****
Trăm phương

Rằng ta vốn dĩ thích chui lòn
Lách đủ trăm đường chạm ngõ son
Ngước mặt nhìn lên hờn chổ láng
Quay đầu ngó lại xót nơi mòn
Vòng tay nới rộng lần hương khó
Sãi cánh vương dài nhặt của khôn
Vẫn chuyện thua hèn là tất cả
Nào ai sống nhục miễn vinh còn..!!

Lâm Nguyễn  21/2/2017